1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lalamafia, 11/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Suốt từ đêm hôm qua đến h nó khóc suốt... Thôi thì khóc được cứ khóc đi... Cứ đau đớn đi... Đau đớn đến tận cùng rồi sẽ ko còn cảm giác gì nữa...
  2. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bây h nó mới đủ can đảm đọc lại đoạn chat hôm qua. Sao những dòng chữ vô tri vô giác ấy lại làm cho nó đau đớn đến như thế. Cả ngày hn anh ko gọi điện, nt cho nó. Nó đã tự nhủ sẽ ko để ý đến anh và cuộc sống của anh nữa, nhưng sao mắt nó cứ phải kiếm tìm nick anh xem có sáng ko, anh ở bên máy hay đi ra ngoài... Hôm qua anh hẹn hn đưa nó đi chơi, nhưng sau những lời nói và cảm xúc đêm hôm qua thì đã ko còn buổi đi chơi mà nó đã hằng mong đợi bao lâu nay nữa... Nó cứ ngỡ anh sẽ gọi điện cho nó, làm lành như mọi lần... Và nó còn chuẩn bị sẵn 1 kịch bản là sẽ từ chối như thế nào... Nó thật ngốc quá! Anh bây h đâu còn là anh ngày xưa mà nó cứ hi vọng như thế chứ... Ngốc quá đi...
  3. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Ừ... em ngốc thật! Nhạy cảm quá, cả nghĩ quá... chỉ làm mình đau thêm thôi biết ko?
    Chuyện gia đình, cách đơn giản nhất để lòng bình yên là chấp nhận nó như số phận ban tặng cho mình chỉ có thế. Bớt đay nghiến, bớt kết tội, rồi có lúc trong cuộc đời nhìn lại em sẽ thấy cảm thông với người đã làm tổn thương tuổi thơ của mình.
    Còn tình yêu, nhất là mối tình đầu nhiều hy vọng thì đổ vỡ lắm đau khổ. Điều duy nhất em cho phép mình là được khóc thôi nhé, buông tay đi, đừng có những hành động níu kéo ngốc nghếch nữa. Hãy để dành trái tim yêu thương cho một người, một tình yêu đích thực là của mình. Bây giờ người ta hết yêu rồi níu kéo để được điều gì em? Chỉ thêm buồn. Cứ tin mình là một cô gái mạnh mẽ đi, điều đó tốt cho em đấy.
  4. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chị à. Đây ko phải mối tình đầu của em. Mối tình đầu của em là với 1 cậu bạn hồi cấp 3, chia tay cũng lâu rồi, cũng nhiều chuyện buồn. Anh ấy ngày xưa tốt lắm chị ạ. Nhưng có lẽ cuộc sống, cơm áo gạo tiền đã làm anh ấy khác rồi. Em đang tập quên anh ấy đi đây chị ạ. Em phải quên dần đi thôi chị ạ. Anh ko còn xứng đáng với sự lo lắng và yêu thương của em nữa. Những kẻ đang yêu đúng là crazy chị nhỉ. TRc đây em chưa bao h em lại nghĩ mình phải đau khổ vì 1 người như thế này. haha. Cuộc đời thật chẳng biết đằng nào mà lần...
    Em cảm ơn chị vì đã chia sẻ với em chị nhé! Dù sao thì cuộc sống vẫn tiếp tục chị nhỉ...
  5. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Thật ko còn gì đau đớn bằng việc bị những người mình yêu thương làm tổn thương. Hôm nay anh đã nói "em đã giết chết sự lãng mạn trong anh từ lâu rồi"... Em thật sự bàng hoàng, kinh ngạc, sững sờ khi anh có thể nói được câu đó với em. Em ko biết mình đã làm gì sai nữa. Dạo gần đây em thấy anh hay nói kiểu như thế này với em. Những lời nói làm em đau đớn. Vâng. Em sai rồi anh ạ, Em nhận hết về mình. Nhưng em xin anh đừng nói như thế với em nữa. Em sợ... Cuộc sống của em đã đủ buồn tủi lắm rồi, xin anh đừng góp phần làm nó thêm ảm đạm nữa. EM sợ cái cảm giác bị tổn thương này lắm. ANh ở ngay gần đây vậy mà em khóc anh cũng ko hay biết (hay em che giấu quá giỏi?)... À mà nếu như anh có biết thì anh cũng chỉ coi như ko có gì hoặc anh sẽ hỏi 1 câu "làm sao đấy?" với giọng bực dọc... Anh ơi... ANh hãy quên em đi. Có lẽ em đã ko mang lại cho anh những gì mà anh mong muốn... Em cũng sẽ quên anh... để em ko còn phải đau đớn nữa...
  6. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày buồn nữa trôi qua... Làm em vui ko còn là niềm vui của anh nữa... Em ko biết mình phải cố gắng ntn nữa và vì cái gì nữa...
