1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lalamafia, 11/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh, chết khó lắm, không dễ đâu, tin rằng sau này nhìn lại sẽ thấy mình thật ngu ngốc. Cố mà sống, dù sao cũng còn hạnh phúc hơn vô số người, ít nhất vần còn có cơm để ăn, chăn để đắp...chết như thế, phí thật, mà cái người mình cần quan tâm thì có quan tâm đâu... cố gắng tự yêu lấy chính mình thôi...
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tối qua sau khi mình viết một bài ca tình yêu xong mình đọc được tâm sự của bạn. Mình thấy chạnh lòng vì mình thì vui vẻ còn bạn thì lại nghĩ đến cùng quẫn. Nhưng ngày hôm nay mình mới bình tâm viết cho bạn.
    Bạn hãy cố gắng sống đi nhé, cái gì rồi cũng qua cả bạn ạ. Hơn nữa nếu bạn tìm đến cái chết mà chết không được nhưng để lại hậu quả nặng nề thì lúc đó cuộc sống càng đớn đau bội phần. Bạn hãy cầu nguyện đi nhé, cho an lành. Mình sẽ cầu nguyện cho bạn được an lành.
    Chúc bạn sớm vượt qua.
  3. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    mình đã từng nghe câu" Sống còn khó hơn là chết" chết là hết, nhưng chết dc đâu có dễ
  4. vothuong611

