1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đứa em họ nợ nần, giờ bỏ đi bảo trả nợ cho nó, nó mới về.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi honeybee812, 02/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeybee812

    honeybee812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có đứa em họ nợ nần, giờ bỏ đi bảo trả nợ cho nó, nó mới về.

    Em có đứa em họ con nhà cô, năm nay 23 tuổi, không biết chơi bài bạc lô đề ra sao mà giờ nợ người ta đến 40 triệu. Nó đang không về nhà, nhắn tin về bảo phải gia đình phải trả thì nó mới về. Thấy thương cô chú ấy, nhà có mỗi thằng con trai.

    Cách đây gần 1 năm, cô chú cũng phải trả cho nó gần 40 triệu, nó hứa trả cho nó xong nó sẽ không đi chơi, cờ bạc nữa. Nó cũng bắt đầu ở nhà không đi chơi nữa, nhưng ở nhà thì đánh lô. Nghe cô chú kể chỗ nợ mới này là nó nợ người ta từ tháng 8 năm ngoái, giờ tính cả lãi lên mới nhiều xiền như dzậy.
    Lần này cũng phải trả nợ cho người ta thôi, nhưng các bác giúp xem làm cách nào để dạy dỗ nó, để nó không tiếp tục như thế nữa??? Trả cho nó xong, nó lại tiếp tục chơi thì coi như vô ích

    Mong các bác nhiệt tình giúp đỡ để em về nói với cô chú ấy.
  2. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục trả nợ 40tr, sẽ có lúc phải trả 400tr. Nhà cô chú bác có nhiều tiền không, nếu nhiều thì cứ trả cho nó, nếu không nhiều lắm thì trả nốt rồi về già nó nuôi <điều này không chắc nhé>, nếu không có thì cũng đừng có lấy cái nợ này để trả cái nợ kia. Kiểu thằng này không chừa được đâu, đừng hy vọng làm gì cho buồn
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tống noá vào trại phục hồi nhân phẩm đê
    Nói vậy chứ giờ chỉ còn cách là xin việc cho noá làm, thanh niên mà lêu lổng thì sớm muộn rì cũng đầu trộm đuôi cướp
    Có việc làm, có đồng lương trong tay thì ít nhiều nó cũng ngộ ra giá trị của đồng tiền ấy dư lào, nhất là khi giá cả đang leo thang xế nài
    Các kụ nói : Nhàn cư vi bất thiện cấm coá sai bao giờ
  4. honeybee812

    honeybee812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thằng này có đi làm, nhưng chơi bời như nó thì làm 1 nó tiêu đến 10 bảo sao không nợ.
    Giờ cô chú định không trả, bắt nó làm trả dần, nhưng lại lo nó phá nữa. Không trả không được. Các bác cho ý kiến típ đi, xem xử lý vụ này ra sao
  5. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Để dạy dỗ một con ngừoi đâu phải là dễ. Không có công thưc nào cả.Không thấy you nói về tính tình ngời này, tâm lý, nhu cầu của người đó ra sao, thành ra ko thể có phương án hoàn hảo đươc. Ngời ta bảo dạy con từ thuở còn thơ. Không biết, you đã dạy từ bao giờ rồi. Và ngưoi đó bao tuổi. Nếu đủ tuổi pháp luật rồi thì vàng 1 không cần phải đứng ra trả. Cần cương quyết như vậy.
    You nên tiếp xúc, nói chuyện với ngừoi đó. Chưa chắc nguoi đó đã thích dạy dỗ, có khi lại vừa lòng thì cần có người mách bảo, khuyên răn.Dựa vào suy nghĩ của ngời đó mà cải biến..
  6. baoanhtrinh

    baoanhtrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Em ôi, bó tay với cô chú nhà bạn.
    Tớ chưa có con nên không dám nói nhiều. Nhưng nếu mà rơi vào trường hợp này, cứ để bọn chủ nợ nó cho một trận cho biết sợ rồi gia đình vỗ về, an ủi, khuyên bảo. Cứ vừa đấm vừa xoa nhưng phải cho nó một bài học mới được.
  7. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác về quan điểm này. Cứ để cho đi chán rồi lại về ý mà. Thằng bạn em hồi trước cũng thế. Nợ nần rồi dạt nhà. Ông bà già nó kệ. Cuối cùng đi chán rồi về. Ông già nó đến gặp chủ nợ, trả tiền đàng hoàng xong nhờ họ đem người đến dạy cho thằng ôn vật 1 trận. Cũng có "hỏi thăm sức khỏe" tí ti nhưng không ảnh hưởng gì nhiều. Từ đấy con giời tởn đến già
  8. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ bạn hãy lấy những gương thanh niên làm giầu mà nói chuyện mí em nó. Và những ng chơi cờ bạc lô đề thì hậu quả sẽ ra sao? ( tốt nhất gần chỗ bạn có những ng như vây chỉ và phân tích cho em nó nghe) chứ cứ trả mãi cũng chỉ vậy thôi, việc làm cũng cần thiết. chỉ khuyên bảo chắc em nó nghe.. mong em bạn sớm tỉnh ngộ!

Chia sẻ trang này