1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitop, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn 01 điều là do chính mình mình kô tự mở lòng với mọi ngừi thì làm sao mọi ngừi giúp mình thoát khỏi sự cô đơn được ??cái gì đã qua nên cho vào quá khứ , cảm thấy việc gì kô đuợc thì đừng miễn cưỡng , ngừi thiệt thòi kô ai khác chính là mình .em có nghĩ rằng giờ em đnag đeo đuổi ngừi em yêu cũng có thể ngừi đó cũng yêu em nhưng vì lý do gì đó kô đến được hoạ chăng chỉ là sự miễn cưỡng thì việc này đã đi vào quá khứ và khi em nhìn lại muốn tìm kiếm 01 cái gì đó , 01 tình cảm cho bản thân thì đã quá muộn .vì em đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đáng lẽ ra nó dành cho mình , em có từng suy gnhĩ đến điều đó chưa??? túm lại 01 câu là kô có cái gì là tuyệt đối và hoàn hảo cả....cái cũ kô đi thì làm sao cái mới đến được hả em trai... chúc vui vẻ & cố gắng thoát khỏi sự cô đơn đang tự mình tạo ra nha.....
  2. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
  3. maicham2006

    maicham2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    eo ơi buồn đến phát chán như con gian ây
  4. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

  5. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    TẠi sao phải cô đơn khi quanh ta còn rất nhiều bạn đủ để khoả lấp sự cô đơn.Tình yêu đi qua nhưng đâu có nghĩa những ng khác cũng rời bỏ bạn
  6. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

  7. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có phải mỗi bạn muốn đi chơi đâu. TÔi cũng thế
  8. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cô đơn không phải là không có người yêu! Có những lúc mình lạc lõng với mọi người và thế là cảm giác lạnh lẽo ùa về, vậy là cô đơn!
  9. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cũng cô đơn lắm, nhưng quen rồi
  10. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    uh! Nhưng mà có phải muốn là được đâu?

Chia sẻ trang này