1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Goodbye2romance, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè xung quanh nhiều thật nhiều, ai cũng nhiệt tình với mình, có một đống bạn thân, thế mà vẫn cảm thấy cô đơn, cô đơn giữa đám bạn bè., Lúc chới với chẳng biết dựa vào ai...
    Cậu mợ và em vẫn ở bên cạnh, những người họ hàng thân yêu vẫn quan tâm, hỏi an, ân cần, thế mà vẫn thấy cô đơn, cô đơn giứa những người thân, khi ốm đau chẳng biết nhờ ai...
    Bố mẹ vẫn yêu quý và chiều chuộng, nhưng vẫn thấy cô đơn, cô đơn trong chính căn nhà của mình...
    phải chăng vì mình quá khép kín, không thể mở rộng lòng mình với mọi người, vẫn sống trong sự nghi ngờ...???
    Sau một ngày mệt nhoài, trở lại với căn phòng thân quen,một mình, lại cảm thấy thoải mái với cái cô đơn như thế. lạ nhỉ?
  2. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cái cô đơn kiểu của bác em chưa dính bao giờ, May
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhé nói chung đừng nên dính vào cái cảm giác này .. sẽ thấy đời nhiều màu hồng hơn,,,
    Ngay lúc này đây .. cô đơn đến lạ... bạn bè bên cạnhm rượu beer uống tràn ... tiếng nhạc gần như vỡ tan ***g ngực ... cảm giác sao nhỉ ??? chới với chăng ? ... cũng chẳng đúng ... nhận đuợc tin nhắn "I''ll be there" ngắn ngủi nhưng cũng đỡ bớt đi cái cảm giác này...
    Ngồi trong phòng 1 mình ... cố thử gọi 1 ai đó ... nói gì nhỉ ?? 1 hoặc 2 câu không đầu không cuối ? .. tâm sự chăng ? chẳng thể ... tốt nhất chui vào WC nhỉ ?? khì khì ... giật nước .. thế là xong ..
    mai thế nào? chắc vẫn vậy .. thuốc lá phì phèo... và nhìn đời với cái dáng vẻ bất cẩn ... có được không ?? ... chịu .. thây kệ đến đâu thì đến ... chỉ biết bây giờ đang say và nghĩ ngợi lung tung ... khà
  4. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    *** Ông nội mày mát dây chăng ? Đọc dần dần thấy cái cô đơn này nó hơi bị không bình thường , hình như nó bắt đầu từ suy nghĩ không biết cuộc dời mình sẽ đi đến đâu , sống không lý tưởng , không có mục đích rõ ràng , quan điểm sống để ăn chứ không phải ăn để sống ...
  5. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, anh gặp chú tất cả 3 lần, lần cuối cùng đi cùng cả hội bên Public HN ... phát ngôn cho nó cẩn thận nhé ...
    [/quote]
    hình như nó bắt đầu từ suy nghĩ không biết cuộc dời mình sẽ đi đến đâu , sống không lý tưởng , không có mục đích rõ ràng , quan điểm sống để ăn chứ không phải ăn để sống ...
    [/quote]
    Chú nói như thế mà cũng nói được à ... thế nào là không lý tưởng thế nào là không có mục đích rõ ràng ... nhìn mọi thứ bằng cái đầu chứ không phải bằng cái con mắt nhé ...
  6. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    He he , đùa thui mờ gì mờ nóng thế , em chỉ ... nói là có thể thôi mờ , thực hư thế nào chỉ có chúa mới biết , cũng suy ra từ em 1 tí , hì hì , thấy sống chả có lý tưởng tí gì , thỉnh thoảng thấy buồn khủng khiếp ( có thể cũng là cô đơn như anh nói chẳng hạn nhưng có điều em không nhận ra ) , lúc đấy em mới bắt đầu chơi , chơi không cần biết gì nữa , thích trôi về đâu thì trôi , còn những lúc bt, em nghĩ em cũng ... bt , không điên cho lắm . Đôi khi nghĩ sống chả mang lại ích lợi gì cho đời , chết đi còn có ích hơn nhưng mờ lại sợ chết , hix hix , mới 21t đầu mà ngủm thì lãng phí lắm , vì vậy em tiếp tục sống, sống có lý tưởng hơn 1 tí , lý tưởng mới là online thật nhiều , giết thời gian và .... hạn chế tác hại , he he , ý em là như thế ông anh ạ , còn em nhìn đời thì tất nhiên bằng con mắt nhưng có suy nghĩ băng đầu ( lúc say thì ko suy nghĩ được nữa thôi ) , he he , bia đê , bia đê
  7. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    to 007 : rồi anh biết khi chú say chú hay thường làm gì rồi... có lẽ chú phải tập uống nhiều nhiều vào nhỉ... chứ cái cảnh chú say bọn anh tỉnh thì buồn lắm... mà chữ ký của chú anh nghĩ thay đổi 1 chút đi nhỉ "khi ta say ... luôn luôn lắng nghe ... và luôn luôn đeck hiểu .. kekekkeke
  8. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Hình như hai ông lạc chủ đề rồi đấy.Đọc lại tên cái topic đi nhé.
