1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔ ĐƠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi icywind, 22/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. icywind

    icywind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    CÔ ĐƠN

    Có gia đình, có bạn bè, có sự nghiệp,có cả tiền, đó là những gì mà mọi người nhìn thấy ở mình.Nhưng không ai biết đằng sau những phút giây cười cười nói nói,mình bước chân về nhà,bắt đầu gặp nhấm cảm giác cô đơn,cảm giác của một kẻ không biết thế nào là hạnh phúc,hay đúng hơn là hạnh phúc bị đánh cắp.
  2. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    bạn nói vậy mình cảm thấy khó nói quá...bạn đã có đa số cái mà nhiều n mong ước...có phải tiêu chuẩn hạnh phúc của bạn quá cao ?
  3. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Giống nhau 1 chút. Nhưng là do tớ không biết tớ sống để làm gì, tớ ước mơ gì cơ
  4. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không, mình sống xa nhà đã 4 năm, minh ở 1 mình. Mình cũng có bạn bè nhưng bạn bè đâu phải lúc nào cũng bên cạnh vui chơi cùng mình. Nhưng mà mình nghĩ tới gia đình rất yêu mình, có bạn bè cũng nghĩ tới mình, mình cũng cảm thấy an ủi nên bớt buồn nữa. Giờ đã quen sống 1 mình!
    Mình chúc bạn sẽ lại có hạnh phúc
    Được onlyme2007 sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 22/09/2007
  5. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    thiếu 1 bờ vai
  6. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    ____________
    Có 2 trường hợp xảy ra
    1.Bất mãn với đời
    2.Có vợ(or GF) nhưng đang bị mọc xừng .
  7. icywind

    icywind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào bạn thấy mình có tất cả nhưng thật ra lại chẳng có gì không?Cảm giác của mình lúc này là như thế đó, hoang mang và mất tự chủ, trong đầu mình bây giờ đang rất tiêu cực.Hàng ngày chỉ biết đi làm, về nhà với gia đình,rồi lại đi làm,thỉnh thoảng thì ngồi ôm lấy cái máy tính cho đỡ nghĩ lung tung, thấy cuộc sống giờ vô vị quá
  8. sonybe

    sonybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    đúng là lòng tham con người . đến một ngày bạn đánh mất tất cả nhưng gì bạn đang có thì bạn sẽ thấy tiếc nhưng gì mình đã có .............tiếc vô cùng
  9. mayonnaise

    mayonnaise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    .
    Cũng kô hẳn, con người ta vốn kô bao giờ hài lòng với những cái mà mình đã có ,càng có nhiều thì càng muốn nhiều hơn ....kô trách được .
    Cái ở đây bạn này cần tìm chắc là 1 nửa của cô ấy thôi , buồn vì mình tạm thời đầy đủ nhưng vẫn thiếu hp nên thấy cuộc sống thiếu ý nghĩa .
    Khi cô ấy có được hp rồi thì chắc chắn là cô ấy kô ngồi đây post bài đâu .
  10. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhìu ngừi cô đơn nhể có vẻ như có tất cả nhưng cô đơn đang là mốt thì phải ít ai đi cùng dzí cô đơn là sự trắng tay hết nhể

Chia sẻ trang này