1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ động viên tỉnh nào ở việt nam cuồng nhiệt nhất(nghệ an chăng)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguoiachau, 30/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MRDING078

    MRDING078 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    thích khóc thuê thì mời ra Phùng Hưng!Cái lũ ******** chỉ thích lên mạng khóc lóc, tớ ko chấp,thử hỏi,các chúhôm nay có được chứng kiến trận này ko là a biết ngay.A vừa đi về đấy!!!Uống bia ở Trà My(gần sân vui ơi là vui)Lũ nhà quê làm sao biết được??? đồ stupid,chỉ biết ăn theo nói leo!!!Thich ra sân tim anh!Biết anh r,các chú lại quì xuống,anh mệt lắm!!!Đúng la"chưa thấy quan tài chưa đổ lệ"Khôn lắm cơ,đồ ngu ạ"
  2. MRDING078

    MRDING078 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ!Chú bò điên muốn khóc thuê thì ra Phùng Hưng mà khóc!!!Đúng là 1 loại stupid ko hơn ko kém.Cái loại chú làm sao được ơ trên sân,trong những trận vui như hôm nay!!!a vừa về đấy!!!Chú là 1 thằng"bóng lang thang"ko hơn ko kém!!!Chửi nhà mình!!!Hay thật!!!sao chú lại mất cả niềm tư hào?Tất cả những j liên quan đến chú "bò điên",cũng như những j chú viết đều đáng vứt vào sọt rác!A chỉ ghi nhận một điều:"cái nick của chú chuẩn đấy!!!"KHÂM PHỤC!!!
  3. messi201

    messi201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Toi cũng là nguời nghệ an nhưng thấy nhục với cái Topic này quá,cả cái topic về u21 nghệ an nữa,toàn của người á châu thì phải.
    Có những người như thế này thì chỉ làm người ta ghét nghệ an thôi,cục bộ quá mức!
    Không biết bạn có xem u 21 không chứ tôi thì có xem và khá thất vọng.Trận chung kết slna không hề có dấu hiệu buông,cuối trận đã dâng lên tấn công và tạo nhiều cơ hội nhưng không ghi bàn nổi.Mà thực sự đội hình u 21 năm nay có mạnh như bọn nhà báo bơm đâu.trừ Đình Hiệp tôi chẳng có ấn tượng với cầu thủ nào cả.Trước tôi rất ấn tượng với Hồng Việt và Trọng Hoàng nhưng ở giải này 2 cậu ta không thể hiện đưọc nhiều.
    CÒn về sự nhiệt tình của cổ đọng viên thì lúc này Thanh hOá là nhất,nhưng cũng chỉ một thời gian thôi,nghệ an ngày xưa cũng thế
  4. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác này hay như bác nông dân còn thấy có cảm tình được với dân Nghệ chút ít. Cứ như mấy ông khác thì cái gì cũng Nghệ là nhất, ko ai bằng, cục bộ địa phương kinh hồn. Tranh luận nghiêm túc không lại thì quay ra chửi bậy.
  5. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    CDV VN ko đoàn kết và chuyên, cách cổ vũ hơi bị...nhãm.
    CHúng ta nên học hỏi từ CDV Italia!
    Tui thích cái điệu hô của:
    "Chi non salta nerazzurro e e" (Những ai ko nhảy là Inter Milan)
    Chúng ta có thể dùng các điệu khác, đổi lời VN rồi hô.
    CHứ cứ " Viet Nam Viet Nam" hoài nghe chán quá.
    Cac thành viên torng diễn đàn này chỉ biết chữi thôi, chứ ko biết suy nghĩ hay sáng tác gì cả.
    Thật bùn!
  6. nguoiachau

    nguoiachau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ntn bạn tuyệt lắm.Đúng vậy chúng ta đang thiếu bài hát,phong cách cổ vũ.......Đội bóng thiếu hình ảnh trực quan hơn.
    ++++++++++++++
    Các bạn nên học ntn nhé.Tôi xin nhắc lại vào diễn đàn các bạn không nên dùng những từ phản cảm với nhau.ok
    Cảm ơn các bạn.
  7. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    hơn 80 triệu dân mà chỉ biết:
    "Việt Nam Việt Nam"
    đến sân rồi chỉ biết chữi
    nhìn....tui thấy nhục quá.
    chúng ta nên sáng tác ra vài khẩu hiệu cổ vũ.
    chứ cứ "Việt Nam Việt Nam" hoài....nghe sến quá, hô vài lần là hết sung.
    coi các CDV Italia chưa?
    tụi nó hô vài câu là ...thấy sung máu rồi.
    chúng ta yêu bóng ta cuồng nhiệt vậy mà tối ngày chỉ biết "Việt Nam Việt Nam".....................................
  8. nguoiachau

    nguoiachau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    hơn 80 triệu dân mà chỉ biết:
    "Việt Nam Việt Nam"
    đến sân rồi chỉ biết chữi
    nhìn....tui thấy nhục quá.
    chúng ta nên sáng tác ra vài khẩu hiệu cổ vũ.
    chứ cứ "Việt Nam Việt Nam" hoài....nghe sến quá, hô vài lần là hết sung.
    coi các CDV Italia chưa?
    tụi nó hô vài câu là ...thấy sung máu rồi.
    chúng ta yêu bóng ta cuồng nhiệt vậy mà tối ngày chỉ biết "Việt Nam Việt Nam".....................................
    =====================================
    Hi hi bạn này hăng quá.
    Sau năm 75 thì thế hệ nhạc sĩ Việt Nam không theo kịp thời cuộc.Tôi thấy các bài hát tập thể thiếu quá.Toàn bài hát cũ không à,hình như không có bài mới nào thì phải.Đó là điều nguy hiểm cho quốc gia.
    Khi phong trào bóng đá phát triển hơn thì chắc sẽ có những thay đổi thôi.Bạn kiên nhẫn chờ đợi nhé.
    Mong một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng ôm nhau hát và khóc cùng nhau.
    Thân nguoiachau.
  9. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    ở đâu ra cái thăng điên bị hoang tưởng nặng thế này
  10. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    tui thích khẩu hiệu này của AC Milan
    "Chi non salta nerazzurro e e" (Những ai ko nhảy là Inter Milan)
    vô đây để nghe: http://youtube.com/watch?v=0JQQlo7PJSs
    chúng ta có thể hát là (xin lỗi nếu lời hát hơi thô tục)
    -"thằng nào không đúng lên là mấy thằng NGUỴ, NGUỴ"
    -"thằng nào không đúng lên là mấy thằng PHẢN, PHẢN"
    -"mấy thằng mặt áo xanh là mấy thằng KHỐN, KHỐN" (có thể dùng để ám chỉ Bình Dương)
    -"tao Việt Nam đến khi lìa đời Việt NAM, NAM"
    v.v va v.v
    đấy, đơn sơ vậy thôi.
    ngắn, ngọn, mạnh và ăn xâu vào lòng ng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này