1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có duyên không phận....!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi langdu23, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langdu23

    langdu23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Có duyên không phận....!

    Mọi người nghĩ thế nào về chuyện này. Khi người mình yêu nói với mình câu đó. Bạn cảm thấy tâm trạng mình ra sao .Còn tôi , tôi cảm thấy mình thât bất hạnh và không còn tâm trạng nào để làm việc nữa. Đã có một thời tôi là một người rât hạnh phúc khi có cô ấy ơ bên vậy mà bây giờ thì ...
    Chẩng lẽ tình yêu thật sự vẫn chỉ là không tưởng. chẳng lẽ trong cuôc sống này tình yêu chỉ là thứ yếu và có thể thay đổi trươc mọi sự cám dỗcủa vật chất.Một người bị bỏ rơi và biết rõ vì sao .mà vân không cứu vãn đưọc .Bởi vì không thể có những gì mà người mình yêu khao khát vì điều đó là quá xa ...

Chia sẻ trang này