    Được lalamafia sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 04/08/2009
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khuyên em thế này đầu tiên em hãy chửi to là "Đ*** cụ nhà nó" đây là chửi đời nhá.
    Sau đó là phải biết chấp nhận cuộc sống đừng đánh giá, quy kết này nọ biết tận dụng những cái đang có mà hỏi thật em đang học trường nào thế và năm mấy rồi.
    Có nhiều chuyện nhưng hiện tạo nhớ chuyện này:Nhớ từ hồi thi tốt nhiệp PTTH, nó bị TK trung bình chỉ vì cái môn Văn nó bảo mẹ nó chạy vạy thêm 0,5 điểm nữa để nó tốt nghiệp loại khá nhưng mẹ nó bảo là ko được đâu sau đó thằng bé rất buồn rồi chấp nhận". Sau này mới nghĩ đúng là trò nhố nhăng điểm tốt ngghiệp thì làm cái cho'' gì.
    Sau đó học cái trường Đh củ chuối , học khó vật vã trầy trật. Học chỉ có 4 năm mà kéo tận 6 năm, trong lúc học nhiều lúc chỉ muốn nghỉ luôn ko học nữa, học đi học lại triền miên,nghĩ sao mà khó thế nhưng vẫn cố học, sau đó tìm mọi cách để thay đổi thế là gặp được anh phòng giáo vụ bày cách cho đường lối thế là tốt nhiệp loại khá gần giỏi. Nhìn bảng điểm mới hài toàn năm sáu nhưng tốt nghiệp vẫn cao vì mấy môn chuyên ngành và đề tài kéo lại .
    RỒi rất nhiều cái khác nữa, giờ tốt nghiệp được mấy năm rồi đi làm. Lại ước mơ cao học được nhen nhóm khi hết lớp 12 đến bi giờ vẫn chưa còn,nhưng thời đấy ngu muội mơ mộng quá ko thực tế muốn đi du học mà đơn giản chả nghĩ đến. Giờ đang cày tiền để thực hiện ước mơ.
    Và chỉ khuyên em là khi mình khôngg thay đổi được thực tế thì phải biết chấp nhận như thế sẽ thoaỏi mái hơn, và nhớ là suy nghĩ THOÁNG cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.
  8. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh nhiều ạ. Đúng là em vẫn còn trẻ, chưa va chạm nhiều với cuộc đời nên suy nghĩ đôi khi còn nông cạn, mới lại con gái nên cũng cả nghĩ lắm. Biết sao được khi cuộc đời sắp xếp cho mỗi người 1 số phận. Sướng khổ nó có số cả rồi
  9. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nó gọi cho anh. Lần thứ nhất anh bảo "đợi anh lên nhà anh gọi lại"... 5p...10p...20p... vẫn ko thấy gì... Trong lúc ấy nó nhận được spam YM "Bạn đã biết đến " Lễ tưởng niệm 50 ngày mất của MJ" - Chương trình ca nhạc tạp kỹ với quy mô và sự tham gia của đông đảo các ca sĩ hàng đầu Việt Nam. Chtr sẽ diễn ra vào ngày 16/08/2009 tại SVD Mỹ Đình. Hiện nay, vé được bán với 4 loại từ 60 - 180k/vé. Hãy liên hệ NGAY với chúng tôi để có cơ hội tham gia chương trình có một không hai này! Số lượng vé có hạn, ngày diễn đang tới gần, hãy NHANH TAY pm vào nick bietthutaodo152@YM hoặc gọi điện đến số điện thoại 0127 463 2274(gặp Huyền)! Hãy cùng hòa nhịp vào không khí tượng niệm cho ông Vua nhạc Pop tuyệt vời của chúng ta các bạn nhé!( ^.^)/
    Last message received on 8/6/2009 at 11:28 PM"... 16/8 là kỉ niệm 2 năm ngày 2 đứa lần đầu tiên chat, nói chuyện điện thoại với nhau. Nó gọi cho anh lần nữa định rủ anh đi xem... Và "đợi anh tí, anh đang đánh cờ"... Từ lâu rồi, những cuộc gọi của nó ko còn được anh mong chờ nữa, thậm chí có khi còn làm phiền anh... Ngày xưa, ngày nào anh cũng gọi cho nó buôn mấy tiếng đồng hồ, tiền điện thoại có tháng gần 3tr, còn bây h... Cả ngày có khi chẳng nói với nhau câu nào cũng chẳng sao... Anh bảo nó nói chuyện với anh cứ vô hồn làm sao... Đúng... Anh đã làm nó đai khổ quá nhiều rồi... Nó bây h cứ lúc nào cũng đề phòng anh, sợ anh làm đau... Nó tập cho mình cí thói quen vô cảm trước anh...
