1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lalamafia, 11/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Gửi anh - người bh đã là người yêu Cũ của em.
    Em thật là ngu ngốc. Từ h em sẽ cố gắng ko nghĩ đến anh nữa, ko làm phiền anh nữa. Tất cả những buồn đau trong cs này em sẽ chịu đựng 1 mình. Em ko biết điều đó sẽ ntn tiếp theo đây nhưng đành phải thế thôi. Cs này luôn có những điều ko ngờ. CHưa bao h em nghĩ lại có ngày anh nói những lời vô tình như vậy với em. Trái tim em đau nhói... Vậy tất cả những gì em đã phải chịu đựng vì anh là vô nghĩa đối với anh sao???
    Hôm nay, học ôn thi cả ngày ở thư viện trường em đã quá mệt mỏi, khi về, đến lúc sang đường em cứ đi như người vô hồn vậy, nếu chiếc xe máy ấy ko tránh đc em thì có lẽ h này em đã chẳng ngồi đây viết những dòng này. Em đã rất sợ hãi. Em đã muốn nói điều đó với anh biết bao nhiêu, nhưng em ko thể, em biết rằng khi anh đã nói hết yêu em rồi thì điều đó đối với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi...
    Em sẽ phải quên anh đi thôi...
  2. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi buồn làm gì mình còn cay đăng hơn bạn kìa người ta đã phản bội mình rồi lại còn xúc phạm mình!mình ko thể ngờ được con người mình đa yêu và hy sinh tất cả vì người ta lại đối xử với mình như vậy?nhưng mình sẽ wên đi con người tồi tệ và bội bạc đấy??
  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi với những sự sợ hãi, sợ mình đang đi sai con đường mình đã chọn, sợ tất cả sẽ đổ vỡ, sợ hãi với mọi người
  4. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Biết là lựa chọn sai lầm thì hãy quay lại trc khi quá muộn, quay đầu là bờ.
    Sợ mọi người thì càng phải đối mặt mọi người.
    Rồi sẽ đến lúc cảm xúc trơ lỳ và... sẽ chẳng thấy sợ nữa
  5. suachuacaphe

    suachuacaphe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Con người có những giây phút thích Cô Đơn
    Để nghe thấy được những điều, có ai bên, ko nghe thấy
    Nhưng nếu kéo dài thành tháng năm những giây phút ấy
    Con người sẽ héo mòn, đau khổ...bơ vơ
    Đảo? đó là sự Cô Đơn giữa muôn trùng biển khơi
    Tuyết trên núi cao đó là sự Cô Đơn giữa mênh mang trời biếc
    Lá vàng đó là sự Cô Đơn còn có sức để lượn bay
    Tiếng vạc đêm sương là sự Cô Đơn còn kêu lên được
    Thằng Cuội cung trăng là sự trừng phạt bằng Cô Đơn Cuộc đời cung phi là sự may mắn cao sang dẫn đến niềm Cô Đơn tê tái
    ....
    Không gian Cô Đơn nhờ nhờ không màu sắc
    Thời gian Cô Đơn khép một vòng vây rất chặt
    Bàn tay Cô Đơn thường bóp nát trái tim mình...
    ....
    Một thoáng Cô Đơn thôi đủ cho héo úa cả tâm hồn
    Hỡi trái đất, dẫu còn khổ đau, dẫu còn như giọt lệ
    Xin đừng là giọt lệ của Cô Đơn!!!!
  6. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Những lời anh nói làm em đau đớn quá anh ạ. Anh có phải là ngưòi em từng yêu và hi vọng ko? Những tưởng anh sẽ là điểm tựa, sẽ là niềm tin, sẽ là gia đình... của em... Vậy mà sao bh trống rỗng quá... Anh ko còn yêu em nữa thì cũng đừng làm em tổn thương vì những lời nói vô tình và cay đắng như thế nữa chứ... Em bây h đã biết mình phải đứng 1 mình như cây xương rồng kia, chai lì và ko bao h gục ngã dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu...
    Thôi! Hãy khóc đi. Khóc thật nhiều vào. Nước mắt sẽ rửa trôi tất cả...
  7. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Sao mình lại trở nên yếu đuối thế này??? Chỉ 1 tiếng máy báo có virut thôi mà cũng làm mình giật mình... ko ai yêu thương mình thì mình phải tự yêu thương mình chứ... Cố lên nào... Mọi đau khổ rồi sẽ qua thôi...
  8. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm thật chênh vênh quá.
    Mình mệt mỏi quá thôi. Mình chỉ muốn trốn đi đâu đó để tìm được 1 chút bình yên trong tâm hồn.
    Những vết thâm tím vẫn chưa hết, những lời chửi bới vẫn xoáy sâu vào tim gan. Đã bảo k khóc mà nước mắt cứ rơi.
    Uh, mình là 1 đứa tồi tệ chẳng ra gì mà. Nhiều lúc mình cũng muốn cái đứa tồi tệ này chết đi cho họ đỡ ngứa mắt, đỡ phải nghĩ ngợi về mình và mình thì cũng thanh thản hơn khi k phải nghe những lời kinh tởm ấy nữa. Mình làm sao để quên những lời lẽ ấy đây. Cùng là 1 lời nói thôi nhưng có những lời nói có thể cứu rỗi 1 tâm hồn và cũng có những lời lẽ đã giết chết một tâm hồn. Ước gì mình là sỏi đá để k phải đau đớn như thế này.
    Số phận đã định đoạt mình phải sinh ra trong gia đình này, mình phải chịu những điều này.
    Có những lúc mình cố gắng, cố gắng thật nhiều để thoát khỏi tất cả, và rồi họ cũng đâu có để yên cho mình.
    Mình chọn giải pháp im lặng. Cố lên, chỉ 2 năm nữa thôi là mình sẽ thoát khỏi địa ngục này. 2 năm nữa, khi mình đi làm, có tiền và k dựa dẫm vào họ, mình sẽ k phải đau đớn như thế này nữa.
    Cái "con chó". "con đĩ" này sẽ k làm phiền họ đâu, sẽ k van xin tình cảm từ họ. Mình phải cố lên, mình đừng sống tình cảm quá. Họ đã làm gì với mình, họ đã làm mình tổn thương như thế nào, hãy nhớ lấy nhé... Cuộc đời này k ai yêu thương mình thì mình phải tự yêu thương mình thôi. Họ hắt hủi mình thì mình cũng đừng lại gần họ....
    Làm sao để vượt qua những ngày tết ảm đạm này???
  9. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhóc. Hãy phấn đấu vì một ngày tốt đẹp hơn. Ngày ấy sẽ rất tuyệt vời. Khi em vượt qua rồi, em chả phải sợ phải sợ bố con thằng nào hết. Đừng quên mang theo niềm tin cho mình nhé, trong bất cứ hoàn cảnh nào.
  10. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn chị ạ.
    K biết em còn giữ niềm tin được đến bao h nữa.

Chia sẻ trang này