1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nang_xinh, 18/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Quen rùi
    Nhưng mà vào những ngày gió xế lày
    Thấy cô đơn thật
  2. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Biết nhận ra lỗi lầm và kịp thời sửa chữa thì chẳng bao giờ là muộn cả.Hãy tìm lại những thứ mình bỏ quên đi nhé.
  3. nang_xinh

    nang_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Một tối thứ 7 lặng lẽ. Tôi thấy buồn. Ngồi một mình trong căn phòng quen thuộc. Cô đơn!
    Điều tôi không mong chờ đã lại đến. Có lẽ tôi đã sai ngay từ đầu. Thở dài. Tôi luôn là tôi, đúng như vậy.
    Trước đây, tôi còn có cái để mong ngóng, để quan tâm. Hiện tại, tôi thấy mình trống rỗng mất rồi. Tôi hững hờ quá, sống mờ nhạt quá.
    Những giây phút yếu lòng, lại mất phương hướng, lại sai lầm. Tôi ơi, đừng tuyệt vọng tôi nhé!
  4. nang_xinh

    nang_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    4 ngày nghỉ. Tôi chẳng có mảy may hứng thú đi chơi đâu. Mà vì cơ bản cũng phải đi trực mấy buổi nữa. Ôi công việc thật là nhàm chán.
    Nghe câu "Tình yêu là thứ gì đó xa xỉ quá" mà thật là thấy buồn. Có người nói với tôi như vậy trong khi cuộc sống của họ có đầy đủ. Con người đôi khi cũng mâu thuẫn thật đấy. Ai cũng cảm thấy mình thiếu thốn một cái gì đó. Tôi cũng vậy. Để lấp khoảng trống trong lòng, cứ thấy sao khó khăn thế. Những mối quan hệ nhạt nhẽo, thoảng qua trong giây phút. Cuối cùng tôi vẫn một mình. Lòng tôi mãi vẫn không thể yên bình. Đến bao giờ đây?
  5. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    cũng đang cô đơn quá Cố gắng làm việc cho quên đi vậy
  6. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Từ bây giờ sẽ cô đơn và sẽ lao vào công việc và quên đi tất cả!
  7. nang_xinh

    nang_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cứ một quãng thời gian, tôi lại buồn. Mỗi ngày vẫn cứ lặp lại như thế. Những giấc ngủ đầy mộng mị khiến tôi không bắt đầu được một ngày tốt đẹp. Nỗi cô đơn lại ập đến. Sức ép gia đình, áp lực công việc, tôi thật sự không muốn cố gắng nữa. Tôi cứ buông trôi cuộc sống của mình như thế này. Để tìm lại hứng thú thật chẳng dễ dàng tí nào. Cả ngày làm việc, toàn người và tiếng nói, quay cuồng. Về đến nhà, lại nói. Muốn làm một cái gì đó mình thích, lại nói. Đôi khi tôi muốn nổ tung. Nhiều lúc tôi cũng muốn nhanh chóng một cách quá đáng đi cho khuất mắt gia đình. Nhưng để yêu thì đúng là khó khăn. Những nồng nhiệt nay còn đâu, hờ hững lắm. Sợ mình chẳng còn biết yêu nữa, có lẽ chỉ là giả vờ yêu. Tôi mệt mỏi và chán nản. Mai lại là một ngày như bao ngày. Nhắm mắt ngủ đi và lại tiếp tục sống. Lại một cái thở dài. Chúc tôi ngủ ngon!
  8. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    chúc bạn ngủ ngon và ko mơ j cả ^ ^

Chia sẻ trang này