1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ ĐÚNG BẠN ĐANG CÓ MỘT TÌNH YÊU ĐẸP KHÔNG, HÃY THAM KHAO Ý KIẾN NHỎ NÀY NHÉ!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lansman, 07/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lansman

    Lansman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    CÓ ĐÚNG BẠN ĐANG CÓ MỘT TÌNH YÊU ĐẸP KHÔNG, HÃY THAM KHAO Ý KIẾN NHỎ NÀY NHÉ!!!!!!

    Text
    Không ai có thể định nghĩa được thế nào là một tình yêu đẹp. Đó chính là sự muôn màu của cuộc sống của chúng ta. Có rất nhiều khía cạnh tình cảm khác nhau, và ở đây tôi chỉ xin nói vể tình yêu nam nữ và những cái tương tự như thế.
    Tình yêu chỉ có một nhưng những cái tương tự thì có rất nhiều. Một nhà văn nào đó đã nói thế, và quả thật, các bạn trẻ bây giờ dùng từ "yêu" nhiều khi vô tư quá, phải không các bạn? Nhiều bạn trẻ thường nói rằng, bây giờ tao không yêu nó nữa, tao yêu con bé khác rồi, và rồi một thời gian sau vẫn là câu nói đó...
    Đó là những cảm giác bị những tiêu chí khác đánh lừa tình cảm của mình thôi, như ngoại hình, tiền bạc, và sớm muộn tình cảm đó cũng phôi phai, khi mình gặp những người khác có những tiêu chí cao hơn hoặc nhận ra người đó không như mình tưởng, do họ giỏi che giấu bản thân hoặc do trí tưởng tượng quá cao...
    Đôi khi còn là những sự lợi dụng nhau về vật chất và những thứ tầm thường khác mà chắc hẳn bạn cũng có thể đoán ra được, ma đó là chuyện thường xảy ra trong giới trẻ ngày này...
    Vâng, có rất nhiều nguyên nhân dẫn dến sự đổ vỡ tình cảm và nhận ra mình không yêu anh(cô) ấy hay ngược lại. Tình yêu trong sáng thật thiêng liêng và mỗi người chúng ta dều có quyền được sở hữu. Chúng ta phải biết quí trọng tình cảm của mình để không khỏi ân hận và nuối tiếc. Tình yêu không có sự chọn lựa so sánh mà chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào trái tim mình. Nói ra thì dễ nhưng người nào có một tình yêu đích thực thì sẽ có cùng suy nghĩ với tôi.
    Tôi, với tư cách là một người con trai, xin khuyên các bạn cùng giới rằng, không nên chỉ vì những xúc cảm tầm thường nào đó mà nỡ lừa dối một người con gái, rất yếu ớt và bé nhỏ. Ngay cả khi không cố tình, thì trước khi làm một việc gì đó ta cần suy nghĩ xem có thực sự yêu người con gái đó không, và tình yêu có bền lâu được không, chứ đừng cố tình dùng những lời lẽ ngọt ngào dối trá để đạt được mục đích của mình.
    Chúc các bạn có một tình yêu đẹp, nghiêm túc nhưng cũng không kém phần lãng mạn.
    Người đang yêu.
    Bạn nào có ý kiến gì thì trao đổi với tôi nhéText

Chia sẻ trang này