1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitop, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asakura84

    asakura84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Sợ lắm!! Khi làm việc hay ở bên gia đình thì dường như quên mất. Nhưng khi đi với bạn bè, hay chỉ cần nhìn thấy các đôi trên đường là thấy mình..... một mình. Cảm giác bơ vơ, trống trải. rùi cứ thế mà buồn......
  2. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    nếu mà sống rõ ràng trong yêu thương và hạnh phúc mà lại cảm thấy mình lẻ loi và cô đơn... đó mơớilà điều đáng sợ nhất
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn trống trải!
    Đêm đến chỉ còn ta với ta thấy sao mọi thứ xa vời quá.
    25 tuổi đi đến đâu cũng có một câu hỏi: " bao giờ cưới" chuối ko thể tả nổi. Chán ko muốn ra đường.
    Cũng muốn cưới nhưng chưa gặp được ai cả. những kẻ đến chơi hik chẳng hợp chuyện. Mình ko thik kiểu đó cảm giác giả tạo thế nào đó. mà mất toi buổi tối ko được việc gì. Đến chơi một lúc rồi về chứ. Ngồi cả tối từ 8h-11h mỏi hết cả lưng chạ được tích sự gì ghét cay ghét đắng
    Càng làm tăng cảm giác cô đơn của mình
  4. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Cô đơn quả là đáng sợ. Bạn bè và gia đình tôi thường tỏ ra lo âu và nghi hoặc khi một gã đàn ông ngoài 30 như tôi vẫn chưa có vợ.Như nhiều anh chàng và cô nàng, tôi đã từng có những mối quan hệ, nhưng vì không thể tiến tới hôn nhân được nên tôi nản lòng.
    Khi tôi bước vào tuổi 30, tất cả bạn bè thân thiết của tôi đều đã lập gia đình hoặc đính hôn. Rồi họ có con, thế là chúng tôi hiếm khi gặp mặt nhau. Thế mà có lúc gặp nhau, câu chuyện chỉ xoay quanh lũ trẻ con của họ và việc học hành của chúng. Tôi đâm ra sợ cuộc sống độc thân và nghĩ rằng độc thân đúng là một lời nguyền rủa.
    Tuy vậy, không phải là cam chịu đời sống độc thân, mà là chấp nhận nó và hiểu biết về nó. Từ đó, bạn sẽ cảm thấy vui tươi hơn trong cuộc sống, bạn sẽ trở nên hấp dẫn hơn đối với những người khác và bạn sẽ cởi mở hơn với tình yêu.
    Và biêt đâu đấy,một tình yêu tuyệt vời sẽ đến với bạn
  5. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    --------
    Đừng buồn thế em, rồi một ngày trên bầu trời đầy sao kia sẽ có một ngôi sao sẽ cũng em thắp sáng những ngày đông giá.Để cho không gian và thời gian sẽ lắng đọng và cảm thấy không thể thiếu nhau.
  6. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn em nhớ tên anh
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Lại hỏi
    Mọi người làm ơn đừng quan tâm đến chuyện chồng con của mình được ko nhỉ?
    MÌnh cũng lo lắm chứ nhưng chả nhẽ lúc nào cũng phải rầu rĩ vì 25 tuổi chưa chồng con, vẫn độc thân sao??
    Ai có cách gì giúp tớ không?
    HELP ME!!!!
  8. ntn87

    ntn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn........cảm giác thật đáng sợ :( Ôi ! Tình yêu là gì ?
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Cũng đang cô đơn đây , he he he .
    Và đau khổ nữa chứ
  10. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    uhm,một tình yêu tuyệt vời sẽ đến với bạn,Hãy tin như vậy nhé,tin là sẽ có bạn à.Tuy nhiên,hãy sống vui vẻ đi bạn,sẽ có lúc bạn lại khao khát cuộc sống tự do tự tại ngày hôm nay đấy;Hihihihih

Chia sẻ trang này