1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi focy, 29/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. focy

    focy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn

    Không biết ai có như mình không, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, 24 tuổi rồi, vẫn biết là phải tập trung vào học để có sự nghiệp vậy mà mỗi khi ngồi nhà một mình đối diện với máy tính để học lại cảm thấy cô đơn kinh khủng. Mà sao mà mình ghét buổi tối và các ngày nghỉ thế, thật là buồn chán, trong khi mọi người đi chơi thì mình lại ngồi nhà học với cái máy tính. Em mình vẫn thường bảo phải quan hệ rộng, làm quen nhiều bạn bè vào. Nhưng mà mình thấy việc giao tiếp, làm quen mở rộng mối quan hệ thật là khó, mà thật ra trong lòng mình thật mâu thuẫn, muốn làm quen với mọi người, nhưng lại cũng không muốn vì mình biết mình cũng không ra gì, 24 tuổi rồi mà vẫn chưa tốt nghiệp, vẫn chưa đi làm, vậy thì có ai muốn quan hệ chứ? Mình có nhiều lúc định đi làm thêm, nhưng mà thời gian học của mình lại chiếm nhiều quá, nên lại thôi, lại đợi đến khi tốt nghiệp mới kiếm việc. Mình đã bỏ phí 3 năm trước kia ở cái trường mà mình không thích học, bây giờ sang trường này thì mình có chịu học hơn. Nghĩ cũng tiếc 3 năm uổng phí. Vẫn biết đàn ông là phải lo sự nghiệp, vậy mà tại sao mình lại quá yếu đuối, khi ở một mình không có ai bên cạnh lại cảm thấy cô đơn, chán chường. Chẳng lẽ những người sinh vào cung Song ngư như mình đều yếu đuối về tình cảm cả sao.
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ tiêu cực là 1 tội ác !!!
    Tẩy não đi nào .... Hãy bít cười và cười trước đã ... !!!
  3. focy

    focy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn
  4. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ là:mỗi người 1 số fận.Tạo hoá chỉ cho mình những thứ như hiện tại thôi .Vậy hãy mỉm cười và đón nhận nó.
    Bạn sắp tốt nghiệp rồi nên ko thể tránh khỏi những hoang mang hẫng hụt khi bước sang 1 môi trường khác.Hãy cố gắng học tốt để hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp.Nên ưu tiên cái gì làm trước, cái gì làm sau.Cuộc đời như những lớp sóng biển ấy.Hết lớp này rồi đến lớp khác...vì thế bạn ko thể để sóng kéo mình đi như thế....Có 1 mục tiêu và làm theo nó....bạn sẽ ko bao giờ đi chệch hướng...
  5. focy

    focy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn
  6. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    hic, thấy đồng cảm.
    em cũng là sv , em khác anh là em có một công việc làm thêm tương đối ổn định,nhưng sao ngoài giờ học trên trường, ngoài giờ làm thêm thì lại ở du dú trong nhà, và có ai hỏi sao không di đây đi dó chơi thì trả lời rằng mình bận mà làm gì có thời gian, nhưng em biết cái chính là em chẳng biết đi với ai,chẳng thích mở rộng quan hệ ra bên ngoài ,dẫn đến chẳng muốn ra khỏi nhà .ngày nào cũng từng đó việc như nhau đến nỗi cảm thấy chán .....
    sau tết phải thay dổi mới được còn tết này vẫn như mọi năm khò khò......
    chúc mọi người ngày vui vẻ
  7. live4lovelove4alive

    live4lovelove4alive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Có mình giống bạn , cũng 24t , cũng chưa yêu , cũng chưa ra trường , cũng cung Song Ngư ^_^ , nhưng ko đồng ý lắm về cái khoản những người sinh cung SN đều yếu đuối về tình cảm . Thỉnh thoảng mình cũng cảm thấy cô đơn , nhưng cơ bản là vẫn thấy thoải mái , vô tư , chẳng hề thấy sức ép gì cả , đàn ông con trai mà , rừng xanh còn đó lo gì thiếu củi đun .Bạn hãy đi làm thêm 1 công việc gì đó đi , kiếm thêm chút đỉnh và tiếp xúc với xã hội hơn để lấy kinh nghiệm sống , có lẽ mình lười học wá nên cảm thấy lúc nào cũng có thể làm việc , có thời gian mình làm thêm 1 tháng đc 900k , có lần làm 1 việc 3 tuần ngày làm 6h đc gần 5m, nhưng chẳng lần nào dành dụm đc ^_^ , làm bấy nhiu tiêu hết luôn bấy nhiu . Tuỳ thời gian bạn có ngoài việc học để kiếm 1 công việc phù hợp , theo mình thì cũng chẳng khó lắm để kiếm đc 1 việc làm thêm để ko ảnh hưởng đến việc học đâu . Làm thêm trong thời gian còn là sinh viên có nhiều lợi ích lắm , bạn sẽ đc tiếp xúc ngoài XH nhiều hơn , tăng vốn sống hơn , làm quen với tác phong làm việc hơn , và với công việc , phần nào bạn sẽ quên đi cô đơn ^_* . Chúc may mắn!

Chia sẻ trang này