1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lalamafia, 11/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá. bão. Nó chẳng biết làm gì lúc này cả. Nó sắp phát điên lên rồi. Giữa 1 đống hỗn độn này...
    Nó đang ở đâu? Nó phải làm gì bây giờ? no answer.
    Nó Ngồi trong bóng tối, Xung quanh là mưa giò bão bùng, bão ngoài trời và bão ở trong lòng...
  2. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Anh lại đi. Nghe nói là đi nhậu nhẹt gì đó. Anh biết nó đang phải chịu đựng những gì... nhưng anh đã ko đến bên nó... những lúc thế này nó cần anh biết bao... Nó lại so sánh, dẫu biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nếu nó là chị ây - người yêu cũ của anh- thì chắc anh đã lap đến bên chị ấy, lau khô những giọt nưóc mắt của chị ấy, ôm chị ấy vào lòng, hôn lên mái tóc dài của chị ấy... giống như trong mail anh viết cho chị ấy. Còn nó, nó nhận đuợc gì??? Chỉ là những lời nói rất đỗi bình thường, những lời hứa hẹn mà anh chẳng bao giờ thực hiện... Nó quá ích ky? Hay nó đòi hỏi ở anh quá nhiều? Ôi chao! Nó đã từng nghĩ anh sẽ là người luôn luôn ở bên cạnh nó mỗi khi nó cần. Vậy mà... Mưa vẫn cứ rơi nhưng nó thì ko còn khóc được nữa rồi... Nó đã nhận đủ đấm, đá, tát, đập, roi, chổi... từ nơi mà nó gọi là gia đình, vậy tại sao nó lại ko thể nhận từ anh những ngọt ngào, yêu thương?!
  3. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nó quyết định rồi. Nó sẽ ko chờ đợi anh đến bên nó nữa, Anh biết nó có chuyện. Anh biết nó đang cô đơn đến cùng cực nhưng anh vẫn ko đến. Nó đã gần như là van xin anh đến bên nó... Giờ đây nó sẽ ko cần anh nữa. Trước khi gặp anh, ko có anh, nó vẫn sống được, thậm chí là sống tốt cơ mà. Vậy thì bây h chẳng có lý do nào để nó phải dựa dẫm vào anh như thế... Nó sẽ im lặng. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà. Nó tự nhủ như thế!
  4. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Ôi buồn...buồn rợn cả người...**** my life, your life
  5. dreamfinder

    dreamfinder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hãy ngủ một giấc dài, ngày mai sẽ lại có nắng vàng.
  6. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    bạn đang fí thời gian đó ah, trong cuộc sống này đầy thứ cần fải làm cứ ngồi mà khóc lóc thì jải quyết được cái j`, ai cũng muốn và cần có một chỗ dựa cho bản thân nhưng nếu như cái nơi mà đã từng coi là chỗ dựa nó ko còn vững chắc nữa thì cần fải dũng cảm mà chấp nhận
    đôi khi sống cần fải lý trí một chút nếu để tình cảm chi fối nhiều quá sẽ làm cho bản thân lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi + stress + v.v.... tóm lại là trên đời này có rất nhiều thứ ko được như mình mong muốn nhưng vẫn fải học cách để chấp nhận nó, nhiều khi đời rất dở nhưng vẫn fải niềm nở mà đón nhận, cứ nghĩ rằng trông nên thì chẳng bằng ai nhưng trông xuống thì cũng có rất nhiều người còn khổ còn mệt mỏi hơn mình nhiều.
    Nếu tớ có nói j ko fải với bạn mong bạn bỏ qua, đây chỉ là quan điểm của riêng tớ thôi (cũng đang stress vì công việc đâm ra hơi bực mình khi thấy ai kêu khóc ) Mong bạn chủ topic sẽ tìm được niềm vui, niềm hạnh fúc trong cuộc sống
    Thân
  7. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn chính trong cuộc sống của mình
  8. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến mình nhé! Bạn yên tâm, bây h mình có muốn khóc cũng chẳng khóc được nữa rồi. Chẳng còn nước mắt đâu mà khóc. Cảm thấy mình chai sạn đi nhiều. Ko hiểu như thế có tốt ko nữa. Mình đã, đang và sẽ học cách chấp nhận bạn à. Mình sẽ cố gắng. Một lần nữa cảm ơn bạn nha!
  9. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã an ủi mình nha. Mình đang cố gắng nè!
  10. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lang thang đọc bài trên diễn đàn, nó vô tình đọc được bài "Hạnh Phúc" của 1 bạn. Nó chợt nhận ra nó cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc giản dị như thế nhưng chúng đã bị vùi lấp dưới những buồn khổ trong cuộc sống của nó. Nhất là dạo gần đây, nó gần như ko cảm nhận được khoảnh khắc hạnh phúc nào. Dù sao nó cũng thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi đọc bài viết đó. Nó nhận ra rằng:
    - Dù rằng dù sao thì nó cũng có 1 mái nhà để về.
    - Dù sao thì nó cũng có một người để nhung nhớ, yêu thương.
    - Dù sao thì nó vẫn có những người bạn ít ra là để buôn chuyện mỗi khi cần .
    - Dù sao thì nó cũng chưa đến nỗi phải nhịn đói mấy ngày như một bạn nhịn đói để đi thi đại học nó đọc được trên Dân trí sáng nay.
    - Dù sao thì nó vẫn được học hành để thực hiện những ước mơ của nó.
    - Dù sao thì cũng vẫn đang được Sống theo đúng nghĩa của từ ấy...
    - Dù sao thì nó cũng phải cảm ơn cuộc đời. Cuộc đời dù có cay nghiệt đến bao nhiêu thì việc được sống trên đời đã là 1 Hạnh phúc rồi...

Chia sẻ trang này