1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có em gái có thích không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hirain, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hirain

    hirain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có em gái có thích không?

    Tớ có một đứa em gái, ở chung với nó và một bé em họ nữa. Trừ những lức hục hặc còn lại thi vui ra phết. Có em gái, thấm thía cảnh, xa thì nhớ, gần nhau thì .. bực. Nhường nhau rửa bát, mắc màn... tranh nhau máy tính, chocolate... ma tụi nó lại vừa dán ảnh thẻ của mình lên cửa "Tìm trẻ lạc: Cháu NH đi lạc ngày hôm nay, ai tìm thấy đề nghị ... dẫn đi luôn. Sau đo về đây nhận tiền thưởng". Chuối thế, tức không làm j được, thế mà đi xa nhớ ghê


    Còn mọi người thì sao? Chia sẻ tí về các tiểu yêu đi
  2. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Thích chứ, thỉnh thoảng dung dăng dung dẻ đi shoping áo váy, mỹ phẩm cùng nhau...
    Đôi khi giận hờn, cãi cọ chành choẹ nhau tí...Vui phết...

  3. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Em thèm có em gái mà kô được....Có mỗi thằng em trai thôi. Giờ bố mẹ chịu roài. Thích có em gái lắm í
  4. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Trái ngược lại thì tớ lại mong có 1 ông anh trai.
    Em gái ah ? Trừ khi đó là em kết nghĩa thôi chứ mà là em ruột thì các ông chỉ có chết thôi. Thế đã nghe câu "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" chưa ? Khi nào mấy ông thử có người yêu xem, xem khổ như thế nào khi em gái mình cứ super soi mói, xen ngang cuộc chơi 2 người. Vì bỗng nhiên mất đi ông anh vốn cưng chiều mình bây giờ lại phải chia sẻ cho người khác.
    Nói chung là cái gì cũng có mặt tích cực và tiêu cực của nó, thế thôi
  5. hirain

    hirain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Giờ này mà đồng chí còn lo "" giặc bên Ngô à", lạc hậu thế, nếu mà là con trai có em gái còn có lợi hơn thế này này:
    1. trong số bạn của em gái, biết đâu lại chẳng có ẻm nào hay hay
    2. Tư vấn tâm lý con gái hay hết sẩy khi anh giai thấy bí
    3. làm hết việc nhà cho anh đi chơi game, tán gái
    và khi yêu người có em gái thì rõ ràng dễ lôi kéo bé ấy hơn là bé trai chứ, đúng không.
    van van va van van
    hien tai tớ chua nghi ra nhung ma chắc là không tệ lắm đâu
  6. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    ứ không thích đâu nó ăn hết phần của em mất
  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Có em gái thích cực, nó bao giờ cũng là người hâm mộ mình nhất, là người nghe lời mình nhất (hê hê, chưa thấy em nào dám cãi lại mình bao jờ mới hay chứ). Chưa kể nó mà có quà tặng từ mấy ku hâm hâm, thể nào cũng mời chị dùng. Lời to!
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết cảm giác của ông anh tớ khi có em gái thì thế nào nhưng mà đúng là xa thì mới nhớ, gần thì hục hặc.
    Ngày anh tớ chưa vợ con gì, đi làm về thôi chứ chưa nói đến chuyện đi công tác lâu về mà ko thấy tớ thôi là cũng hỏi loạn cả nhà lên rồi đi tìm xem tớ ở phòng nào. Mà nhìn thấy rồi thì lại hằm hè "Đi đâu cả ngày nay thế?" hay là "Làm gì ở trong phòng?"... Mà tớ thì còn dẫn anh tớ đi mua áo sơmi hay là mua hộ đấy. Anh tớ thích ăn gì thì anh gợi ý tớ mua hoặc làm cho anh ấy ăn. Dở thì chê mà ngon thì im lặng.
    Khi anh tớ dắt người yêu về thì cũng thông báo, đả thông tư tưởng cho tớ chắc vì cũng sợ "giặc bên Ngô ko bằng bà cô bên chồng" nhưng trái lại, trong khi bố mẹ tớ còn lăn tăn thì tớ lại chỉ nói rằng tớ ko quan tâm đến điều gì hơn là chị dâu có yêu anh tớ ko và anh tớ có yêu chị dâu ko, nếu yêu nhau thì tớ vô tư. Nói chung cả khi mới về làm quen với nhà tớ lẫn khi về làm dâu, tớ coi chị dâu như chị gái mình vậy vì tớ cũng chẳng có chị gái. Ko biết nhà khác hay ở đâu người ta có thành kiến thế nào nhưng ở nhà tớ quan hệ bố mẹ chồng - con dâu và em chồng - chị dâu rất tốt. Đến khi anh chị có em bé rồi thì tớ cũng thấy mình ít được quan tâm đi nhưng mà thế hay hơn là bị quản quá chặt như hồi trước. Tớ thấy vui khi tớ ngồi chơi với cháu - con anh tớ (thằng bé còn theo tớ hơn theo bố nó là khác), anh tớ ngồi bên cạnh và bảo "Thằng này nó giống tao nhỉ? Còn cô cháu nhà mày chỉ giống nhau mỗi cái tính toe toét".
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 03/03/2007
  9. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có em gái nhưng có 1 thằng em trai.
    Hồi bé thì mình hay phải cõng, trông nó cho mẹ đi làm
    Lớn lên đi học thì nọ nghịch ở trường, nhưng được cái cũng chẳng tranh giành gì nhau mấy.
    Lên đại học thì nó thích ăn chơi, học hơi lởm khởm một chút, anh em hay tranh dành nhau nhưng mỗi thằng 1 xe, mỗi thằng 1 phòng, mỗi thằng 1 tivi, 1 máy tính.. nên chẳng phải tranh dành.
    Mình sắp lấy vợ rồi, nó cũng giúp mình được nhiều việc, nghĩ sau này 2 thằng có gia đình rồi cũng vẫn hoà thuận, thỉnh thoảng có cãi nhau 1 tí nhưng rồi lại quên ngay vì anh em 1 nhà chẳng bảo vệ nhau thì bảo vệ ai.
    Về việc nhà thì 2 thằng làm chung: anh quét nhà thì em lau nhà, anh nấu cơm thì em rửa bát, quần áo có thể mặc chung vì cùng khổ người... thế nên cũng hoà thuận.Nói chung nếu có em gái thì cũng chắc là chẳng khác lắm vì mình không thể "nhường" nó làm hết việc nhà được, cũng không thể hoà thuận hơn được nữa nên có em gái hay trai thì cũng chẳng khác nhau là mấy
  10. 3mpty

    3mpty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sắp lấy vợ rồi, sướng không anh
    Có em gái thì thỉnh thoảng còn sai vặt được, còn em trai thì hehe

Chia sẻ trang này