1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lalamafia, 11/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc hết những gì bạn viết. Ngồi đọc mà nước mắt cứ rơi.
    Bọn mình cũng vừa chia tay.
    Tại sao khi không còn yêu nhau nữa, người ta lại làm tổn thương nhau nhiều đến vậy. Có phải chăng người ta làm tổn thương mình, hay vì mình quá yêu người ta, quá tin tưởng vào người ta để rồi sự thực phũ phàng đó đã khiến mình tổn thương.
    Chẳng biết nữa, chỉ biết rằng, nếu đã từng yêu nhau, đã từng má ấp môi kề thì đừng nói những lời nói sắc hơn dao, đừng có những hành động làm nhau đau thế chứ.
    E đã từng mơ về 1 gia đình hạnh phúc
    Nơi có em, có anh và những đứa con
    -------------------
    Có lẽ mình đã tin vào 1 cái duyên. Khi còn duyên thì mọi việc mình làm đều có nghĩa nhưng khi không còn duyên nữa thì mình có làm gì, có làm như nào cũng trở thành vô nghĩa
    Thôi quên đi, cố gắng lên, cố gắng cười lên để bước tiếp nào.
    Cố lên nhé!
  2. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm trôi qua thật buồn. Cùng là con người với nhau, lại còn là máu mủ ruột thịt, vậy mà người mình gọi là mẹ cứ nói những lời như xát muối vào tim mình vậy. Đau đớn quá. Có những nỗi đau đã ở tận cùng, k thể đau hơn đc nữa. Đã bảo phải giả câm giả điếc, phải chai sạn đi nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, tim vẫn cứ đau nhói. Giá như mình có thể chết đi để quên đi tất cả. Mình cảm thấy sợ hãi trước cuộc đời. Những người là bố là mẹ mình luôn làm mình co rúm sợ hãi. Người yêu ư? Mình cảm thấy đó k phải là ty đích thực của mình. Anh k còn lo lắng cho mình từng tí từng chút nữa. Mà từ giờ mình cũng đừng dựa dẫm vào anh nữa. Mình thiếu thốn tình cảm nhưng mình k cần ai thương hại hết. Mình phải cố gắng mạnh mẽ lên, mình sẽ làm được mà. Mọi đau khổ rồi sẽ qua. Khổ trước sướng sau, mình luôn tin rằng Ông Trời có mắt.
    Năm mới mình phải làm 1 điều gì đó để quên đi tất cả. Mình phải lao vào cái gì đó để những vết thương tâm hồn lành dần. Mình sẽ vẫn phải đối mặt với họ - những người được gọi là người thân của mình - nhưng sẽ là chai sạn hơn, mạnh mẽ hơn, cứng cỏi hơn. Mình sẽ phải xây dựng cho mình 1 vẻ ngoài mạnh mẽ, thật mạnh mẽ, chai lì để người ta k thể coi thường hay thương hại mình. Cố lên. Cố lên k thì mình sẽ gục ngã mất. Cuộc đời này đã sinh ra mình với số phận này, mình phải chấp nhận thôi,,,
    Năm mới sắp đến rồi...
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Đọc tâm sự của bạn, 1 chút gì đó thấy mình trong đó -m mình của ngày xưa!
    Mình đã vứt bỏ tất cả, chỉ còn 1 mình mình 1 chiến tuyến, tự lập ở nơi xa lạ, thiếu thốn. Rồi thì cũng qua và giờ đây trong lòng mình thanh thản lạ. Nếu mình không cố gắng, thay đổi những gì mình không hài lòng thì mãi cứ vậy thôi!
    Hãy chọn cho mình 1 con đường, để sống trọn với nó cũng như cuộc sống đc trọn vẹn hơn!
    Mọi khổ đau, mình đã chịu hết rồi. Chai sạn. Và giờ, thành ra sống lặng lẽ, cả trong niềm vui đến nỗi buồn câm lặng. Nhưng dù sao, mình thấy thoải mái.......Và luôn mỉm cười cho những ngày đang tới, dù cuộc sống của mình không còn nhiều thời gian.
    Bạn hãy mạnh mẽ lên nhé! Những gì không đáng buồn, thì đừng có buồn, đừng tự làm khổ mình, nhé!
    Năm mới, chúc bạn và bạn bè box TS có nhiều sức khỏe, hạnh phúc!
