1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitop, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa tại sao hay mưa thế nhỉ? Ông ngâu bà ngâu ì khóc chi nhiều quá làm thế hệ con cháu đi làm cũng khổ. Mất hết cả nhiệt huyết đi làm
  2. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    tại mình cô đơn hay tại mùa thu lặng lẽ ????? Cảm giác trống trải như thể chỉ có mình tôi trong cuộc đời này tự nhiên lại tự nhiên lại muốn khóc nhưng tự nhiên khóc thấy mình mền yếu quá vậy là lại thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác cô đơn là một trong những thứ cảm giác tệ hại nhất, và nó cũng xuất hiện ở rất nhiều người. Nhưng cô đơn...thực sự là do mình tạo nên mà thôi, vì vậy cũng chỉ có mình mới có thể loại bỏ nó. Nếu bạn đang sống với những người bạn xung quanh thì hãy tận dụng điều đó để giúp chính mình. Còn có những người mà xung quanh không một chút người thân thích, nhưng mà họ sẽ vẫn chấp nhận được (phải chấp nhận), và vẫn sẽ vượt qua.
    Cô đơn hay không là do mình cả thôi. Còn nếu muốn ôm cô đơn đó cũng được, thế đôi khi lại hay, nó cho mình thêm sức mạnh, cho mình có cơ hôi được hiểu rõ chính mình.
  5. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    CÔ ĐƠN!
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Lại có cảm giác chênh vênh . Cảm giác đối phó với người đó . Hình như mình chỉ nên thân thiết với sự cô đơn thôi .
    Đã và đang ghi nhận mọi điều từ người đó . Hãy chờ nhé, đến cực điểm thì chắc chắn là KHÔNG GÌ ĐỠ ĐƯỢC ĐÂU !
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 vẫn chỉ có mình với mình chẳng ai cả. Tự nhiên thấy sao tủi thân thế??? muốn khóc mà không dám khóc. Nước mắt chảy ngược vào tim thấy sao bất công thế? Mọi người cứ tin rằng mình là một đứa chẳng bao giờ biết buồn :( nhưng làm sao họ biết được chứ????
    Bạn bè thì bảo mày cứ yêu đi ****** không thích rồi sau cũng phải chịu thôi. nhưng nó đâu biết rằng chuyện không đơn giản như thế. Mình bị chì chiết bị quản thúc đến từng giây chứ ko phải từng phút nữa phản ứng lại thì ko chỉ mình chịu hậu quả mà cả nhà, mình ko muốn vì mình mà cả nhà bị ảnh hưởng, cũng làm căng rồi chứ và cuối cùng người nhún lại là mình vì gia đình và vậy là 25 tuổi chẳng có một ai quanh mình. Kể cũng buồn cũng tủi thân nhưng cứ có ai xuất hiện mẹlại bắt đầu soi xét và đánh giá rồi lạicó điểm chê bai, chán nghe những lời chê rồiphải đưa ra nhận xét về những người mình chưa kịp hiểu vậy là cái gật đầu theo chiều ngang lại phát huy tác dụng để rồi vẫn chỉ có mình với mình với nỗi buồn mênh mang.....................
  8. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Lại lang thang cảm giác vô nghĩa cứ đeo đuổi lấy mình, nó siết chặt lấy mình. CẢm giác cô đơn trống trải, một câu hỏi cứ lặo đi lặp lại liệu khi mình không còn thì liệu có ai nhớ đến mình ko? Hay mình chỉ như một hạt bụi đến va đi chẳng ai nhớ tới. Tự nhiên lại thấy như vậy vớ vẩn nhưng lại không thể trả lời rồi rơi vào vòng luẩn quẩn.
    Cảm giác tồi tệ chán !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bùn và cô đơn...........................
  9. bmthaonguyen

    bmthaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thời gian gần đây mình có 1 cách để mỗi khi thấy buồn hay có thể hơi cô đơn (ko hẳn, có lẽ chỉ là sự trống trả xam chiếm lấy tâm trí mình, vô định) mình lại dạo quanh mấy box tâm sự của các bạn. Ở đây, mình tìm được sự đồng cảm, thấy dường như các bạn đã nói hộ những suy nghĩ của mình và cũng để nhận ra vẫn có rất nhiều bạn cg có thời điểm rơi vào tâm trạng đó. Và để biết rằng: dường như mình sẽ mạnh mẽ hơn sau những phút buồn trống trải, ko làm gì được ( tâm trạng khiến mình tê liệt, uể oải và vô nghĩa). Mình lại cố 1 chút để thoát khỏi nó và học tập, tìm thấy niềm hạnh phúc bình dị mà vô tình lãng quên. Gia đình cg như những người bạn , đặc biệt cả những người bạn chưa từng gặp gỡ (trong 1 thế giới ảo nhưnxg vẫn đầy ắp những người bạn với những chân thành], với những sẻ chia ) đã giúp mình rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều! Tin bạn sẽ ko còn cô đơn lâu nữa, tin vào chính bạn với những giá trị tốt đẹp đích thực. Sẽ thấy nhẹ nhõm và có nhiều sinh lực mới.
    Tâm sự cg là 1 cách để bạn trải lòng mình, niềm vui và nỗi buồn sẽ được sẻ chia.
    Cherish your life!
  10. LiJoan

    LiJoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nhìn người ta tay trong tay
    mình thấy trống trải kỳ lạ.
    Không hiểu sao khi mình đang hạnh phúc, nhìn ai hạnh phúc mình cũng thấy vui.Còn lúc cô đơn thì điều đó lại làm mình cảm thấy khó chịu đến vậy.
    Do sự ích kỷ của con gái chăng?
    Lại một mùa hoa sữa đang về.....

Chia sẻ trang này