1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔ ĐƠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi icywind, 22/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh lại đi, mình khóc lóc trong khi bọn họ đang cười cợt là mình điên kìa, bọn họ vui vẻ trong khi mình khóc lóc kìa, người ta có thể hy sinh vì người kia còn đối với mình thì 1 chút can đảm ng ta cũng kô có và chỉ biết dùng lời lẽ ngon ngọt nhưng kô dám dùng bộ mặt thật để đối diện với mình
    Tỉnh lại đi , tỉnh lại đi..........
  2. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Luôn luôn tự tin, luôn luôn chiến thắng
  3. icywind

    icywind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc,đó là một khái niệm khá trìu tượng mà mình không thể định nghĩa nổi,đó là một thứ mà mình luôn luôn vươn tới.Có lúc mình cảm nhận đã nắm dc nó nhưng cuối cùng mình nhận ra mình chả có gì .Nhưng mình vẫn luôn cố gắng
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Vì tớ tham lam cái gì cũng muốn, cũng tiếc nên cuối cùng tớ chẳng có gì cả. Tớ vẫn thế, vẫn thấy mình như 1 kẻ dở hơi giữa đường.
  5. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại em chủ topic chắc là thiếu 1 tình yêu thì phải và trống trải khi ít bạn bè.
    Em chưa nhận ra hết ý nghĩa của cuộc sống đâu.Ngoài kia rất nhiều người đang vật lộn với cuộc sống để có 1 gia đình, có tiền để lo cho gia đình đó, chứ chưa nói gì đến sự nghiệp.Với họ, như vậy là hạnh phúc.
  6. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    nhìn chữ kí và Ava của chị chủ topic như Miss Au***ion ia nhỉ
  7. icywind

    icywind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Nói tóm lại em chủ topic chắc là thiếu 1 tình yêu thì phải và trống trải khi ít bạn bè.
    Em chưa nhận ra hết ý nghĩa của cuộc sống đâu.Ngoài kia rất nhiều người đang vật lộn với cuộc sống để có 1 gia đình, có tiền để lo cho gia đình đó, chứ chưa nói gì đến sự nghiệp.Với họ, như vậy là hạnh phúc.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Có lẽ bạn nói đúng, có lẽ mình trống trải khi ít bạn bè
  8. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Sao giữa bao người mà ta vẫn thấy cô đơn nhỉ, phải chăng cô đơn hay ko là do chính ý thức của chúng ta mà thôi.
  9. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chuyên đi chọc ngoáy......
  10. holi

    holi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    trời sao có người giống mình thế , đôi khi cảm thấy cô đơn cần một vòng tay , cần một bờ vai nhưng ko sao yêu nỗi những người xung quanh mà cũng ko hiểu yêu là phải như thế nào.Vẫn mãi ngóng chờ một tình yêu ...

Chia sẻ trang này