1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đúng kô??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vudinhtruong, 29/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vudinhtruong

    vudinhtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có đúng kô??

    E và người ấy iu nhau nhưng vì hoàn cảnh mỗi người 1 nơi. Các pác biết kô người ấy của e rất ham chơi nên để kiềm chế sự ham chơi đó và làm cho người ấy nhớ tới e , e đã nói với người ấy rằng : " Cuộc sống thì phải có những mối quan hệ nên những khi buồn e cứ đi chơi cho thoải mái vì anh kô bao giờ giận hờn như 1 dứa con nít và vì a biết rằng 1 mình 1 bóng cô đơn biết chừng nào nhưng a tin rằng trong mọi cuộc vui chơi e vẫn luôn nghĩ tới a " làm như vây có đúng ko các Pác
  2. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Làm như thế là Đại Ngu roài, hichic một đứa con gái ham chơi mà lại còn mở đường cho nó đi chơi nữa thì sau này có há miệng cũng mắc quai.
  3. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bác trên nói đúng.Mà em còn thấy SẾN nữa.
  4. qtce

    qtce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chết thật 2 người đã sống xa nhau thì chớ mà cái cô gì của chú này lại thuộc loại ham chơi nữa thì hết thuốc rồi . Khuyên chú nên tỉnh táo lại đi chứ đừng có hy vọng nhiều quá kẻo đến lúc ko níu kéo dc nữa thì lại sinh ra đau khổ rồi lại lên đây khóc lóc than vãn...
  5. tavi_cau

    tavi_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Dại dột vừa thôi chú ạ, nói như thế khác nào chắp thêm cánh cho hổ . Có em nào vì buồn nhớ người yêu mà đi chơi cho nhớ thêm đâu . Ga lăng kiểu chú anh nghĩ có đến 1 tá người yêu rồi cũng chả còn em nào .
  6. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế càng dễ làm cho cô gái đó làm quen với người khác
  7. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên nói thế này:
    "Cuộc sống là một khái niệm khá mờ mịt và khó hiểu,
    đến bây h anh cũng chưa hiểu nỗi
    2 từ "cuộc sống" fản ánh cái quái quỷ j.
    Tuy nhiên,
    anh vẫn muôn nói e nghe đôi chút về "cuộc sống"
    vì 2 đứa mình yêu nhau.
    E ạ!
    Mỗi cá nhân, mỗi lứa tuổi
    có lối sống và cách sống riêng.
    Và từ đó hình thành cuộc sống riêng tư.
    E cũng vậy,
    e là cá thể trong tập thể,
    e là số nhỏ trong số lớn.
    E có quyền sống theo cách của riêng e.
    E có thể vui chơi nhảy múa 1 cách thật thoải mái.
    Ko cần fải lăn tăn 1 vấn đề chi hết.
    A sẻ không bao h giận e đâu,
    dù a fải cô đơn 1 mình, 1 bóng.
    Vì trong "cuộc sống",
    nếu a giận e thì a là con nít
    nếu a giận e thì a chưa fải là người lớn để yêu em.
    E cứ vui chơi đi nhé nhưng trong quá trình vui chơi đó đừng quên nghĩ đến anh.
    A sẽ luôn yêu e, dù biết rằng rồi đây a sẽ mất e."

  8. tung_avts

    tung_avts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chà theo tôi bác làm thế thì em đó tự nhìn lại bản thân , mình lui` 1 bước tiến 2 bước , chơi cũng nhiều loại chơi chứ đâu phải chơi là mất người yêu , mà có cấm cũng chẳng đc vì xa nhau ma` , nếu thấy có j bất ổn thì nghỉ cho khoẻ đỡ mệt người .
  9. vudinhtruong

    vudinhtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nghe các pác nói e cung cảm thấy đồng tình nhưng cũng hơi thắc mắc. Ví dụ như cũng từ đó mà khỏi đầu 1 cuộc tình đẹp thì sao, ví dụ như trong các cuộc đi chơi của người đó mà luôn có hình bóng của e thì sao, chắc chắn người ấy se chung thuỷ với e thì đó là 1 cuộc tình mà tai sao kô tiến tới hôn nhân khi 2 người thương nhau mà luôn tin tưởng và tôn trọng nhau. Còn nếu vì những cuộc đi chơi mà e mất cô ấy thì cô ấy kô xứng với những gì mà e làm cho cô ấy thì tại sao e và cô lại ko chia tay từ đây để luôn còn mãi 1 kỉ niêm dù sao cung duợc gọi là MỐI TÌNH ĐẸP
  10. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ câu '''' lạt mềm buộc chặt'''' chỉ đúng với các anh thui, chứ các chị thì khác hẳn ạ.
    Con gái cần nhất là một người quan tâm chăm sóc mình, có chân thành mới thấy tình cảm. Với con gái mà lại còn muốn kiềm chế sự ham chơi bằng cách khuyến khích đi chơi thì có khác nào cấp thêm Oxi cho đám cháy.
    Nếu chị gái kia dù không phải là người chơi bời chăng nữa thì rất có thể sẽ nghĩ là anh chàng này chả quan tâm gì đến mình, mình đi chơi với người khác cũng không thấy ghen tuông mà cứ vô tư cho phép như thế. Lâu dần trong tư tưởng bác gái sẽ hình thành sự ỷ lại , coi thường, thậm chí mặc nhiên cho bác trai cắm sừng nếu có thể.
    Nói chung mỗi chị em tâm lý có khác nhau, con zai với con gái theo tớ lại càng khác nhau, không thể đem áp dụng tư tưởng các bác trai mà cho là chị em cũng nghĩ như thế.
    Được _Vit_Bup_ sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 30/07/2006

Chia sẻ trang này