1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có em cáo già, các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiep88, 16/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Có em cáo già, các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp!!!

    Cáo nhà em đầu 8 đít chơi vơi rồi... Em quen cáo cách đây 5 năm.
    Theo em nhận thấy thì cáo cũng quý em, không đến nỗi nhìn thấy mặt là muốn đạp ra xa rồi đâu ợ
    5 năm trước em tán cáo, cùng lúc có 1 ông cũng tán, đấy là nghe bạn em nói thế, chứ em cũng hay đến nhà ma` chưa chạm chán lần nào, ...xét thấy mình yếu thế vì lúc đó em còn trẻ nguoi` non da., sao đú được mấy lão già... nên em đã tự động... nhường
    Thấm thoát 5 năm em không liên lạc thư từ gì , tết rùi chả hiểu sao lục đống đồ cũ thấy kỉ vật cáo tặng em năm nào, lòng em lại trỗi dậy, kỉ niệm xưa đưa tay em bấm số điện thoại nhà cáo, chào hỏi mấy câu xã giao, cáo mời em qua nhà chơi tết.
    Đến ngày gặp mặt mừng mừng tủi tủi ... sau 1 hồi thăm dò biết là cáo đã chia tay người yêu được 1/2 năm, cũng là cái thằng ngày xưa mà em chưa có dịp đụng mặt ý... em rủa thầm... đáng đời... em thì cũng mới chia tay người yêu được gần năm

    Như sắp chết đuối vớ được phao.... tất nhiên em phải bám vào chứ , rùi cũng tin nhắn, điện thoại qua lại, lượn lờ đi chơi... cáo lúc nào cũng nhiệt tình vui vẻ với em, nhưng cũng như ngày xưa có 1 khoảgn cách nào đó mà em không tiến gần lại được, cáo cũng nhiều vệ tinh theo đuổi, đi chơi với em mấy tiếng mà lúc nào cũng có đến vài chục cái tin nhắn với điện gọi , em thì cứ lơ đi, vì chả lơ cũng chả được , thi thoảng cáo cũng giải thích này nọ...

    Có điều đặc biệt là t7, cn em rủ cáo đi chơi là y như rằng cáo hẹn khi khác, rủ vào những ngày bình thường thì có hôm được hôm không, nhưng t7, cn thì tuyệt nhiên... em gọi điện đến nhà thì cáo vẫn ở nhà, tức không đi với ai khác... từ tết đến giờ cũng có đến 20 cái t7, cn em rủ rồi, nhưng chưa lần nào được cả ...
    Em thì không phải người không kiên nhấn, nhưng nguyên tắc của em khi kưa gái là không kưa lâu, gái không thích là em nghỉ luôn, không kiểu cố đấm ăn xôi.. vì kưa lâu họ mới thích thì em cứ có cảm giác rằng buộc kiểu rì ấy, nhiều khi là do họ cảm động nên mới nhận lời, thế thì gọi rì là ty nữa
    Mấy lần em định đòi dép đi về nhưng kiểu mời anh lần sau quay lại nhé làm em không về luôn được , cáo lúc nào cũng vậy, ngồi câu cá thì em thích chứ bị câu là em chả thích tẹo nào
    Chẳng lẽ em lại đợi thêm 5 năm nữa à ... các cao thủ giúp đỡ em với nhé, ai có kn thì phân tích tâm lý cáo giùm em.
    Em sẽ vote * nhiệt tình luôn

