1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔ ĐƠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi icywind, 22/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Co le nen hoc cach tu yeu chinh minh!!Giong nhu trong quyen Phut nhin lai minh ay
  2. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    những người nghệ sỹ hay được coi là mơ mông , vì nghệ thuật là phiêu linh + nền tảng.
    Trong cuộc sồng có một tuyt người thực tế , họ nghĩ và làm trên một con đường đã có sẵn , một lối đi dù trông gai nhưng cuối cùng vẫn tới đích . ai dám nói rằng họ không mơ mộng , họ luôn nghĩ tới cái đích của mình đấy thôi . Đó là ước mơ .
    Chúng ta đang sống gấp và "ngắn" quá . Con đường chúng ta chọn ít những khúc quanh , không dám vượt đèo lội suối , hoặc giả có định cho mình làm cái việc đó đi nữa , nhưng lại không đủ lòng tin và quyết tâm để đạt đến cùng của sự thành công.l Thất bại vẫn mãi mãi lchỉ là mẹ của thành công mà thôi.
    Sao bạn không thử đi nhỉ , đi nhiều và làm nhiều , vấp ngã nhiều , người đầy sẹo đấy nhưng có nghĩa lý gì so với những gì chúng ta có. Những vết sẹo hạnh phúc !.
    Tôi không thích cái không khí ồn ào và vồn vã ở đất thủ đô này , tôi cảm thấy lạc lõng trong biển người này , những viên ngọc di động , cảm tưởng họ chẳng bao giờ muốn đeo dù chỉ một chiếc vòng ngọc quý , mà họ là một viên sáng nhất trong chuỗi hạt đó .
    Thất nghiệp , đi đôi với "no money" , không dám nói rằng không thất vọng , nhưng tôi có nhiều "mẹ" lắm, đã đến lúc chăm lo cho những đứa con của mình thôi
  3. icywind

    icywind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thấy sao nhiều người giống mình thế nhỉ.Chả lẽ lại lập hội chán đời,nơi quy tụ của những con người đang mệt mỏi và cùng tìm niềm vui trong cuôc sống bằng cách có ích nhỉ
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, vừa trải qua một lần ồm thập tử nhất sinh, nằm liệt mấy hôm liền. Lâu rồi mình mới bị một lần ốm như vậy, nằm một mình, không người thân, không ai chăm sóc, không một câu hỏi thăm của bất cứ ai. Cô đơn nằm co ro một xó, thèm một lời hỏi thăm, thèm một bàn tay chăm sóc... Sau đợt ốm này, mình mới hiểu thêm và rõ tình cảm của người đó với mình, dù biết mình bị ốm nặng như thế, nhưng một câu hỏi thăm cũng không. Có lẽ mình từ trước tới giờ mình đã quá mù quáng khi đã dành cho người đó quá nhiều tình cảm, đã quá quan tâm và hy sinh quá nhiều vì người đó. Nghĩ lại người đó không đáng với những gì mình đã dành cho, bây giờ mình cảm thấy tình cảm của mình không còn được như trước, có lẽ mình đã quá mệt mỏi phải đợi chờ. Người đó có coi mình ra gì đâu, người đó chỉ quan tâm khi mà có việc cần đến mình. Mình như là một con lừa, quá ngu ngốc và cố tin vào nhưng lời hứa viển vông, rất nhiều lời hứa nhưng chưa lần nào giữ đúng, những lời hứa người đó đưa ra chỉ để lừa gạt mình. Ngu ngốc, đúng là mình quá ngu ngốc
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Quen biết người đó đã là một sai lầm và sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của mình là đã yêu người đó. Mình nên thay đổi, mình hãy yêu lấy chính bản thân mình trước đã.
  6. icywind

    icywind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Khi những người phụ nữ yêu thật sự,họ có thể là kẻ ngu ngốc.Nhưng khi những người đàn ông yêu thật sự thì họ là kẻ cực kỳ ngu ngốc.Mọi người vẫn hay nhầm tương một số chuyện rằng đàn ông chóng quên hơn đàn bà,nhưng thực tế thì ngược lại

Chia sẻ trang này