1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có em cáo là lạ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cukecvn, 02/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    EM ý đánh tiếng thế rồi thì sao bác phải ngại ngần.Bác dò xem địa chỉ em nó ở đâu,8/3 mang hoa hoặc quà đến tặng,bận quá thì gửi điện.Sau đó ngỏ ý bảo 8/3 a muốn mời em đi ăn,với tư cách 2 người bạn thôi,đảm bảo emý sẽ k0 từ chối đâu(8/3 lại là chủ nhật chắc em ý k phải đi làm đâu).Hôm ấy ăn mặc đàng hoàng chém gió ác liệt vào.Sau đó cứ từ từ mà tiến thôi.
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    tưởng cáo lạ thế nào té ra chẳng lạ tý nào cả....... thoai bác chủ thớt cứ từ từ việc j nóng vội mà chính xác là bác đã bị mắc câu ạ....cáo già đội nốt nai tơ.....thầy mồi ngon cái là nhào nhô chẳng suy nghĩ je,rượu vào thì cũng giữ tỉnh táo dc là ok
  3. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    em này đúng là cáo thật rồi, em đó đang giăng bẫy rồi, chờ bác sập bẫy là xơi thôi, dù sao cũng chúc bác đã tìm được cho mình 1 cãi bẫy hêhhhe
    cố lên nhé, nhanh chóng dứt điểm thôi
  4. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Lạ là cái bài "sv ngèo ko có tiền mua đt" bác ạ, nghe nó cứ điêu điêu tế nào ý. Nếu e ý ko thích cho số đt thì cần gì phải đến bắt chuyện với e nhỉ nên h e hơi lạc hướng 1 tí
    @thuyyy: bác có chắc ko ạ, e ko có bạn nào học ở đó nên ko bít nếu tế thì e gặp cáo thành tinh thật roài. Nghe kể thì vậy thôi nhưng mà e ý cũng đánh tiếng khéo trong buổi lần 2 là có thằng học khoa toán j đó bồ kết e ý lắm chẳng bít tế nào.
    @JonnyEnglish: e ko phải a HKGH đâu bác ạ, nhưng cũng nhiễm tí văn phong của a ý nên tự nhiên viết ra lại hao hao
    Các bác nghĩ e có nên hy sinh 1 buổi sáng đến dò xét e ý thêm 1 buổi ko nhỉ làm tế lại sợ thể hiện cái xoắn của mình quá
  5. tojlatoi

    tojlatoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em nhin thấy 1 chị tay cầm chổi , tay 02 đấy anh ah,,,,, đề phòng đề phòng
  6. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hix, bạn cáo này sướng thật í, sắp có người tặng quà 8/3, còn mình thì chắc ko ai tặng quá
  7. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0

  8. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Ặc! Phải người trong avata ko? Trông phơi phới thế kia hỏng lẽ thiên hạ đui hết rùi chăng
  9. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho anh cái địa chỉ
  10. FatBlackChicken

    FatBlackChicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Cô này sắp cưới chồng rồi còn vào đây đong giai
    Thấy cái title "Mrs Phan" của cô, anh nhân thể kể chuyện cười nhé:
    Thày giáo Sử giảng bài, dốt nên giảng nhầm thành: anh Phan Bội Châu lấy đầu lấp lỗ châu mai
    Học sinh thắc mắc: Thưa thầy, không phải Phan Bội Châu, mà là Phan Đình Giót ạ
    Thày chống chế: Em cứ máy móc, Phan nào mà chẳng là Phan, Phan nào thấy lỗ mà chẳng lấp Cả cái họ nhà Phan cứ thấy lỗ là lấp
    Mình sướng thật, 8/3 không bao giờ phải tặng quà ai trừ mama
    Được fatblackchicken sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 02/03/2009

Chia sẻ trang này