1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Goodbye2romance, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hehe tui và HSDD lại đụng hàng nhá... bài này là sở trưởng của tui... nên bác đừng hát bài này, làm hỏng ý nghĩa của nó bi dzừ
    thuymp
  2. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Khi nghe bài này mà ngồi trong phòng nhìn qua khung cửa sổ trong lúc ngoài trời đang mưa thì không còn gì để nói , buồn , buồn và buồn . Khi ngồi trong phòng , nhìn qua cửa kính ta cảm nhận cái buồn ... tình khác xa so với buồn mà ta cảm nhận khi đứng bên khung cửa sổ đã mở sẵn . 1 bên là cô đơn trong cái chốn có thể nói là ấm cúng , còn 1 bên là cơ đơn lạnh lẽo ...
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn cũng chẳng phải đơn thuần như HSDD_007 nghĩ đâu, đâu phải chỉ vì chuyện ngã gục trong tình yêu mà cô đơn đâu... Cô đơn nó rộng hơn nhiều ... nói thế nào nhỉ ?
    Để nghĩ thật kỹ rồi thử post lên xem có đúng những gì mình đang ngập vào không?
  4. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cô đơn đâu chỉ gặp trong tình yêu... trong cuộc sống chúng ta cũng gặp phải sự cô đơn.. ai ma chẳng có một lúc nào cô đơn... nhưng đôi khi chính chúng ta cũng không thể biết mình có cô đơn không nữa..... với TMP thì nhiêu lúc cảm thấy mình rất cô đơn... giờ TMP đang sống xa nhà nên cô đơn cũng là điều dễ hiểu..... trong tình cảm bị người yêu bỏ rơi thì cũng có thể cho la cô đơn ..... trong cuọc sống nếu bị bạn bè bỏ rơi chúng ta cũng thây cô đơn... hình như cô đơn la 1 phạm trù khá rộng đấy nhỉ???????
  5. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác cô đơn ấy khó nói hết lắm anh Gút ạ... nhưng anh yên tâm là ở forum này, đã có hơn 1 người hiểu cảm giác mà anh đang mang... đôi khi mình muốn bùng nổ, muốn khá tan nó đi, muốn thay đổi, nhưng ôi thôi lại không thể làm được gì...
    thump
  6. nikita99

    nikita99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là thành viên mới, nhưng lại đúng là mới vì tôi không tham gia vào bất cứ diễn đàn nào. Tôi cũng không hiểu mình có post được bài này không vì chưa làm bao giờ.
    Tôi đột nhiên muốn tham gia vì thích chủ đề "cô đơn". Đúng là tôi cô đơn giữa những người thân, bạn bè...Tôi cũng không thể diễn tả cụ thể nỗi cô đơn của mình. Tôi không thất tình, tôi không quá xinh đẹp nhưng tôi cũng có không ít người khen đẹp. Tôi cũng có nhiều người theo đuổi nhưng không thể thích bất cứ ai trong số họ. Tôi có vị trí tương đối trong công việc. Nõi chung theo nhận xét của mọi người, tôi chắng có gì phải phàn nàn về bản thân. Thế mà phàn lớn thời gian tôi cảm thấy cô đơn, và tôi rất hiểu cảm giác của chủ nhân topic này. Nỗi cô đơn không thể diễn tả thành lời, không thể gọi tên.
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    tôi có rất nhiều bạn bè và chúng tôi thường xuyên tuần nào cũng gặp nhau và đi chơi? nhưng so với bạn be cùng trang lứa tôi là đứa sôi nổi nhiệt tình nhưng tôi cung là đứa có rất nhiều tâm sự nhiều luc tôi cảm thấy rất cô đơn bởi vì cacks suy nghĩ của tôi co lẽ lập dị wá nhưng cung may cho tôi co một ngưòi bạn mà chỉ có nó tôi mới giải toả đươc nỗi buồn , mọi suy nghi của mình . .THẢO ơi tao nhớ mày lắm, sn tao tao sẽ xuống quang ninh với mày
  8. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn .. hôm nay buồn quá.. thật là buồn...bây giờ thì mới hiểu xa nhau rất buồn.....
  9. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn là thế nào?... Ở mỗi góc độ nào, dù ít hay nhiều. Ai hay điều gì làm cho ta cô đơn Hay chính ta tạo cho mình sự cô đơn đó Cô đơn là gì.......!!!
  10. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta cứ đàm luận về cô đơn mà không hiểu cô đơn là do nguyên nhân gì...... theo bạn nguyên nhân gì mà lại tạo ra cô đơn nhỉ???

Chia sẻ trang này