1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔ ĐƠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi icywind, 22/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    hoan hô cuối cùng có người dám nói rồi. Vote tang bạn 5* nhé!
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cảm thấy cuộc đời thật buồn chán cô đơn lẻ loi, nhiều lúc rất thèm sự quan tâm của người khác mà nhìn quanh chẳng có ai. Nỗi buồn, nỗi cô đơn sao nó cứ đeo bám mình không sao thoát ra được. Mình cần 1 tình yêu nhưng người mình theo đuổi lại chẳng thèm quan tâm dù đã làm bất cứ việc gì. Mình quan tâm họ lại bảo mình sến, bảo rằng cái thời đại này chẳng còn ai sến và quá coi trọng đến chuyện tình cảm như anh, tập trung vào công việc sự nghiệp. Nghĩ lại cũng chỉ là một lời nói từ chối khéo và diễn ra nhiều làm mình cũng chẳng còn nghĩ nhiều và chẳng còn hy vọng vào tình cảm hão huyền với người đó, càng nghĩ càng buồn.
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    có bài thơ này cũng hay:
    Trên trời tôi là vì sao lẻ
    Dưới trần gian tôi là kẻ cô đơn
    Kẻ cô đơn có rất nhiều tâm sự
    Tâm sự nhiều nhưng biết ngỏ cùng ai?
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Khi đã cô đơn và tìm kiếm tình yêu chỉ cảm thấy vô vọng thì sẽ phải làm gì Liệu tiền bạc có mua được tình yêu, dù có thì đó cũng chỉ là tình yêu không chân thành, cô đơn vẫn là cô đơn.
  5. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Có người ko có j cả nhưng vẫn ko bất mãn với đời
    Có người có tất cả nhưng vẫn ko bất mãn với đời
  6. minhmetal

    minhmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ quan tâm, chăm lo từng tí một.. Người yêu cực kì ngoan ngoãn, giỏi giang và yêu thương mình hết mực.. Công việc cũng có thể coi là ổn.. Bạn bè yêu mến, sống chết có nhau.. Ấy thế mà vẫn thấy trống trải..
    Có phải mọi thứ cứ đầy đặn quá như thế gây cho mình nhàm chán??.. Cũng chẳng biết có phải ko, nhưng lúc nào cũng muốn nổi loạn, hay ít ra là sống khác đi 1 chút, bất cần 1 chút..
    ..
    Đã điên, đã buông thả, đã mất mát.. Nhưng mất mát như thế để nhận ra là mình chẳng mất gì cả, có gì là của mình đâu.. Tất cả gia đình, người thân, bạn bè mới là của mình.. Lại thầm cảm ơn và yêu thương họ biết bao..
    Nói vậy để thấy, mình cô đơn là vì mình ko tìm ra lối đi, ko xác định được con đường đúng đắn cho mình..
  7. icywind

    icywind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngày,sáng đi làm,trưa về ăn cơm,chiều lại đi làm,tối lại về ăn cơm,ăn cơm xong lại đi làm đến muộn mới về nhà.Chẳng đi chơi, chẳng chơi bời,không quan hệ bạn bè, không làm đẹp,không shoping.Hình như đã 2 năm nay cuộc sống của mình cứ như thế, ngày nào cũng vậy,đều đều, đều đều,chẳng có điểm nhấn, chẳng có đột phá.Bạn bè cũ giờ cũng quên hết con bạn này,lúc buồn chả có ai tâm tình ngoài cái máy tính.Giờ cũng chả biết mình muốn cái gì nữa, chỉ thấy chán và chán mà thôi.
  8. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Đừng chán chường, phải chăng chỉ là một khoảnh khắc nhỏ trong cuộc đời thôi.
    Bạn cứ tìm là sẽ thấy điều mình cần. Phấn khởi lên nào.
  9. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có gia đình, có bạn bè, có sự nghiệp,có cả tiền, đó là những gì mà mọi người nhìn thấy ở mình.
  10. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn đi chơi với bạn bè, nhưng những khi về lại một mình trên con đường vắng, lòng vẫn chẳng nguôi đi cái lạnh lẽo đáng sợ. Hôm nay ốm nằm nhà cả ngày, bạn bè nhắn tin gọi điện hỏi thăm quan tâm, vậy mà mình vẫn cảm thấy thiếu vắng một cảm giác nào đó, vẫn cô đơn lẻ loi. Chẳng hiểu mình có quá tham lam, như thế nào mới được gọi là hạnh phúc đi tìm hoài mà thấy như mò kim đáy bể

Chia sẻ trang này