1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitop, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saudong102

    saudong102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng cô đơn là rất cần thiết để chúng ta nhìn sâu vào bản thể, nhìn sâu vào bên trong con người mình.
    Sao bạn chủ topic lại phải sợ cảm giác cô đơn, trống rỗng đến như vậy. Hãy thả lỏng, nhìn vào, theo dõi cảm giác đó. Nhiều ngày, nhiều lần, bạn sẽ thu được những bài học quý giá cho cuộc sống.
    Bạn biết không, rất nhiều người đang nỗ lực để đạt trạng thái trống rỗng hoàn toàn, nhưng quả thực là khó lắm.
    Tôi cũng rất muốn có hẳn một tháng, sống ở đâu đó, hoàn toàn một mình, không liên lạc gì với cuộc sống này.
    Nhưng tôi không thể ( do chưa đủ can đảm để từ bỏ ), tôi phải làm việc, phải học, phải nhậu nhẹt, phải giao lưu bạn bè, phải thực hiện các nghĩa vụ khác của cuộc sống thường nhật.
    Hãy quý trọng những khoảng khắc cô đơn đúng nghĩa
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Nếu như chỉ mình với mình thì đó là một cái được gọi là hạnh phúc. Được nhìn thấy nỗi buồn của mình, được trải rộng nó theo thời gian nhưng nếu buồn mà vẫn phải cười, phải nói, phải vui vẻ vậy thì làm sao không cảm thấy sợ?
  3. hard_to_love_a_ganster

    hard_to_love_a_ganster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao mọi ng cứ cảm thấy cô đơn nhỉ? Tại sao lại cô đơn khi chúng ta đang sống trong 1 xã hội trẻ, một xã hội vận động?
    Tớ đi làm về thì ở nhà có bố mẹ, nấu cơm buôn chuyện với bố mẹ tớ, chán thì alô bạn bè đi lượn lờ Hà Nội, hát hò vui đùa nên tớ chẳng mấy khi cảm thấy cô đơn
    Ko thì tớ xem film trên starmovie, vừa hay lại vừa có ích.
    Thứ 6 Thứ 7 thi thoảng nhận lời đi xem film với mấy anh nào đó trong cuộc đời ở vincom
    Còn ko tớ vẫn thích đi lượn lờ hanoi, ngồi cafe hàng nón tán fét với mấy đứa bạn thân.
    Thích thế
    Chúc bạn chủ topic tìm đc những ng bạn, những cviệc làm mình hết cô đơn nhá
  4. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn, hi hi hi, vì sao vậy??????
    cô đơn là cái tôi, cái bản ngã, nào là tôi phải thế này, tôi thế kia,lý tưởng của tôi là vậy, nhưng suy cho cùng thì *** đái cả,
    Kệ mẹ nó , cứ im lặng và nhìn xém nó thế nào?
  5. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    uh, cũng đang im lặng nhìn xem nó thế nào thật.
  6. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn là một cảm giác quá đỗi bình thường. Chắc mình cô đơn nhiều quá rồi nên thấy nó quá quen, thậm chí giờ thỉnh thoảng mà em không thấy cô đơn là chuyện lớn rồi đấy! Nói chung ai cũng cần phải cảm thấy cô đơn đôi lần để thực sự nhận ra cái gì là quan trọng đối với mình, nên tốt nhất là hãy làm bạn với ''''cô đơn'''' , dù buồn thật đấy, nhưng sẽ quen thôi mà!
    Tặng những ai đang cô đơn :.........
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 14/09/2007
  7. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Có khi thích cảm giác cô đơn để biết cảm giác trống trải khi mất những gì đang có....
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    có lẽ mình sống trong cảm giác đó quen hay sao nhỉ, nhưng dù sao mình vẫn tồn tại và vẫn có thể cưòi đc trong khi mình thật sự đang rất buồn và trống trải.
  9. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Vào đây rồi mới thấy rất nhiều người giống mình. Nhiều người nghĩ rằng ai nói cô đơn chẳng qua là do người đó quên mất bạn bè ở bên, nhg không phải, bạn bè thì vẫn là bạn bè, nhg ko có nghĩa lúc nào họ cũng ở bên cạnh mình. Họ cũng có gia đình, người yêu, sao có thể ở bên cạnh mọi lúc được,, Mà bản thân mình cũng ko thể ích kỷ đến mức hễ có chuyện gì là cũng gọi người khác đến. Bắt đầu có hoa sữa rồi, lại sắp trung thu. Hà Nội lại sắp se lạnh. Mình yêu cái lạnh Hà Nội kinh khủng, yêu nhg nhiều lúc cũng sợ cái cảm giác lạnh lẽo một mình. Đôi lúc chỉ mong có ai ở cạnh, có ai để mình có thể dựa vào những lúc công việc mệt mỏi. Kì lạ, mình ghét cái cảm giác cô đơn trong mùa đông, nhg lại thích đi dạo trong mùa đông.
  10. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn khi ở giữa đám đông bạn bè , cô đơn ngay chính khi không khí xung quanh náo nhiệt nhất , phải chăng là do ta lập dị , phải chăng là ta không có trái tim . Không ! chắc chắn ko phải như thế rồi , bởi vì giữa đám đông bạn bè đó ko có người mà ta cần có ở cuộc đời ta , giữa cái ko khí nhiệt náo đó vẫn còn vương vấn nỗi buồn mà mà người đem đến trong trái tim ta .
    Đã rất nhiều lần đi tìm cái gì đó lấp đi khoảng trắng trong tâm hồn để bớt nỗi cô đơn nhưng mà sao khó quá , khi mà còn lại chính mình đối diện với mình sao mà hoang lạnh quá , cái lạnh của tâm hồn , cái lạnh của niềm yêu thương tuyệt vọng khiến ta lúc nào cũng thấy cuộc sống này sao mà dài quá , ta đã nhiều lần muốn cởi mở lòng mình với mọi người nhưng sao mà khó quá , phải chăng vì ta đã mất lòng tin vào con người hay là ta đã ko còn tin vào chính bản thân ta .
    Cô đơn , ta muốn vượt quá nó nhưng cớ sao nó cứ bám lấy ta , đôi khi ta hỏi lòng mình đó là do ta hay do người , vĩnh viễn cuộc đời này của ta vnẫ không thể nào trả lời được trừ khi .........

Chia sẻ trang này