1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có em cáo là lạ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cukecvn, 02/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Có em cáo là lạ...

    Chẳng là sáng t7 cách đây 2 tuần cũng như mọi ngày gà e đến quán cafe gần nhà để uống nước (1 mình thôi ạ) để nhâm nhi cafe và online TTVN.

    Mọi chuyện diễn ra bt cho đến lúc e thấy có e waitress mới làm ở đó cư thỉnh thoảng đi qua chỗ e ngồi rồi nhìn ngó trộm đằng sau lưng e lúc e online (e bít là do thi thoảng có ngoái lại để dò la e ý he he ai ngờ e ý lại tia mình trước đến ngượng).
    Đến lúc trả xiền thì e cáo đó xuất hiện, e ý ko hẳn phải xinh nhưng có cái cười má lúm đồng xiền trông khá là kute mắt lúc cười thì cứ híp cả lại trông yêu ghê cơ tế là mình thấy bắt đầu say say... Lúc giả chiền thì do ko có tiền lẻ nên gà e phải móc tiền bạn thân mừng tuổi ra để trả he he bình thường thì ko lăn tăn lắm nhưng mún bắt chuyện với e nó nên là mới văn vở "tiền bạn a mừng tuổi tiêu thì tiếc lắm...blah blah blah", e ý cười nụ cười nhu "mùa thu tỏa nằng" bảo là "a để e giữ cho rồi cho e số đt e liên lạc khi nào cần a lấy lại".
    Gà e nghĩ "chắc cũng có chút ý nên là muốn lấy số mình" (đoạn này bác nào ném đá thì xin nhẹ tay) nhưng e nghĩ dù sao cũng nên câu kéo 1 chút nên là từ chối khéo ko cho e ý số (chẳng bít là dại hay ko). Thế là đưa e ý tờ xiền to nhờ e ý đổi hộ, lúc đưa thì lại chẳng thấy ngẩng đầu lên hehe hết tập 1 ạ.
  2. zerocool8x

    zerocool8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Vậy rút cục bạn muốn khoe à?
  3. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tập 2: là hôm t7 vừa rồi bẵng đi 1 tuần e phải vào SG công tác (mie vào trong đó toàn cafe bưởi các bác ạ cứ gọi là no hết cả mắt nhưng e là vẫn giữ lòng mình "chung thủy với cơm và sắt son với phở" như lời tiền nhân đã dạy) e trở lại quán cafe gặp e cáo dạo nọ tự nhủ với lòng sẽ lấy được in fò của e ý cho đầy đủ đặng mà cầm cưa cho chuẩn.
    Trời ko phụ lòng người e gặp e ý, nhưng e giả bộ ko thấy (chiêu này gọi là cái gì gì giả chết ấy ạ he he e quên mất rồi) cốt để thử cáo có ý đồ gì với mình ko ấy ạ. Thế là sau 1 hồi e ý gọi
    "a gì ơi, a gì đeo kính ơi"
    he he e quay lại
    " E gọi a à"
    " vâng, a có online đc ko ạ"
    (nỡm nhìn mình nãy h mà chẳng ko bít nữa)
    "đc e ạ sao thế"
    "a có bài bản tình ca mùa đông ko ạ? e mún nghe bài ý"
    (con bé này chủ động, được hợp xì tai của mình)
    "hì, có e ạ nhưng mà chỗ này hơi ồn để a cắm tai nghe vào nghe cho rõ nhé"
    he he thực ra loa Laptop của e thừa to để nghe thấy nhưng mà cứ văn cho e ý ngồi cạnh cho vui. Thế là e ý ngồi cạnh thật, thế là 2 đứa ngồi nói chuyện 1 lúc.
    Trong lúc trà dư tửu hậu, e cũng ngo ngoe 1 tí (lúc đưa cho e ý cái tai nghe có thử động vào tay e ý vài giây, e ko phản ứng gì) và quan trọng là hỏi đc vài thông tin như: e ý quê ở dưới bát tràng, học cao đẳng sư phạm, trọ ở dưới đoạn bạch mai blah blah...nhưng mà đúng đoạn dò hỏi số phone thì e bảo e sv ngèo chưa mua đt hỏi e có online ko thì bảo cũng ít vì đi học về ăn uống tắm rửa cũng đến 7-8h hơn mệt nên ít online
    Lúc chia tay e ý hỏi mua đĩa soft ở đâu là đc, gà e cũng nhã ý quan tâm hỏi có cần a lai ko thì e ý xin phép ko làm phiền (thực ra e cũng vội đi chiến ps với thằng bạn nhưng cũng nên tỏ ra chút quan tâm cáo tí các bác hỉ).
    Sau đó có hỏi e ý làm ở đây buổi nào thì mới bít e ý làm part-time buổi sáng, chiều đi học bùn rồi, mình đi làm cả ngày thời gian đâu mà gặp e ý. Thế nên chốt lại e định 8-3 tặng e ý 1 gói quà be bé rồi nhân tiện mời e ý đi ăn uống, rồi chở về nhà để biết nhà sau này dễ la liếm.
    Lên đây định hỏi các cao thủ xem có nên thế ko ạ, với cả khổ cái thằng e ăn nói với ngưòi lạ ko khéo nên ko bít nên nói kiểu gì để mời e ý đi ăn mà ko ngại nhỉ. Xin vote sao nhiệt tình ạ.
    P/s: sơ qua bản thân e, sn 86 tốt nghiệp nước ngoài đang đi làm cho cty xnk ngoại hình cũng phình phường ạ "ko cao ráo nhưng cũng để người khác cúi nhìn". Còn e cáo thì trông hiền lành, friendly, dễ nhìn...cũng oki ạ

