Có duyên ? Đi học về , người mệt lả, chẳng thấy ở nhà mọi người gọi điện xuống nhỉ? hơi xót ruột Hôm nay trên xe buýt cũng thật lạ, có một cô gái khoảng bằng tuổi mình ! cứ nhìn mình ... thấy ngại ngại sao ấy ! Cô ta xuống cùng điểm dừng với mình, vẫn cứ nhìn --> mình cũng nhìn . cô ta đỏ ửng mặt . " Bạn giống quá !" cô ta nói, xì, chẳng hiểu gì cả. mình là mình . hì hì . Nhưng vẫn thấy " khoái " vì cô ta xinh thế . ừm, cho cô ta số điện thoại , cười một cái và mình tới trường. quên phéng mất : cô ta tên gì ấy nhỉ ? mà mình giống ai ? thôi , cứ chờ đi , đợi cô ta gọi điện tới hỏi sau . đã thế hông bít
Khả năng giống ex-herbf là rất lớn. Và nếu đúng như vậy, bạn có muốn bị thích qua hình ảnh của một người khác không? hãy chú ý !!!
Cẩn thận nhé anh bạn....sắp tới trên báo " an ninh" sắp sửa có tên và hình ảnh của anh bạn rồi đó...Hãy nhớ lại xem 1 tháng gần đây có làm vụ nào không mà sớm ra đầu thú đi nhé...cô bé trên xe buýt đó nhận ra anh bạn rồi đấy..
Hic , may thật , chứng tỏ tớ cũng rất có giá đấy ( chứ hông như mấy ông ban trên nói ). Cô ấy gọi điện cho tớ thật . khà ! Bẵng đi ít ngày, giờ mới vào đây ! không ngờ có mấy ý kiến "ĐỈNH NHẤT QUẢ ĐÂT" Xin cảm ơn . hê hê , nhờ nó mà tớ có tình bạn "xịn xịn " đấy
Ngày xưa thời còn là sinh viên, một lần đạp xe về quê 1 mình đi đường thấy buồn ghê (vì những lần # thì có bạn về cùng), bỗng gặp một anh chàng cũng đang đạp xe đi cùng đường nom cũng hiền lành chất fác bèn nghĩ ra một cách giải trí . Đi cùng nhau một đoạn rất dài, mình cứ đạp xe bên cạnh rồi quay sang nhìn một cái, lại quay đi, lại quay lại nhìn một cái nữa, rùi lại quay mặt đi (hihi làm ra vẻ như trông người ta giống ... một ai đó),... cứ thế 0 biết tới lần thứ mấy thì anh chàng quay sang cười một cái thật tười rùi nói : "Chào bạn! Mình tên ... Bạn tên j?" , hehe... thế là có bạn đi cùng nói chuyện cho vui, cũng chẳng có ý j, chỉ thấy đi đường buồn quá thì đùa thế thui . Một lần #, đi đường gặp ngay một ông bạn học cùng cấp 3 đang đạp xe fía trước, tớcứ lẳng lặng đi sau, him fóng nhanh tớ cũng fóng nhanh, him đi chậm tớ lại đi chậm theo sau, .. cứ thế tới một lúc him fóng nhanh quá, tớ thì thấy mệt quá rùi bèn gọi "Nam ơi đi chầm chậm thui đợi tớ với...", hehe... ông bạn ngớ người ra rồi bảo "Đang mừng thầm cứ tưởng có cô bé nào cảm mình mà đi theo " . Đấy, thế nên là đi đường mà có cô bé nào ... để ý thì cũng đừng tưởng ... vội. Nhưng trong trường hợp của toivotinh thì chắc là... cô bé kia cảm thật .
Chà vậy Anh ToiVOTINh chắc đẹp trai lắm nhỉ .Có gì chắc phải xin phone anh để xem sao . Em đùa thôi .Em cũng đã từng trong trường hợp thế rồi .Em đã nhìn một người và tự hỏi hình như giống bạn em lắm . Và từ đó rút ra kinh nghiệm rằng nhiều người cũng giống nhau lắm .
Eo, hnay vô tình vào lại ttvn, vô tình đọc lại bài này thấy hay hay, 7 năm trước, cô bạn ngày nào quen trên xe Bus đã là vợ của mình được gần 1 năm rồi nhỉ ? vui lắm, ^^. có nhiều cái tình cờ, nhiều cái hay hay mà nhất là không bị lên trang nhất VNEXPRESS như bạn karl_kani nói