1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô Đơn !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi langtudien, 13/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loaihoacat

    loaihoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

  2. loaihoacat

    loaihoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    sao cam giac cua ban giong tui den the ,trong rong ,cho vo ,lac long va co don den so hai ,nhung tui nghi cu the nay mai thi that nguy hiem ,chung ta phai tu tim cach cuu minh thoi ,loi minh ra khoi tinh trang nay,chuc ban tim duoc niem vui hanh phuc trong cuoc song .
  3. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn. Ha ha, Cái này thì ai mà không có, và có thể lúc nào cũng có. Một cảm giác đơn độc, lẻ loi, không có ai để chia sẻ hay không chịu tìm ai để chia sẻ.
    Điều này có thể do cuộc sống tạo ra và phần lớn là do chính mình tạo ra, đó là khi ta không có việc gì để làm hay có việc mà chẳng buồn làm. Hoặc cũng có thể là người với ta bạc bẽo, người đối với ta không được như cái ta mong muốn. Đó chính là khi ta mong muốn người phải dành một cái gì đó cho ta thì chẳng ai dành cho ta.
    Có phải khi ta cần một người chia sẻ niềm vui nỗi buồn, chia sẻ khó khăn cuộc sống, ta không tìm thấy ai, ta cô đơn.Có phải khi ta rỗi rãi ta cần cô người để đốt thời gian thì cô ta đang bận. Có phải khi ta cần bạn bè thì bạn bè không ở quanh ta.???
    Cô đơn đơn giản là khi ta cần được đáp ứng thì chả có gì đáp ứng cho ta mà rõ ràng nếu mình ta thì không làm được. Cô đơn đơn giản chỉ là một thể hiện nho nhỏ của sự ích kỷ
    Khi bạn mở lòng mình. Bạn yêu mà không cần người ta yêu mình, bạn cho mà không cần người ta cho mình. Bạn đừng đòi hỏi người khác cho bạn điều bạn muốn khi mà đơn giản họ khôg biết cụ thể bạn đang muốn gì.Đơn giản hoá cuộc sống đi. Sẽ hết cô đơn thôi mà
    Đã sắp được 3 tuần rồi cô bạn tôi mải mê với công tác văn nghệ văn gừng chả thèm nhớ đến tôi. Đã hơn hai tuần tôi gần như không có cái người được gọi là người yêu vậy. Ừ thì buồn, ừ thì cô đơn, mà cô đơn thật. Vẫn biết rằng nếu mà mang trái tim mình gửi vào mấy cô bí thư hoặc đã từng làm bí thư thì rồi trái tim mình sẽ chỉ là vật đem treo cổ áo làm duyên thôi. Muốn chạy trốn, muốn vất đi tất cả, cho tất cả về với khi chưa bắt đầu.
    Mgày mai trời lại sáng, có thể ngày mai ta sẽ hết cô đơn vì ta không còn đòi hỏi điều gì nữa hay bởi vì ta sẽ rời xa người đó mãi mãi để họ còn mải mê theo cuộc sống của ho
  4. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn! 2 từ đang xuất hiện trong đầu lúc này!
  5. streetstroller

    streetstroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đêm lại xuống. Bóng tối bao phủ khắp nơi. Tôi chìm trong tĩnh lặng...Không có ai, không ai cả...chỉ có màn đêm ru tôi ngủ...đưa tôi về với cõi bình yên của tâm hồn....để tôi lại sống trong...CÔ ĐƠN....[
    Được streetstroller sửa chữa / chuyển vào 06:27 ngày 19/01/2005
  6. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn ư ? Một khái niệm trìu tượng lắm. Khi người ta phải một mình, giữa một khoảng không, chẳng có ai để nói chuyện thì gọi là cô đơn. Nhưng khi người ta có biết bao nhiêu bạn bè bên cạnh, lúc nào cũng có thể nói cười, nhưng chỉ là vui một cách bề mặt thế thôi, chứ không có ai để mình tâm sự, để giải bày cho nhẹ nhõm , để được những lời khuyên và được nghe những lời an ủi. Điều ấy có bị gọi là cô đơn hay không ?

Chia sẻ trang này