1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitop, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    quen được hết
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    quen được sao? Quen được với sự cô đơn ah? Bạn chắc chắn không thấy lẻ loi khi người ta có đôi? Khi những người có người yêu nói chuyện với nhau về chuyên tình yêu của họ?
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi lại cảm thấy cô đơn. Ngày đầu tiên khi mùa đông đến! Ảm dạm và lạnh buốt đến con tim. Thèm vòng tay sưởi ấm và xua đi nỗi buồn! SAD
  4. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Càng lạnh càng thấy cô đơn đấy..
    Càng thấy cần 1 bờ vai, 1 cái ôm thật chặt, 1 bàn tay..

  5. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    có gì mà thấy mọi ng hay kêu cô đơn thế nhỉ ko có bồ, thì đi chơi với bọn bạn, đông đông ng là vui ngay. như thế mà vẫn cô đơn thì đi kiếm bồ
  6. whynot2005hn

    whynot2005hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trong luc'' đọc topic này mình cũng thực sự cảm thấy rất cô đơn !
    Nhưng mình cũng nhận ra 1 điều rằng ai trong số chúng ta cũng sẽ có những lúc trải qua cảm giác này, nó thật là đáng sợ ! Có những luc'' cô đơn và trống trải thế này ta mới thấy những phút giây hạnh phuc'' đáng quý biết bao.
    Chuc'' cho những người bạn TTVN sẽ không bao h phải cảm thấy cô đơn nữa và những ngưòi đang hạnh phuc'' hãy biết trân trọng những gì mình đang có đừng để khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc như mình nha !


  7. insensible_doll

    insensible_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn là vì tự tách biệt mình ra khỏi cuộc sống,xã hội thui,,, tớ chưa có người iu,nhưng bên cạnh có gia đình bạn bè,anh em, tớ cho đi rất nhiều và nhận lại cũng được rất nhiều.... đừng cho là mình cô đơn khi chưa cố gắng thử nhé...cách đây 3 năm ,cũng đã có lúc mình tự hỏi: tại sao mình lại cô đơn thế,,, và mình đã hết cô đơn khi mình cho đi thật nhiều đấy
    hãy cho đi bằng cách đơn giản thế này thôi: sinh nhật của bạn bè hãy gọi điện hỏi thăm họ 1 chút,quan tâm đến người xung quanh 1 chút...hihi...sorry vì mình đã nói nhiều nhé
  8. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Vắng bạn bè gọi là buồn.
    Có bạn bè bên cạnh gọi là vui.
    Vắng người yêu gọi là cô đơn
    Có người yêu bên cạnh gọi là Hạnh Phúc.
    Vì vậy có khi cười đấy nhưng vẫn thấy cô đơn
  9. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Thế chắc la? tớ buô?n thôi.
    Chứ có em me?o máy na?o đê? iu đâu ma? cô đơn
  10. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Tự tạo ra 1 em mèo máy là đc mà

Chia sẻ trang này