1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitop, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn!!!!

    Mưa!!!! Sấm!!!!! Sét!!!!! Gào thét như muốn nuốt chửng cả thế gian. Chưa bao giờ thấy mình cô đơn đến vậy. Chưa bao giờ sợ sấm sét như vậy, nỗi sợ cứ lớn dần rồi oà vỡ cảm giác như mình muốn oà vỡ theo những dòng nước đang xối xả rơi xuống mặt đất rồi tan vào nhau như chưa từng bị tách biệt......... vậy mà mình không khóc mình cố nén để không khóc và để rồi sau đó lại tự mình mắng mình sao không khóc cho vơi bớt những cảm giác nặng nề. cảm giác trống trải cô đơn tự dưng muốn có người hỏi thăm mình có sao không? có sợ không? nhưng mọi chuyện vẫn chỉ là mình muốn thôi chứ làm gì có ai đâu! Người yêu em, chồng yêu quý của em anh đang ở đâu?? có đang che chở cho ai không?? có cuống quýt vội vàng khi nghe tiếng sấm nổ???
    Một cảm giác cô đơn cứ kéo dài và nỗi buồn cũng theo đó mà lớn dần.
    Tối thứ 6 thèm cái cảm giác được ai đó đưa đi chơi, đi dạo mát!!!!! Muốn có một ai đó của riêng mình!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. chuon2ot

    chuon2ot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn ngủ ngon nhé! Mong là cảm giác tệ như thế này sẽ chỉ đến trong chốc lát...
  3. boychoidep

    boychoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Có phải mỗi bạn muốn đi chơi đâu. TÔi cũng thế
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cố lên...cố lên...ngày mai trời lại sáng (bừng bừng). Cứ tin là thế nhé!
  5. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Hơ...nhìn cái bài của em này...tư nhiên cũng thấy mình cô đơn...Nhớ thế không biết la la...
  6. eyca

    eyca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Được eyca sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 01/09/2007
  7. srs

    srs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn à mình sợ cảm giác đó
  8. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cũng cô đơn lắm, nhưng quen rồi
  9. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn lắm. Cô đơn những ngày cuối tuần, những dịp lễ tết, những hôm mưa gió...
  10. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng cảm thấy vậy.....cô đơn đến tận cùng ngõ ngách của cơ thể......

Chia sẻ trang này