1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nang_xinh, 18/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thamkinyeuanh_bk

    thamkinyeuanh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  2. dentroi

    dentroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Hà Nội mưa bụi, mưa trên nỗi cô đơn. Một mình ngồi quá cafe, ngắm đường phố xa xăm, thi thoảng một cơn gió lạnh thổi về làm tê người ...
  3. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trời u ám quá, lòng người cũng muốn u ám theo.
    Cơm trưa xong mấy đứa em kêu trời mưa buồn quá chị ạ, rồi chúng nó hát rống lên, rồi lại cười.
    Mình thì rỗng tuếch lâu rồi, 1 mình hay không 1 mình có khác gì nhau đâu.
    Cô đơn là gì nhỉ? Là những đêm buồn và dài
    Là những lúc thẫn thờ ngồi trong quán nhìn ra đường, người xe đi nườm nượp mà lại như chẳng thấy ai.
    Là gì đó .........
  4. money4me

    money4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chừng chỉ có tôi cô đơn tôi buồn chán trên thế giới này. Vậy mà vẫn có nhưng người có cảm giác như tôi. Cuộc sống khi chưa có gia đình, con người ta thường cảm thấy mình cô đơn khi không có ng mình yêu ở bên cạnh thấy chán nản khi công việc hoặc học hành không thành công như mong muốn. Thật bất hạnh khi không biết làm gì không biết bấu víu vào ai trong những lúc như thế. Mong 1 ngày ta ko sợ cô đơn nữa. Hãy chia sẻ cùng nhau nhé - những người cô đơn.
  5. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Vào đây rồi mới thấy quả là có nhiều người cô đơn giống mình . Mong lắm một tình yêu sẽ đến với mình
  6. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    cô đơn để biết eya nhiều hơn...:)
  7. nang_xinh

    nang_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hình như càng dấn sâu tôi lại càng thấy cô đơn hơn. Tôi sợ lắm, sợ tôi sẽ không còn những tình cảm nồng nhiệt và chân thành nữa. Tôi cố gắng hài lòng với những gì mình đang có.
    Có người nói tôi hãy tích đức đi, tôi mỉm cười. Tôi nên sống vì gia đình tôi nữa, đừng chỉ sống cho riêng mình. Tôi thương khóc cho những sai lầm của mình. Trong khi còn rất nhiều những cuộc sống khác đau khổ hơn tôi. Tôi vẫn ích kỷ tìm cho mình những giây phút than khóc cho bản thân, cho sự cô đơn của mình.
    Đứng trước một không gian rộng, tôi thấy mình nhỏ bé hơn, thấy nhẹ nhàng hơn, để quên đi những suy nghĩ tiêu cực. Chỉ có điều, thỉnh thoảng tôi vẫn bị đau trong mắt. Ôi Hồ Tây ơi!
  8. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đêm lang thang trên phố đông người qua
    Đêm bơ vơ biết nơi đâu là nhà
    Rượu cạn ly cho hồn say ngây ngất
    Cuộc đời này ai buồn được hơn ta?
    Hãy uống đi để thấy cuộc đời vui
    Quên đau thương nên ta phải mỉm cười
    Nuốt nỗi đau, tủi hờn trong đáy cốc
    Quên hết đi bao cay dắng ngậm ngùi.
    Thế gian này tìm đâu chốn bình yên
    Để ta say ta quên hết muộn phiền?
    Thế gian này biết ai người tri kỉ?
    Ta uống say, bạn với mảnh trăng hiền.
    Trăm lần yêu chẳng được một lần vui
    Đêm nằm nghe trái tim khóc ngậm ngùi
    Trong bóng đêm một minh ôm gối chiếc
    Vẫn một mình, vẫn chỉ một mình thôi....
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nhiều ng cô đơn trong đó có tôi...
  10. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ở nhà một mình. Học không ra học, xem tivi không ra xem tivi, nghe nhạc không ra nghe nhạc. Thèm có ai đó chỉ để rủ ra trà đá nhà thờ chỉ để ngồi chém gió ....

Chia sẻ trang này