    Được hiep88 sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 16/06/2008
  2. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Võ này của cáo hoàn toàn có thể bị phá, phải cái anh không thích viết công khai. Chú có muốn biết thêm thì pm.
  3. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ tấn công mạnh vào, gỗ sắp mục roài cưa cẩm làm gì cho lâu
  4. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    @mid: đã pm, chắc là có em nào trên này
    @banuochoa: gỗ này là gỗ lim khó mục lém...
    Phải cái em không thích tấn công mạnh lắm, cáo có chủ động tạo cơ hội thì em mới có hứng, cáo nhà em thì cứ nửa chừng, làm em chẳngn biết đâu mà lần ...
    Có khả năng nào có giai đoạn cáo không có hứng với yêu đương không ạ
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Chắc Hiệp SN 88 định lái máy bay bà già hả? Anh thì chả có kinh nghiệm gì nhiều chỉ nghĩ thế nào nói thế
    Cáo này vừa mới bị thất tình (sau 4 5 năm) gắn bó thì chắc đem lại vết thương lòng cũng to, vì thế phải thể hiện sự chín chắn + bản lĩnh để làm chỗ dựa cho nàng. Thêm nữa là có vẻ cũng già rồi nên yêu chắc sẽ tính chuyện lâu dài, nghĩ cho kỹ hẵng bập vào. Chiến thuật mưa dầm thấm lâu thôi chứ dục tốc chắc bất đạt
  6. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Bác Mid ơi ! Bác vui lòng pm cho em với ! Em xin vote bác 5*
  7. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    các bác nào tư vấn thì post lên đi ợ
    để em và mọi người cùng học tập
    chứ toàn pm thế này chẳng bik đg` nào mà lần
  8. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    @cowboy: bác đánh giá em cao quá, thế cách đây 5 năm thì lúc đó em mới 15 tuổi à, 15 tuổi thì bít gì đến yêu đương cơ chứ ... em già hơn nhiều, giả vờ cưa sừng làm nghé thôi ợ ... điều bác nói thì em cũng hiểu, mình thế nào thì nó đã thế ấy rồi, khó thay đổi lém, còn cáo có lẽ cẩn thận hơn, cái em thắc mắc là t7, cn cáo cứ chốn ở nhà có nghe bac qua bác mid phân tích thấy cũng chí lý
    Thế theo các bác thì nên mưa dầm thấm lâu à, mưa thì em chẳng sợ, chỉ sợ lúc em lún sâu vào rồi mà thất bại thì... bùn lắm
  9. playboy168

    playboy168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất tôi hỏi Bác, sao cứ phải hẹn thứ 7, phải chăng cái tôi quá lớn, đã làm thì phải làm cho được, đang trình cưa mà để lộ tính gia trưởng vậy là o hay rồi. Hẹn các ngày khác th2i bữa được bữa 0, vậy thì phải xem lại giờ giấc thời khóa biểu của CÁo xem nào.
    Khi hẹn BÁc hãy đưa ra 1 lý do nào đó thuyết phục hơn, chứ tôi chưa nghe bác nói nhưng Theo phân tích tình hình cá nhân tôi, BÁc rủ đi theo kiểu, "rổi o , đi...cho vui" đúng chứ? HÃy đào sâu tìm nguyên nhân nào thích hợp hơn, vì Cáo nhà cậu theo thời gian cậu kể thì đã o còn trẻ, nên suy nghĩ dũng chính chắn hơn các Cáo tuổi teen.
    Còn việc này Cáo này đi chơi với cậu được hay o, vậy thì quan trọng là cậu phải thể hiện thế nào cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc khi bên cậu, hãy tạo cảm giác khác biệt mới lạ cho Cáo. Nếu Cáo thích sẽ rủ ngược BÁc đi chơi đó chứ. BÁc cứ phải là người chủ động hẹn đi chơi mãi theo tôi là o ổn rồi. Còn nữa, việc đi chơi với cậu, CÁo cứ nhắn tin gọi điện suốt, tùy thời gian nhé, nếu buổi tối thì có thể o thì Cáo nhà ta đang làm giá đấy. BÁc có thể nhờ bạn BÁc nhắn tin cho BÁc khi BÁc đi chơi với Cáo mà, 1 cách để tự đánh bóng bản thân, đừng tự ti về cách làm miễn sao có kết quả là ok. Để cho Cáo thầy việc người khá khó chịu như thế nào khi đi chơi mà cứ nhắn tin suốt. Với lại chắc gì Cáo kia đã có người nhắn, hay cũng giở trò này đúng không
    Được playboy168 sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 17/06/2008
  10. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Cái này có gì mà ko hiểu đâu nhể ? Cáo vừa mới thất tình ( yêu 4,5 năm rồi nhé ) nên hiển nhiên là ko còn tin tưởng vào tình yêu, cảm xúc nguội lạnh rồi. Vì thế ko đi chơi với bác ngày T7, CN ý muốn nói tớ chỉ coi ấy là bạn thôi nhớ, đi chơi vô tư thôi nhớ, ko người yêu người đương gì nhớ...blablabla
    Trường hợp này theo em nghĩ bác cứ kiên trì một thời gian nữa nhiều khả năng sẽ đổ, cố lên bác

Chia sẻ trang này