1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nang_xinh, 18/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_xinh

    nang_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn

    Cảm giác trống trải lại vây lấy tôi. Lòng ngổn ngang quá, tôi thấy buồn. Cuộc sống vẫn trôi, thời gian có ngừng lại đợi ai bao giờ đâu. Giật mình nhìn lại năm qua, tôi thấy mình vẫn trắng tay. Công việc ổn định, nhưng nhàm chán. Vẫn biết không nên bỏ nhưng thấy mình thật mất phương hướng. Nhiều cái vẫn biết và nhiều cái nhưng trong cuộc sống này quá.
    Bắt đầu vào giữa năm ngoái và kết thúc cách đây không lâu. Vậy mà sau đó tôi vẫn không biết đó là cái gì. Có phải vì tôi như thế, vì tôi chưa bao giờ thật lòng, chưa bao giờ nghiêm túc trong bất kỳ mối quan hệ nào nên giờ lòng mới trống trải đến như vậy. Tôi cho rằng đó là quả báo. Tôi mỉm cười chấp nhận. Chợt nhận ra mình ít bạn bè quá. Một năm qua hầu như tôi đã bỏ quên rất nhiều.
    Chiều hôm nay đi làm về, có lẽ lại lang thang ra Hồ Tây hóng gió. Chỉ có như vậy tôi mới thấy lòng thanh thản hơn. Để tôi hài lòng với hiện tại, để tôi quên đi những sai lầm và để tôi thấy bớt cô đơn hơn.
  2. thornbird2830

    thornbird2830 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Uhm, hnay tạm thời cứ lang thang 1 mình ở Hồ Tây đi. Hôm sau sẽ có bạn đi cùng.
    Khi mất đi một cái gì đó có ý nghĩa với mình trong 1 thời gian dài, thì sẽ có cảm giác đã mất tất cả, không còn nơi nào để bấu víu. Nhưng t tin sẽ còn rất nhiều ng muốn đc chia sẻ với b. Open up ur heart! (Thử đi rồi lại truyền lại kno cho t nhá!)
  3. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người là một khối cô đơn khổng lồ. Người ta luôn khát khao giao cảm với đời, nhưng cuối cùng thì họ vẫn mãi mãi trở về với khối cô đơn khổng lồ ấy của mình mà thôi
    Không phải mình bạn trải qua cảm giác đó, ai cũng có những moment như vậy, ngay cả những người vui vẻ nhất, những người có 1 rừng bạn bè. Chỉ là 1 cảm giác tạm thời thôi, có những lúc như vậy cũng thú vị. Bạn lặng lẽ dạo bộ và sẽ quan sát được nhiều điều đấy.
  4. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Công việc ổn định, tuy có nhàm chán nhưng có được như vậy đã rất tốt cho cuộc sống của bạn rồi!
    Mình nghĩ bạn nên tìm kiếm niềm vui trong những hoạt động khác theo sở thích của mình, hoặc hoạt động xã hội để cảm thấy việc mình làm có ý nghĩa. Open your heart & chân thành. Mình tin hạnh phúc sẽ đến! Đây là những suy nghĩ cá nhân của mình, không mang tính chất khuyên bảo gì vì mình cũng trải qua tình huống giống bạn
  5. GiatTa

    GiatTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ngày phố huyện. Spam cái để Topic bớt cô đơn.
  6. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Haizzz, hơi giống mình!Thôi thì bác hãy làm 1 việc j đó khác đi, ví dụ như là tìm kiếm đam mê ( nghe ảo quá) sẽ thấy thú vị mà
  7. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi mình cũng có cái cảm giác giống bạn, lonely, chỉ muốn lang thang đâu đó, ngồi trong một quán cóc nhỏ, uống một cốc trà nhìn dòng người đi lại, tự nhiên cảm thấy mình lạc lõng, trống rỗng. Ôi cái càm giác cô đơn... mình sợ nó lắm
  8. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn nhiều khi hay phết đấy
  9. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    He he, hay ở điểm nào ấy nhỉ
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ra chỗ vắng ngồi 1 mình và nhìn xa hay nhín tất cả mọi thứ lọt vào tầm mắt và tự đặt câu hỏi ngớ ngẩn nào đó về nó...Chúc bác sớm trở lại tâm trạng vui vẻ lạc quan yêu đời...

Chia sẻ trang này