    vothuong611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Hãy sống!!!
    Beautiful life!!
  5. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn mọi người. Mình cũng đã bình tâm lại nhiều rồi. Đang thi cử mà lại gặp 1 số chuyện chẳng ra gì người yêu thì có cũng như ko... Nhưng dù sao mình cũng phải sống nhỉ, người yêu thì còn có thể chọn được chứ gia đình thì làm sao mà chọn được. Mình sẽ cố gắng học thật nhanh cho xong rồi đi làm, lúc ấy có lẽ phần lớn những rắc rối này sẽ được giải quyết. Còn ngưòi yêu, mình sẽ xa anh ấy 1 thời gian, nếu như anh ấy thấy mình còn đủ quan trọng với anh ấy, mình sẽ suy nghĩ lại, chứ mình cũng mệt mỏi lắm, mình ko thể chịu được cái kiểu nửa vời như thế này nữa... Yêu nhau gì mà cả ngày chẳng nt, đến đêm thì đc 1 cú điện thoại, chưa kịp nói gì thì đã "anh mệt lắm, anh đi ngủ đây"... Cả mấy tháng trời ko đi chơi thì đối với anh ấy cũng chẳng có vấn đề gì, cả tuần ko gặp nhau thì càng hay... Uh thì mình biết là anh bận, cv của anh đang gặp khó khăn, nhưng vài cái tn hỏi han hay đơn giản là chúc ngủ ngon 1 ngày thì mất mấy phút ngà ngọc của anh? Mình cũng có đòi hỏi ngày nào cũng phải đi chơi đâu, chỉ đơn giản là ngày cuối tuần cùng nhau đi dạo.... Rồi bh mình có giận dỗi thì anh cũng mặc kệ, hơi 1 tí là anh nói chia tay... Nhờ anh cái gì cũng khó khăn.... Trước đây anh ngọt ngào, tình cảm bao nhiêu thì bh anh cục cằn, thô lỗ bấy nhiêu... Mình cũng vì nghĩ anh đang phải chịu nhiều áp lực nên bỏ qua tất cả... Và hình như càng như vậy anh càng lấn tới, anh nói những câu thật vô tình, những câu làm mình tổn thương và đau đớn. Mình đã nhiều lần trao đổi thẳng thắn với anh, thậm chí là viết mail, cáu gắt có, ngọt nhạt có song đâu lại vào đấy. Mình cũng cố gắng tạo không khí vui vẻ giữa 2 người, làm mới tình yêu... Và mọi cố gắng đều đổ xuống sông xuống biển hết. Anh lúc nào cũng coi ty của bọn mình như bình thường. Thôi, mình hết chịu nổi rồi, trc đây ko có anh thì mình vẫn phải chống chọi với cuộc đời này và mình đã làm tốt, vậy cớ sao bh mình lại phải trông cậy, dựa dẫm vào anh chứ, mình đâu có yếu đuối được như chị ấy. Hhaha. Ôi cái cuộc đời này....
    Ps: hôm này vào đọc topic "con lợn bé bỏng của anh" mà ghen tị. Đúng là người ăn chẳng hết người lần chẳng ra.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình rất mừng vì bạn đã bình tâm lại. Tình yêu nó có cái số của nó bạn ạ. Khi nào phải duyên thì sẽ hợp mà thôi. Ai đó nói khi yêu đừng nên quá tin tưởng. Nhưng mình cảm thấy cứ sống hết mình, dù là thua trắng tay cũng được bạn ạ. Đổi lại mình sẽ học được những bài học vô giá (cái này có lẽ bạn chưa nhận ra ngay). Nhưng có một điều là sau khi đau khổ, mình sẽ "lớn" hơn nhiều. Và ở cuối mỗi chặng đường đời, luôn có một phần thưởng xứng đáng cho những gì bạn đã cố gắng. Từ bỏ không có nghĩa là mọi thứ đã hết, vì phần thưởng về sau luôn quí giá hơn cái bạn có hiện nay. Có tiếc chăng là vì bạn đang gắn bó với những cái ở hiện tại và không muốn rời bỏ nó, nhưng nếu cuộc đời bạn đến đây là một ngã rẽ thì bạn vẫn phải tiến thôi. Đã có ai hạnh phúc với mối tình đầu đâu (đây là mình nói ví dụ chứ không có ý nói đây là tình đầu của bạn).
    Nếu bạn cảm thấy việc cần làm bây giờ là ổn định công việc thì bạn càng nên tập trung vào nó. Có công việc và niềm tin bạn sẽ phát hiện ra những cái mới. Hạnh phúc phải được "sưu tầm" trong từng phút giây; và nó không gói gọn chủ yếu trong hai chữ "tình yêu".
  7. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bạn. Mình cũng biết là cuộc tình này rồi sẽ kết thúc thôi, nhưng có lẽ bây h thì mình ko đủ can đảm để dứt áo ra đi. Mình vốn thiếu thốn tình cảm và anh là 1 người rất quan trọng với mình, anh vừa là người yêu vừa là gia đình của mình. Bây h mà chia tay thì mình ko biết sẽ phải bấu víu vào đâu nữa... Mình đã nhiều lần quyết tâm chia tay nhưng chưa lần nào làm được. Ngay như lần này đây, tối trc khi đi ngủ, sáng trc khi ra khoit giường mình đều nghĩ đến anh, sao anh lại có thể trở thành 1 người như vậy, sao anh ko thể đối xử với mình như đã từng đối xử với chị ấy (người yêu cũ của anh). Mặc dù đã xóa số điện thoại để ko liên lạc nhưng lần nào lên mạng mình cũng check xem anh có onl ko (vì anh luôn luôn để invi)... Nhiều lúc mình cũng ko hiểu nổi bản thân mình nữa, tại sao mình lại có thể vẫn dành tình cảm cho 1 người đã làm tổn thương mình??? Ôi! con gái...
  8. doubleblue

    doubleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    hãy uống thật say hoặc đi thật xa 1 thời gian
  9. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    ước gì được đi xa , đi đâu đó
  10. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Uống thì cũng biết uống đấy nhưng ko thích uống vì con gái như vậy người ta nhìn vào người ta đánh giá cho ---> nhát ko dám vượt qua dư luận.
    Đi xa thì cực muốn nhưng ko thể đủ khả năng tài chính, mà ví dụ như có đủ thì cũng chẳng ai cho đi, ko thể tự dưng biến mất được...
    Cả 2 phương án đều ko khả thi.

Chia sẻ trang này