1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ động cho bầu chọn Mod mới - xin mod Kun tí đất

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi lamtuocvy, 25/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Đúng. Nhưng shahaja_yogi_vn dùng nick khác để vote roài thì phải. Đừng lo
  2. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bác đứng thứ 8 trong danh sách thành viên đã đăng kí.
  3. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bác đứng thứ 8 trong danh sách thành viên đã đăng kí.
  4. tenminh

    tenminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hờ... hờ... ! Nhà cháu chưa đăng kí thành viên nên " nỏ vô" bầu cử cho các bác được! Đúng thật là đoảng quá, đoảng quá!...Thoai thì " nỏ" có quyền cử tri thì nhà cháu đi ủng hộ, cổ động cho các bác vậy!
  5. tenminh

    tenminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hờ... hờ... ! Nhà cháu chưa đăng kí thành viên nên " nỏ vô" bầu cử cho các bác được! Đúng thật là đoảng quá, đoảng quá!...Thoai thì " nỏ" có quyền cử tri thì nhà cháu đi ủng hộ, cổ động cho các bác vậy!
  6. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Chính xác là mùa sứa biển sắp hết rồi, chỉ còn độ một hai ngày nữa thôi. Yên tâm đi, sứa còn ngày nào thì Chim còn lang thang ra vỉa hè Hà Nội để thưởng thức ngày ấy, làm sao mà bay vào thinh không được. Các hạ DakhachLT cũng có nhã hứng với món này sao? Nếu không phiền, Chim mời các hạ ngay chiều nay chúng ta đi ăn món này. Vỉa hè Hà Nội có đủ các món từ bốn phương tụ về để thưởng thức. "Đại phú nhà quê không bằng ngồi lê Hà Nội" cũng có nghĩa đó đấy. Chim bay nhiều nơi rồi, mỗi nơi mỗi vẻ, nhưng vỉa hè Hà Nội là nhiều món ăn ngon nhất, mùa nào thức nấy mới thú vị, vừa đủ ngon để thưởng thức, vừa đủ để nhớ đến mùa sau. KHông nhiều quá, không ít quá.
    @xaydung5: các hạ chắc là ở phố biển rồi. Thế thì tha hồ mà chén si phút. Nhưng chén mãi một thứ thì cũng chán. Nếu có dịp nào lên Hà Nội, nhắn tin cho Chim, Chim sẽ đưa các hạ đi thưởng thức món ngon Hà Nội. Phố biển của các hạ thì cũng có nhiều món ăn như bánh đa cua nhỉ, nước xí muội nhỉ, xá xùng tươi nhỉ, nhiều nữa nhỉ... Nhưng mà này, nếu phu nhân của các hạ mà đang mang thai thì món sứa biển là tuyệt vời cho em bé đấy.
    Mọi người thông cảm cho tâm hồn ăn uống của Chim. Loài chim tuy bé nhỏ nhưng nó luôn phải kiếm mồi với số lượng thức ăn lớn hơn cả trọng lượng của nó. Thêm nữa, trong tứ khoái: "ăn, ngụ, Kun2: Xoá những từ bậy" thì ẩm thực được xếp vào hàng đệ nhất các huynh đài nhẩy?!!
    Được kundalini2 sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 29/05/2007
  7. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Chính xác là mùa sứa biển sắp hết rồi, chỉ còn độ một hai ngày nữa thôi. Yên tâm đi, sứa còn ngày nào thì Chim còn lang thang ra vỉa hè Hà Nội để thưởng thức ngày ấy, làm sao mà bay vào thinh không được. Các hạ DakhachLT cũng có nhã hứng với món này sao? Nếu không phiền, Chim mời các hạ ngay chiều nay chúng ta đi ăn món này. Vỉa hè Hà Nội có đủ các món từ bốn phương tụ về để thưởng thức. "Đại phú nhà quê không bằng ngồi lê Hà Nội" cũng có nghĩa đó đấy. Chim bay nhiều nơi rồi, mỗi nơi mỗi vẻ, nhưng vỉa hè Hà Nội là nhiều món ăn ngon nhất, mùa nào thức nấy mới thú vị, vừa đủ ngon để thưởng thức, vừa đủ để nhớ đến mùa sau. KHông nhiều quá, không ít quá.
    @xaydung5: các hạ chắc là ở phố biển rồi. Thế thì tha hồ mà chén si phút. Nhưng chén mãi một thứ thì cũng chán. Nếu có dịp nào lên Hà Nội, nhắn tin cho Chim, Chim sẽ đưa các hạ đi thưởng thức món ngon Hà Nội. Phố biển của các hạ thì cũng có nhiều món ăn như bánh đa cua nhỉ, nước xí muội nhỉ, xá xùng tươi nhỉ, nhiều nữa nhỉ... Nhưng mà này, nếu phu nhân của các hạ mà đang mang thai thì món sứa biển là tuyệt vời cho em bé đấy.
    Mọi người thông cảm cho tâm hồn ăn uống của Chim. Loài chim tuy bé nhỏ nhưng nó luôn phải kiếm mồi với số lượng thức ăn lớn hơn cả trọng lượng của nó. Thêm nữa, trong tứ khoái: "ăn, ngụ, Kun2: Xoá những từ bậy" thì ẩm thực được xếp vào hàng đệ nhất các huynh đài nhẩy?!!
    Được kundalini2 sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 29/05/2007
  8. Sahaja_Yogi_Vn

    Sahaja_Yogi_Vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn hahoahh. Xin cảm ơn vì bạn vẫn còn nhớ tới tôi.
    Hay thật, không ngờ sự suy diễn của tôi: hahoahh = "Hạ hoả hờ hờ" lại trở nên phổ biến và được chấp nhận vui vẻ; bạn cũng ko giận vì những lời nói đùa trước đây của tôi. . Cảm ơn bạn.
    Được sahaja_yogi_vn sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 28/05/2007
  9. Sahaja_Yogi_Vn

    Sahaja_Yogi_Vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn hahoahh. Xin cảm ơn vì bạn vẫn còn nhớ tới tôi.
    Hay thật, không ngờ sự suy diễn của tôi: hahoahh = "Hạ hoả hờ hờ" lại trở nên phổ biến và được chấp nhận vui vẻ; bạn cũng ko giận vì những lời nói đùa trước đây của tôi. . Cảm ơn bạn.
    Được sahaja_yogi_vn sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 28/05/2007
  10. xaydung5

    xaydung5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn thịnh tình của các hạ. Chắc chắn sẽ có dịp nhắn tin vào máy các hạ để được thưởng thức món ngon Hà Nội. Nghe văn phong các hạ thì có vẻ các hạ biết rõ về tại hạ ? mà các món ở HP các hạ còn biết nhiều hơn cả tại hạ. Cũng xin được tin nhắn của các hạ nếu xuống HP
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này