1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitop, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác ở Sài goàn thì em rủ bác cafe dzí em roài vì nick của bác lập ngay ngày SN của em 27/08
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    "Cô đơn mà chi cô đơn được gì khi người yêu bỏ ta đi ..... " tình cờ nghe 01 ngừi bạn hát bài "người không cô đơn " khi đi karaoke thấy cũng hay hay
    @boychoidep : Mình có ý thì ngừi ta có lòng thoai hỏng thử seo bik được mình cóa bao nhiu % cơ hội
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    @all: CẢm ơn mọi người chia sẻ với mình!!!
    @Joni229: Làm mối đê nếu tớ hông cô đơn nữa sẽ hậu tạ Joni một trầu hậu hĩ nhé
  4. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa Thấy bạn tớ bảo giấc ngủ chiếm 1/3 thời gian của một ngày, nên xét trên một khía cạnh nào đó con người phải học cách chịu đựng cô đơn trong 1/3 cuộc đời
  5. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Buồn như con chuồn chuồn gãy cánh. huhuhu
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Chuồn chuồn gãy cánh bùn lém àh
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mùa thu đẹp ở một góc cạnh nào đó nhưng lại thật buồn, Mùa thu về hoa sữa thơm từng con đường em qua gợi lại bao nhiêu kỉ niệm một thời cắp sách tới trường, bạn bè giờ mỗi đứa một nơi, cuộc sống hối hả làm cho những buổi lang thang trở nên xa xỉ, nỗi buồn cứ dâng đầy chẳng vơi. Anh có hay chăng em đang nhớ anh đang rất cần anh??????
    2/9 họ ríu rít bên nhau vậy mà chỉ mình em ngồi một mình đi cũng một mình buòn cũng chỉ có mình em. Sự trống trải, nỗi buồn lại càng dâng đầy em tự hỏi tại sao đến giờ anh và em chưa thể gặp nhau? Chưa đi cùng nhau trên 1 con đường liệu chúng ta có gặp nhau chăng?????
    Hay vẫn mãi mãi đi trên hai don đường song song mãi mãi ?????????
    Mọi người hỏi em tại sao em không yêu ai nhưng nếu nó đơn giản vậy tại sao lại có nhiều người mất cả cuộc đời để đi tim nó đúng không anh? Nếu là đơn giản tại sao nhiều người đau khổ như vậy? Em không muốn mình vỗi vã để sau này em lại phải nói đến chữ "GIÁ NHƯ..........".
  8. hoangmailan

    hoangmailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    "Cười như mùa thu toả nắng"
    lâu lắm rồi mới thấy một người cảm nhận giống mình. Ai đi nữa thì chia xẻ với tôi cái cảm giác ấm áp của một câu thơ.
  9. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn là cái mốt thời công nghiệp, họ sống như vậy và họ kêu gào tôi cô đơn, ai củng vậy cả, không ai không cô đơn.
  10. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Cô đơn là một trạng thái tổng hoà rất đặc trưng của tuổi trẻ. Cô đơn vì thấy mình quá bé nhỏ và ngộp thở trước sự rộng lớn của vũ trụ, của hằng hà tinh tú trên đầu mỗi đêm hè ta ngẩng lên. Cô đơn vì thấy mình bất lực trước một sinh vật ngang bằng mình, tồn tại cạnh mình, cần cho mình mà mình không sao sở hữu nổi nó. Cô đơn vì thấy có quá nhiều tiếng gọi mà không biết sẽ đi đâu. Cô đơn vì sự giằng xé giữa những ước mơ thời bé và những thực tế vừa mới đến. Cô đơn vì vừa buồn bã, vừa kiêu hãnh và khoái trá đi lại tung tăng, ngạo ngược trong thế giới của riêng mình, chỉ thỉnh thoảng hào phóng mời vào một hai người khách rồi lại mời họ ra ngoài để ta đóng cửa lại.
    (copy and paste )

Chia sẻ trang này