1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có fải Cún 82 ít người tài...do tuổi Tuất...hic

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi meo_dancer82, 14/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cogaidetvai

    cogaidetvai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, định thăm quan Hụi Cún xem sao, dưng mà bị xuống cấp như vậy thấy ngại quá hà. Thôi, khi nào trẻ lại đủ tiêu chuẩn làm cục ... cưng thì vào đây vậy. Hic, tiếc ghê cơ
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thôi. Mọi người đừng làm bốc hoả HT nữa mà. Mọi người cứ châm chọc thế, lại còn đòi theo dõi chúng tớ nữa thì chắc là chúng tớ phải rút vào đâu đó để tránh bị dòm ngó mất. Mọi người cứ thế này, phải làm thế nào đây HT nhỉ?
  3. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ lên tiếng một tẹo. Ở đâu ra điều này thế, đúng là... Bây giờ tớ mới biết. Hay từ ngày mai, đáp lại chuyện VTB gọi mọi người là cưng, em gì gì đấy (hay như với các boy, VTB cũng gọi thế hay sao ý nhỉ?), tớ sẽ gọi VTB là: Cục cưng của chị ơi hay lịch sự hơn ... yêu của chị ơi! (đúng kiểu tớ gọi con... nhà tớ!). VTB thích kiểu gì để tớ chiều nào? (ko lại bảo bị bạn bè hắt hủi)
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    bậy ......... nói 82 ít người tài thì quá bậy . tớ gặp khối anh chị 82 học giỏi vãi hàng ..... riêng cái tuổi thì 82 về Nam đã ăn đứt các tuổi khác ... Nhâm mà lại .. --> duy tâm là rất xịn nhá , còn thực tế thì đầy .
    To MMF : chồng em là giỏi tiêu biểu đấy nhắn chồng ghé chị Thuỷ lấy quà của em gửi nhé ...
  5. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ô hay cái đề tài này thành nơi để chúng nó chim chuột nhau rùi á???
    Cái thèng ku Vi Đi tận sang cái fố Đèn Đỏ cư trú rùi mà vẫn xí xớn như ngày nào nhể
  6. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko viết trả lời gì hết, khéo không mọi người chả còn nhớ mình là ai, hehe, hôm nay thấy cái này hay hay, post một nhát vậy. ..
    To ivyftu :
    Đúng như bạn nói, chả có cái qui luật nào trong hội cún nào bắt bạn phải chịu để người khác gọi là "cưng" hay là "em" cả, nhất là lại với cái vẻ cợt nhả cưng à cưng ơi đáng ghét của cái lão béo ý nữa...răng thì nhe ra, mắt thì híp lại, mở mồm ra là hô mình đẹp trai như...Vi Tiểu Bảo...ha ha, hắn ta lố bịch thế đấy....Bạn thân mến à, lúc đầu tớ cũng xù lên như con nhím khi mà mấy cái tên cún đáng ghét ở đây cứ thấy em gái nào vào box là vơ vét xưng "em" hết....không phân biệt xấu đẹp, già trