1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔ ĐƠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi icywind, 22/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Những thứ mà bác có không phải ai cũng có, và thứ mà bác không có cũng không hẳn mọi người đã có, nên bác đừng buồn! Em cũng có gia đình, cũng có bè bạn, có một ít tiền trong túi_ có thể đủ trong hôm nay những có khi ngày mai sẽ hết, và em chưa có sự nghiệp. Bác còn trẻ, cuộc đời còn dài, đừng suy nghĩ bi quan thế! Hạnh phúc không phải là một thứ có hình thù nhất định, có thể nó có ngay bên bác mà bác chưa nhìn thấy hoặc chưa cảm nhận thấy mà thôi. Chúc bác sớm vui trở lại, cười một cái cho đời tươi sáng nào!
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 23/09/2007
  2. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cô đơn kinh khủng...giữa muôn ngàn nụ cười...mình tui im lăng...ôi trung thu !
  3. hiepnongdan

    hiepnongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên roài, ai chả có lúc cô đơn, để tự suy ngẫm về bản thân cũng như cuộc sống hiện tại của mình
  4. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    yêu là hết cô đơn ngay ấy mà....tự nhiên sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn nhiều
  5. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Uhm..lúc này đây...ta cũng cảm thấy thực sự cô đơn và lạc lõng...có lẽ vì ta quá chân thành...ta chẳng buồn đi đâu với ai khác...cứ lang thang online thế này sao?ta cần ai đó ngồi đây với ta để nghe ta nói chuyện tâm sự...khó thế đấy...
    Best wish!

    vo_danh_doc_khach
  6. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Ngay cả những người được mọi người xung quanh thừa nhận là hạnh phúc, ngay cả những đôi vợ chồng yêu nhau nồng nàn cũng có những giây phúc một trong 2 người cảm thấy cô đơn kia mà.
    Một mình cô đơn đã đành, 2 mình cũng có khi cô đơn. Nhiều mình ở với nhau nhưng lạc lõng với nhau thì cũng có cảm giác cô đơn vậy. Mà đâu phải bạn cứ có cảm giác cô đơn ấy suốt cả ngày đâu, có lúc vui cùng bạn bè, có khi hạnh phúc với gia đình nữa mà. Thời gian cô đơn chiếm nhiều hay chiếm ít/ 1 ngày của mỗi người một khác nhau. Có khi nào bạn bè nói chuyện với nhau và rồi ghen tị : " ta cô đơn nhiều hơn mi, mi cô đơn ít thua ta, hihi"
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cưng, ol bằng PPC nên anh ko gọi cưng. Ye
  8. pink0211

    pink0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thiếu 1 tình yêu,
  9. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng giống bạn. Tại sao ta cứ lang thang bên trên net nhỉ? Nhiều lúc muốn dứt ra, chạy ra ngoài kia, sống cho thực tại cơ. Nhưng sao lại vẫn ngồi đây. Muốn kiếm 1 người bạn tâm sự mà đôi khi thấy khó quá
  10. icywind

    icywind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Có một tình yêu, một bờ vai bạn có chắc bạn đã là người hạnh phúc hay để khi một lúc nào đấy bạn lại cảm thấy còn cô đơn hơn bây h.Mình h chẳng mong gì nhiều chỉ cần có một người bạn chân thành theo đúng nghĩa,ban_người mà ta yên tâm rằng sẽ không bỏ ta vào lúc ta bị ai đó bỏ.

Chia sẻ trang này