    Giá như nó đủ dũng cảm để "buông"... Ôi! sao mà nó hèn nhát thế này....
  10. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn - Cảm giác không thể gọi bằng tên...
    http://farm2.static.flickr.com/1113/1468674382_61b6a44ace.jpg
    Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho. Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng. Bởi đó,người yêu có thể cô đơn ngay khi ở bên nhau.
    Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Đã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn.
    Người ta gần nhau mà vẫn có thể xa nhau, vì trong cuộc đời, mỗi người đều có hai thế giới. Thế giới riêng trong cõi lòng và thế giới ngoài xã hội. Thế giới tâm hồn sụp đổ thì thế giới bên ngoài thành hoang vắng, vô nghĩa. Vì thế, người ta có thể cô đơn giữa đám đông. Cả vườn hoa chẳng có nghĩa gì nếu không có loài hoa người ta kiếm tìm. Người đưa thư trở thành thừa thãi nếu không có cánh thư người ta đang chờ mong. Chỉ một cánh hoa của lòng thôi cũng đủ làm cho cả khu đồi thành dễ thương. Chỉ một cánh thư thôi cũng đủ làm cho bầu trời xanh thăm thẳm.
    http://img176.imageshack.us/img176/7892/lonelinessbysulcideaappvq3.jpg (http://imageshack.us/)
    Người ta cô đơn khi thấy quanh mình chỉ là những dòng sông lững lờ, chỉ là những con nước thờ ơ. Người ta có thể cô đơn vì không đến được với người khác. Người ta cũng có thể cô đơn vì người khác không muốn đến với mình. Cô đơn nào thì cũng là một hải đảo. Nhưng nỗi cô đơn bị người khác hờ hững thì cay đắng hơn. Khi tự mình không bước tới thì người ta cũng có thể tự mình bước ra khỏi hàng rào cô đơn đó. Còn nỗi cô đơn bị người khác thờ ơ thì đưa người ta vào nỗi buồn mà có khi đau đớn hơn tù đầy, có khi u ám hơn sự chết, vì đây là nỗi cô đơn muốn chạy trốn mà chẳng trốn chạy được. Tôi thương, nhưng người khác có thương tôi không đấy là tự do của họ. Cho đi phần đời của mình mà không được đáp trả vì thế mới có xót xa.
    Chỉ có ai đã cô đơn mới có thể hiểu nỗi buồn, mới thấy cái hoang dại trong cuộc đời của kẻ cô đơn như ta .
    Người ta đi tìm chân trời mới, lòng sao lại buồn, hay ta buồn cho ta, cho nỗi cô đơn giữa rừng người nơi thành thị náo nhiệt này ..
    Cô đơn - cảm giác không thể gọi thành tên . một mình trên đường ... Dòng người vẫn đi, vẫn ồn ào ... Một mình ta lặng lẽ ... Vậy là cô đơn !!!
    http://i127.photobucket.com/albums/p138/minwuang/love13.jpg
    Cô đơn là khi một mình với biển ... Biển vẫn vậy ... Vẫn ồn ào ... Vẫn hôn lên bờ cát ... Tự nhiên thấy mình vô duyên lạ ...
    Một mình với biển ... Thả bộ ... Trên mình khoác chiếc áo gió ... Mũ trùm kín đầu ... Mưa nhẹ phả vào mặt ... Buốt ... Lạnh .... Muốn có một vòng tay ai đó ôm mình ... Kéo mình vào lòng ... Biết mình cô đơn ...
    Nhìn lại dấu chân trên cát chỉ có mình ...
    Cô đơn là khi một mình lang thang trong mưa ... Một mình khóc, mong mưa xoá hết nước mắt để mai mình vững vàng hơn ...
    Cô đơn khi một mình trong phòng ... Bản nhạc vẫn vang lên ... Muốn có ai đó gọi điện chỉ để nói một câuxin chào ... Muốn có một cái xiết tay thật chặt để biết mình không một mình, để biết mình không đơn độc.
    http://www.vietspace.net.vn/Portals/39689/khong%20con%20ai%20dung%20ben%20ta.jpg
    Cô đơn là khi một mình nhìn hoàng hôn đang dần qua ... Muốn có ai đó để ôm vào lòng ...
    Cô đơn là khi giáng sinh đến, ai cũng có người tay trong tay, hay một nhóm bạn vừa đi vừa nô đùa ... Nhớ noen trước mình cùng với xóm leo rào vào công viên để không mất tiền vé ... Giờ tay mình đâu ai nắm ...
    Cô đơn để biết cảm ơn cuộc sống đã mang cho mình những người bạn ... Để mình không phải một mình trước biển, để có ai đó nắm tay mình thật chặt, để có ai đó gọi 3 giây chỉ để nói xin chào ... Để có những người bạn cùng đi chơi đêm noen lạnh giá ...

Chia sẻ trang này