    Được cukecvn sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 02/03/2009
  4. quanghuyhuynh

    quanghuyhuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    cố lên đừng như mình , hồi đó 2006 cũng kết 1 em waiteres nhueng ngại hok dám nói chuyện, cứ cuối tuần là đóng ở quán cafe ấy, .... đến khi quán đổi chủ, em í nghĩ thì :(
  5. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ chỗ nào mà toàn bưởi thế??
  6. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bác tập chung chuyên môn cho e cái ạ nếu đc e cho bác 1 list luôn, thề
  7. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    em nó cũng quý quý ông rồi còn gì.nhưng mà gái ko kiêu thì ko phải là gái.cho nên phải khéo léo nhẹ nhàng và kiên nhẫn sẽ xin được số thôi,ví dụ bảo ít hôm nữa cơ quan anh tổ chức đi bát tràng chơi,ko biết có gần chỗ em ko,anh muốn em làm hướng dẫn viên du lịch được ko,rồi xin số,nếu mà đc rồi thì ít hôm sau bảo cơ quan hoãn do kinh tế khó khăn,giám đốc bận đi công tác...em nó thích nhạc hàn kiểu romance thì kiếm mấy bài rứa rứa đặng mà rắc thính em nó,cứ như thế thân ngay ý mà,sau rồi đi ăn uống nó cũng dễ hơn.
  8. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Chú Hiếp Khách Giang Hồ đội mồ sống dậy ah?
  9. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, đang định ném đá phát thì bác ném trước rồi, trúng ngay chóc thằng nhóc
  10. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ? Học cao đẳng sư phạm mà vẫn có thời gian làm part time , sao thấy nghi thế ?? Trường ý toàn học chủ yếu là buổi sáng , năm 1 thì học cả ngày , năm 2 năm 3 thì h này đang thực tập mục mẹt sao lại đc nghỉ 1 buổi để đi làm nhỉ? Hay là học ngoài sư phạm .
    Mà diễn biến dư này anh chủ thớt chả cần nghĩ cách để tán đâu nhỉ? toàn thấy chị ý tán anh thôi :D
    Được thuyyy sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 02/03/2009

Chia sẻ trang này