1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có em gái có thích không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hirain, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Lại nói thêm một câu stupid nữa rồi. Giờ này mà còn say sưa Tom Sawyer thì đòi ăn thịt ai hả ấy?
    [/quote]
    hờ hờ, thế là nhất quyết ko cho tớ thịt hả ??? thế thì vụ này phải bán, phải bán
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Hơ, em đến được đây quậy thì vui quá...Đang buồn..
  3. hirain

    hirain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có em gái thì vui và thích, thống nhất là như thế rồi. Nhưng cung như một người bạn, hay là người yêu, có lúc cũng làm mình buồn buồn. Ví dụ như cả mấy năm đại học, có học bổng là bao giờ cũng thấy nó hí hửng, ?oChị bảo em mua cho anh iu em cái gi??. Cha bao giờ thấy nó mua quà gì cho mình cả. Thế ma mình phải lo cho nó từ đôi tất. Nói thế thôi, nhưng mà vẫn thương, vì em gái xinh và rất thông minh, tinh nghịch. Bây giờ nuôi nó đi học, thì cũng được lời hứa, ?oChị chỉ cần nuôi em thêm 2 năm cao học nữa thôi?. Ừ cũng được, ước gì nó bớt phần quan tâm đến anh iu và nghĩ đến mình nhiều hơn nữa
  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nghĩ mình là anh nhưng chưa quan tâm nhiều đến em gái, mình cũng là ông anh tồi thật. Nhưng..vẫn thế, lại quên thay đổi...
    Làm anh khó đấy
  5. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Có em gái thì quá thích.. vì sẽ không phải rửa bát hàng ngày
  6. hirain

    hirain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    :) nói thế này thì đúng là.... nói để đấy. Cuộc sống cứ cuốn mình đi với bao nhiêu là thứ, bao nhiêu là buồn vui, rồi thì thời gian cho riêng minh, để mà thay đổi cần phải cố gắng lắm. Nhưng mà, mỗi người có một cách thể hiện thương yêu và quan tâm riêng, ko thể hiện đâu có nghĩa là ko thương.
    Anyway, nếu mà muốn thay đổi để quan tâm đến các em nhiều hơn thì cũng nên, mình ủng hộ hai tay lun
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Mình là trai , nên có em gái thì sướng phết đấy . Học đại học em có học bổng , ông anh thiếu tiền đến cho ít tiêu . Hai năm cuối ở cùng KTX với em gái , thỉnh thoảng hai anh em đi ăn cơm căng tin , cơm bụi . Mà dạo đó huấn luyện được cô em mỗi hôm ăn cơm 3K/xuất lại tiêu thêm 2 cốc bia cỏ vì nghe nói con gái mỗi ngày nên uống một cốc bia , tốt cho da dẻ
    Mà tối đến chẳng đi đâu thì đến phòng em gái tán phét với cả phòng .
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Uhm, có 1 đứa em gái thì vui thật, lúc gần nhau thì hay hạnh họe cãi nhau chí chóe như chó với mèo, còn lúc xa thì lại thủ thỉ nhắn tin đt cho nhau. Mà lạ cái tớ với con em sinh đôi của tớ tuy ko nói ra nhưng nhiều khi đã bít được đứa kia muốn gì nên rất dễ gây ra sự cạnh tranh, xích mích vì đứa này chẳng muốn kém cạnh đứa kia. Ngay cả lương lậu cũng thế mặc dù làm ở 2 cty khác nhau nhưng cũng ngầm cạnh tranh nhau ví dụ đứa này lương 4tr thì đứa kia cũng phải 4,5tr, đại loại thế.
  9. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết các bài trong topic này mình thấy: nếu là chị-em gái thì chị gái thường chăm lo cho em hơn. Còn nếu là anh-em gái thì em gái thường chăm sóc ông anh nhiều hơn: rửa bát, nấu ăn, mua đồ giùm, chuyên gia tư vấn tâm lý khi anh vác cưa đi cưa, chuyên gia phân tích (xét nét) chị dâu...
    Giá mà mình vừa có cả anh trai, chị gái lẫn em trai, em gái nhỉ... Mình chỉ có anh trai thôi, tiếc thế.
  10. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    that ra co e gai cung vui,sai vat nhieu thu'',hehhe
    minh co 1 dua em gai,luc nao cung nghe loi minh du minh 25 ,no 24 tuoi.nhieu khi bo me noi no ko nghe,nhung minh noi no'' nghe
    thinh thoang con giup do a ve vde tai chinh nua chu'',noi chung co chi gai hay e gai deu sung suong ca(khi chung ta la con trai)

Chia sẻ trang này