  4. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn. Cuộc sống thật chẳng dễ dàng. Chỉ còn mấy chục phút nữa là bắn phá hoa, vậy mà lòng mình trống trải, cô đơn quá... Cuộc sống ngày mai, năm sau sẽ ntn đây???
    Họ sẽ còn đay nghiến mình đến bao h đây???
    Ai sẽ là người yêu thương mình đây???
    Mình sẽ làm gì trước bão giông cuộc đời đây???
  5. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Chùc mư?ng nfm mới
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Bạn à, không ai yêu thương mình bằng chính mình! Bạn phải yêu bản thân và sống trọn vẹn với bạn. Có thể bây giờ bạn không thể hình dung đc mình sẽ sống ra sao và sống ntn trc những lời lẽ, hành động của người khác. Nhưng bạn cứ nghĩ đơn giản 1 chút. Và cái gì đáng để lưu tâm thì lưu tâm còn không, gạt phắt nó đi.
    Mỗi người 1 hoàn cảnh, không ai giống ai. Mình chỉ muốn bạn can đảm lên. Đau đớn nhất không phải là thể xác mà là tâm hồn.
    Bạn biết không? cuộc sống của mình khá ngắn. Vậy mà mình không thể nào tự kết thúc nó để thoát khỏi những đau khổ, chật vật, khinh bỉ........ mà người khác "ban tặng" cho mình. Mình vẫn sống lay lắt cho đênn bây giờ....Mình học đc nhiều điều và biết đc nhiều điều trong cuộc sống. Mình cũng không biết lý giải cái sự sống của mình là gì! Mình cũng không biết sống để làm gì? Chỉ đơn giản, mình phải trả hết nợ - nợ đời. Vì mình dù có cố tìm cách ra đi cũng không đi đc! có cái gì là số phận???
    Qua cơn mưa, trời sẽ sáng - Bạn hãy mạnh mẽ lên, chiến thắng chính bản thân mình cũng như chiến thắng hoàn cảnh.
    vậy bạn nhé, nếu có tâm sự gì cứ chia sẻ với mình, mình không chắc có giúp đc bạn không nhưng ít nhất trong số những buồn phiền của bạn, mình đã tưng trải qua.
    Gửi trong gió những yêu thương bay đến mọi nơi!
  7. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi,
    Đừng trông đừng chờ. Đây là lúc zai nó chán yêu rồi. Zai nó ko cần em nữa và em đang phiền em đấy.
    Tin chị đi, rồi em sẽ thấy, sau tất cả mọi chuyện, gia đình luôn là nhất. Yêu thương ko bờ bến đấy em ạ.
    Zai nó cũng chỉ là 1 trong những người đi qua đời ta thôi....
  8. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, có lẽ cuộc sống của bạn cũng khá vất vả. Mình xin chia sẻ với bạn. Nhiều lúc mình cũng muốn gạt phắt tất cả nhưng hoàn cảnh của mình khiến mình trở thành 1 con ng cả nghĩ, nhạy cảm và khó mở lòng với người khác. Cũng 1 phần do bao nhiêu năm học văn, cái chất văn chương nó cứ ngấm vào người lúc nào k biết, đâm ra thú thật là mình cũng k phải là ng lạc quan cho lắm. Haiz. Đó là số phận.
  9. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc những topic của chị , phải công nhận là chị có nhiều kinh nghiệm tình trường . Nếu như gia đình em được như gia đình ng khác thì em cũng chẳng bao h phải đau khổ quá mức về zai như thế này, vì em vốn dĩ trc mặt zai cũng cứng rắn lắm chứ k bi lụy như trên ttvnol này, chẳng qua đó chỉ là những góc khuất mà ai cũng có. Chị yên tâm, em k phải người cứ phải chạy theo những gì k phải là của mình.
    Thanks chị nhiều.
  10. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Những ngày Tết đang dần trôi qua... May mà có buổi thác loạn cùng bọn cấp 2 k thì mình sẽ lại giam mình trong nhà mà buồn chết mất thôi.
    Tình trạng gia đình vẫn thế, chẳng khá hơn tí nào, nhưng mình tự cảm thấy chai lỳ, vô cảm với họ. Họ mắng chửi mình mình cũng chẳng bận tâm. Kệ.
    Mình đang bận sy nghĩ năm mới phải làm gì để học nhanh cho xong, ra trường còn chống lầy sớm để mà thoát khỏi cái cảnh này...
    Dù sao một năm mới cũng đang đến... Hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình và mọi người.

Chia sẻ trang này