1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đồng chí nào yêu thành công 83 chưa ??? Dần và Hợi , hix , có đến nỗi dắt nhau ra nghĩa địa ko nh

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi hellobabe, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakabk2003

    kakabk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng 83-86 . Nếu thời gian ở bên nhau chứng minh được trái tim của 2 người đã không đặt nhầm chỗ thì chuyện tuổi tác kia chỉ là chuyện nhỏ. Kết quả sau này thế nào thì dám làm dám chịu. Còn chuyện chết chóc kia chỉ là sóm hay muôn, quan trọng là mình đã vượt được qua bản thân, vượt được điều mà nhiều người không dám làm. "Sống ở trên đời chỉ cần có thế"
  2. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Đời còn dài mà, hiện tại đâu phải là tương lai!!!
  3. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng yêu một chú Heo 83. Hai bọn mình cũng bồ kết nhau nhưng mà cãi nhau liên miên. Chẳng hiểu có lấy nhau hay không nhưng mà bây giờ hay cãi nhau quá nên đôi khi cũng thấy nản. Ở quê các cụ nhà chàng biết mình tuổi Hổ nên cũng tỏ ý phản đối, hồi đầu còn cố gắng đấu tranh về sau khi các cụ có vẻ xuôi xuôi rồi thì hai đứa lại hay cãi nhau, hay chia tay mà không thành. Nhưng cứ đà này chàng không chia tay thì nàng cũng chia tay sớm, chứ đợi đến lúc kết hôn roài lại sinh sự ly hôn thì nguy toa. Nói chung là không phải tại tuổi tác mà tại tính nết hai người thoai.
  4. himi08

    himi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bạn nè. e mình cũng iu 83 rùi cãi nhau hoài
  5. MUs

    MUs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Thế bây h 2 bạn thế nào rồi? :D
    M công nhận là chuyện tuổi tác chỉ là phần nhỏ, quan trọng là tính cách... :(
  6. Puskin1

    Puskin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đoc từ đầu đên giờ toàn thấy chi em Bính Dần lên tiếng kô Mình là môt chú Quý Hơi đây , và thât tình cờ cũng đang cưa cẩm môt em Bính Dần từ trước đến giờ mình chẳng quan tâm đến chuyên tuổi tác lắm , luôn cố gắng hết mình thôi ! nhưng con gái 86 thât sư cá tính
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    ôi zời ơi, bạn tớ có đến 4 đứa lấy chồng tuổi 83 đấy chứ, có làm sao đâu, đến cuối đời thì ko biết, chứ từ 2008 đến giờ vẫn ổn mà. Tin mấy cái chuyện ba lăng nhăng
  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    cho tớ hỏi là bài viết của tớ đâu có ngôn từ gì thô thiển mà lại bị ẩn nhỉ
  9. that_is_destiny

    that_is_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, vào điểm danh cái. Mình với ng yêu cũng 83-86 nè. Iu nhau gần 3 năm rồi đấy, cũng "thân ái hữu nghị" lắm, chẳng mấy khi cãi nhau, giận nhau đâu, vì anh ý thì hay nhường nhịn mình, mà mình thì cũng ngoan mà :D
    Lúc đầu 2 nhà cũng nghĩ là tứ hành xung đấy, nhg yêu nhau 1 thời gian, các cụ đi xem thì lại thấy bảo 2 đứa hợp nhau. Nhg cái tuổi Dần là phải cưới muộn đấy, nên dù yêu cũng lâu lâu rồi, thì vẫn định năm sau mới cưới.
  10. vietglobal09

    vietglobal09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    mình thì vừa bị 1 thằng 88 nó đá, thấy yêu nó cũng hợp ghê, yêu hơn 3 năm mà mình chiều nó lắm, nó vừa đá m 1 phát đau nhói tim ! Cũng nghĩ rồng chỉ đi với hổ là đẹp nhất thế mà nó có con khác xong nó bảo m là không hợp nhau thì chia tay. Đau không hả các bác !

Chia sẻ trang này