    To 007:Nếu có thắc mắc gì có thể gửi YM cho good.
    To Good:Ông lập ra cái topic mà chính ông lại post những bài sai chủ đề.Tôi mà là Mod tôi đã Del mấy bài của hai ông đi rồi.
    To all:Yêu cầu chú ý vào chuyên môn nhé.
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Bớ ngừi ta, mod thudo cố ý đi lạc đề kìa kekkeke Just kidding !!!
    "Cô đơn" theo như quan điểm của bác G2R chính xác là do cái phần tiêu cực trong suy nghĩ mà hình thành nên rồi, tự nhin không có zì làm nên ngồi nghĩ quẩn rùi tự kết luận rằng đó là "cô đơn".
    Anh có một gia đình hạnh phúc đầm ấm, anh được cha mẹ thương yêu, em út kính trọng, và anh cũng hết sức thương yêu gia đình mình, khi xa nhà anh vẫn luôn hướng về gia đình, đó là nhớ nhà không phải cô đơn. Anh biết mình có bạn bè xung quanh, mà họ toàn là bạn bè tốt cả, anh cũng biết mình đối với họ cũng chân thành, tất nhiên họ không thể bên cạnh chia sẻ tất cả niềm vui nỗi buồn của anh được, đó là giới hạn của tình bạn cũng không phải cô đơn. Điều đó cho thấy anh thực sự không cô đơn.
    Anh cảm thấy mình cô đơn bởi vì trong mọi thứ tình cảm trên đời, anh vẫn chưa có tình yêu, tức anh chưa có bạn gái (đã từng có cũng không tính, chỉ tính hiện tại anh chưa có thui), chỉ vì thế mà anh ngày đêm dằn vặt mình trong cái ảo tưởng cô đơn mà anh tự tạo ra. Rồi từ đấy anh gào thét lên cái topic này tưởng chừng như anh là kẻ cô đơn nhất thế gian.
    Anh phải biết nhiều người còn cô đơn (theo nghĩa đúng của nó) hơn anh nhiều nhiều lắm, anh nghĩ vậy thì anh sẽ cảm thấy đỡ hơn phần nào đấy.
    Ps: 007 còn trẻ người non dạ, chưa có chiều sâu, anh đừng chấp nhất em nó nữa, coi như đàn anh chỉ giáo cho em nó chút ít kinh nghiệm sống chứ đừng quá khắt khe thế. Còn 007 phải cân đo đong đếm lời ăn tiéng nói trước khi phát biểu nhá, không thì người ta lại bảo chị không biết dạy em.........
  10. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ thấy cô đơn như lúc này, tôi cô đơn khi một mình fải tồn tại ở cái nơi quái quỉ này, buồn, muốn về nhà quá. Nếu mình ở nhà giờ này có phải tốt ko, chẳng fải lo nghĩ gì, bố mẹ sẽ nghĩ cho mình, thèm được ngủ một giấc thật say, thèm có được cái cảm giác được bao bọc của bố mẹ và sự quan tâm của đứa em gái. Sao cuộc sống nhiều khi lại khó khăn đến vậy? Tôi đã chọn một con đường, và tôi ko thể quay lại, tôi cố gắng, cố gắng, nhg sao cứ lắm chấc trở vậy?
    Giờ lại thấy thèm bóng tối và rượu. Giá như chỉ có một mình mình trong căn phòng này, mình sẽ được khóc to lên, chẳng phải khóc lén khóc lút thế này :((

Chia sẻ trang này