1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔ ĐƠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi icywind, 22/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Khi có gia đình, bạn bè ở bên cạnh thì mình luôn có một chỗ dựa vững chắc, tại sao lại nói là cô đơn nhỉ..........???
    Đôi lúc bằng lòng với những gì mình có và sống vì nó thì có thể sẽ hạnh phúc hơn chăng ,,,
  2. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    đừng quá tham lam, cái gì cũng muốn..
    Nhưng đúng là ko có tình yêu..cuộc sống ko thể trọn vẹn được..
    Phải ổn định về mặt tình cảm rồi sự nghiệp thì mới cảm thấy hạnh phúc thực sự được..
    Buồn..
  3. icywind

    icywind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ mọi người vẫn chưa hỉu vấn đề mình đưa ra nhỉ.Mình đâu có đòi hỏi gì quá cao đâu, thật ra là thấy trong lòng lúc nào cũng trống trải thôi mà.Chả thấy trên đời này có cái j vui cả, ngay cả lúc mình cười vui nhất
  4. co_hon

    co_hon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một người bên ngoài càng tỏ ra vui vẻ thoải mái thì bên trong lại thường rất cô độc.
    Sớm thành công trong cuộc sống, miệt mài tiến tới để rồi có 1 lúc bỗng nhận ra rằng bên mình không có ai có thể chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ thật sự của bản thân ?
  5. icywind

    icywind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Theo mọi người thì người như thế nào là người để ta đáng để chia sẻ?Mình thấy những người mình gặp chỉ thích nói chứ không thích nghe mình nói.Có những lúc trong cuộc sống quá khó khăn này, khi mình cần có một ai đó nghe mình nói,thì nhìn xung quanh trong tất cả những người mà hàng ngày vẫn luôn cười nói bên mình thì chả có ai sẵn sàng lắng nghe mình cả
  6. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    uh, cô đơn
  7. icywind

    icywind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Có người bên cạnh mà có chia sẻ đc gì đâu
  8. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có tâm trạng đó nhưng đừng để tâm trạng đó chiếm hết không gian sống của bạn, khi bạn không nghĩ về nó thì sẽ không còn tồn tại cảm giác đó nữa. Nếu có thời gian ngồi đó mà mong những điều như vậy thì sao bạn không đi tìm kiếm nó, đừng ngồi đợi nó tới nữa, hãy tới với nó đi. Chúc tìm thấy
  9. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ước muốn và tham vọng thì vô cùng, đâu biết đâu là tận cùng của mong muốn, bạn từng có những mong muốn giản dị, nhưng rồi mọi cái cứ thế nở phình ra và bạn lại thấy thất vọng,...cứ thế... cứ thế thôi... hiện tại Tôi cũng muốn có người yêu, có bờ vai để dựa khi mỏi, có đôi tay ấm để nắm lấy khi mùa đông đang đến gần nhưng tôi ko thể chấp nhận lấy 1 người nào đó bất kì đang xung quanh tôi.. nhưng tôi không thể bởi tôi đâu có tình cảm gì với họ, tôi mâu thuẫn với chính bản thân tôi giữa nhu cầu thể xác và nhu cầu tình cảm ... và tôi vẫn hướng về tình cảm.. dù vẫn xa xăm..
  10. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đời người là thế đấy!
    Chẳng có ai là thanh thản cả đâu, dù có là ông hoàng bà tiên thì cũng có nỗi khổ riêng mà khó tỏ được cùng ai!
    Có người khó khăn, khổ vì tiền, nhưng lại hạnh phúc bởi tình yêu trọn vẹn.
    Có người vì tiền, sự nghiệp mà bỏ đi tình yêu đích thực.
    Có người vì yêu mà chấp nhận bỏ đi công danh sự nghiệp.
    Anh thợ nề, khuân vác có hạnh phúc của anh ta, ngày làm, tối nhậu, đêm ngủ ngon với vợ hiền, sáng dậy lại đi làm :)
    Có người chồng, người vợ vì đồng tiền mà không hài lòng với một nửa của mình rồi tan vỡ vì coi trọng đồng tiền... vô tình bỏ đi tình yêu mà mình đang có...
    Có người có tất cả nhưng lại thiếu một điều thật giản dị... đó là một tình yêu thực sự.
    Chẳng biết đường nào mà lần nữa. Hãy tự tìm cho mình niềm vui, tự tìm cho mình một hướng đi, hài lòng với điều tốt đẹp mình nhận được, vui vẻ chấp nhận những hậu quả xấu và tiếp tục tìm kiếm cơ hội mới trên quan điểm Vì cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chia sẻ trang này