1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lalamafia, 11/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã động viên mình. Mình cũng đang cố gắng để vượt qua tất cả những chuyện này đây. Sau cơn bão trời lại sáng, nhưng mà đất lại bị lụt...
  2. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn à. Mình thì mình chưa nhìn thấy mặt tích cực của sự cô đơn, tủi hờn này. Nhưng nhờ gợi ý của bạn, mình sẽ tìm hiểu. Cảm ơn bạn nha!
  3. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bão. Mưa trắng trời, trắng đất. Nó ghét trời mưa...
    Mưa nên nó tự cho phép mình bùng buổi học vi mô. Dạo này nó chẳng có tâm trí đâu mà học với hành nữa.
    Nó đang chat với con bạn thân. Bạn Nó bây h đang say sưa kể về cái anh chàng đang làm bạn nó điêu đứng. Bạn nó ko biết rằng nó đang phải giả vờ, gắng gượng để nói chuyện. Nó thấy tủi thân quá. Mà hình như là cả ghen tị nữa. Bạn nó suốt ngày đi ăn uống, đi chơi... Còn nó, nó chỉ ru rú ở nhà... Nó ngại ra khỏi nhà... haiz. Nó cảm thấy cuộc sống của nó thật vô vị...
  4. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Haha... Trời nắng đẹp rồi. Tự dưng nó thấy tâm trạng nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nó phải học hành thôi. Lại kiểm tra và thi dồn dập rồi. huhuhu. Cố lên Chiaki.
  5. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nó lại mới biết thêm một vài câu chuyện xung quanh cái bí mật của gia đình nó. Có những chuyện mà có khi ko biết lại tốt hơn. Cuộc đời thật nghiệt ngã và làm con người ta chai sạn đi. Có những giây phút làm cho con người ta thất vọng tột cùng... Nó đang thực sự thất vọng như thế... Chưa bao h nó lại nghĩ những người nó đã từng yêu thương và tưởng như cũng yêu thương nó lại như thế. Tất cả là quá khứ. Nhưng có những quá khứ đau lòng mà người ta cả đời ko bao giờ quên. Những chuyện này... càng biết nó càng thấy đau thắt tận tim gan. Nó làm sao thế này??? Làm sao nó có thể vượt qua tất cả những chuyện rối ren này.
    Hôm nay nó đã ko nói chuyện với anh. Ko chat. Ko gọi điện. Nhưng nó vẫn dùng cái nick đó để chat với anh. Anh nói anh say sưa từ trưa hôm qua đến tận bây h. Anh vẫn ngọt ngào vợ vợ chồng chồng với cái nick ấy. Anh đâu có biết nó đang đau khổ cùng cực đến thế nào. À mà ko, anh biết nó đang buồn nhưng anh cũng chẳng thèm quan tâm về cái nỗi buồn ấy. Anh còn mải say sưa, nhậu nhẹt với bạn bè anh. Những lúc anh khó khăn, anh luôn yêu cầu nó phải ở bên cạnh anh như một lẽ dĩ nhiên. Còn những lúc nó như thế này anh ở đâu? Nó đâu phải một con rối để mà anh cần thì anh gọi, anh âu yếm. Anh ko cần thì anh vứt ở 1 xó xỉnh nào đó... Nó là gì giữa bộn bề cuộc đời anh???
  6. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đôi khi cần giữ cho mình những khoảng lặng. nếu không ảo vọng sẽ không còn tồn tại.
  7. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Bạn thân mến.
    Không hiểu sao tớ nghĩ rằng, nếu tớ mà gặp bạn thì tớ sẽ giội vào đầu bạn 1 gáo, à ko, cả 1 xô nước lạnh luôn.
  8. overAover

    overAover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em a, theo những gì mà em tâm sự chị thấy tình cảm cua anh ta đã thay đổi theo thời gian rồi, có lẽ anh ta không còn yêu em nữa, nên rất thờ ơ và không quan tâm đến em. Nếu cứ kéo dài như vậy em sẽ càng đau khổ. Chi khuyên em nên chấm dứt mối quan hệ này đi, thà đau một lần còn hơn là cứ dai dẳng như thế này vì chị chắc chắn anh ta sẽ chăng thay đổi đâu.
    *** Đi tìm chốn bình yên ***
  9. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    bạn này viết như chuyện tâm lý ý ! Khi yêu con người ta trở nên thật crazy !!
  10. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hic! Hình như tớ có hơi nhiều "khoảng lặng" thì phải bạn nhỉ, mà có khi tớ sắp phát điên lên vì cái mớ bòng bong "khoảng lặng" này ấy chứ hi hi

Chia sẻ trang này