1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đồng chí nào hợp tác mở hàng lưu niệm không????

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi khung_long21, 26/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Có đồng chí nào hợp tác mở hàng lưu niệm không????

    Hi mọi người....úi chà, đừng ai chửi em là điên nhé! Thực ra thì em cũng định để đến khi thi đại học xong cơ....nhưng mà..hic hic.. hôm trước thấy con bạn em đùng một cái mở một cửa hàng bán hoa làm ăn phát đạt quá nên không kìm nén được.... Thế có bác nào máu me làm ăm chung với em không, chỉ cần có tý máu kinh doanh, học hành khá khẩm 1 tý (để khỏi lo quá nhiều về vấn đề học), có duyên buôn bán 1 tý....thế thôi, à quên còn vốn nữa, ít ra cũng có tý vốn góp vào chứ mình em ko kham nổi.....Chưa gặp các bác bao giờ nhưng em tin tưởng vào tài năng và lòng nhiệt huyết...kiếm tiền của box mình lắm. Có gì báo cho em nhé, nếu nói trên box ko tiện thì cứ mail cho em.

    ...ONLY LOVE CAN SAY-TRY AGAIN OR WALKING AWAY...
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ui, bác ơi, máu me thì 85 có thừa nhưng mà cái chuyện này hơi impossible tại vì lớp 12 rồi, chạy học như chạy giặc ý còn đâu thời gian để chạy bán hàng nữa. Theo tớ nghĩ thì bác cứ kìm nén ý tưởng này đến khi thi đại học xong, lúc đấy thì vô tư, muốn làm gì chả đượcok?
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Friends forever
  3. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Hẹn cô em giờ này năm sau nhá! Chuẩn bị từ bây giờ đê!
  4. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Chơi luôn đi anh em. Học làm gì. Các bác học cũng chính vì muốn đỗ vào ĐH. Đỗ vào ĐH để ra trường có cái mảnh bằng. Có cái mảnh bằng để xin được việc làm. Xin được việc làm thì cũng để...kiếm tiền. Vậy bi giờ mà đã kiếm được tiền rồi --> học làm gì???? Hihihi!
    Đùa vậy thôi, chờ khoảng giữa tháng 12 tớ có câu trả lời cho.

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  5. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    To khunglong21: nghe thì cũng hay đấy. Nhưng muốn người khác hợp tác làm ăn thì phải trình bày rõ kế hoạch, đầu tư, giải ngân ra sao thì mới tạo sức hấp dẫn cho người ta đc chứ em ?

    Đêm nay mình anh trông lên trời cao, nhớ em...
    Sao rơi đầy sông, long lanh tựa như mắt em
    Nhớ em, anh thầm ước ao ước ao bao điều
    Sông ơi! xin đừng cuốn đi trời sao...

  6. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Cơ hội dành cho những bạn có đầu óc kinh doanh và óc sáng tạo + thích khẳng định mình!
    Việc học là quan trọng , nên nếu đã làm thì các bạn nên làm đông để có thể san sẻ bớt việc cho nhau, tuy quản lí có hơi khó hì hì!Nhưng miễn là vui và có ... nhiều K là được he he, đúng chưa nào!
    Chúc thành công, cần tớ góp vốn kô nhờ hớ hớ, (mình mà góp biết các bác nứ mần ăn làm răng cơ chứ)
    Đừng đụng vào cây mùa lá rụng
  7. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cuối cùng thì cũng chẳng có bác nào à??????????????
    Đành nhờ cậy nơi khác vậy........thất vọng quá........'
    ...ONLY LOVE CAN SAY-TRY AGAIN OR WALKING AWAY...

Chia sẻ trang này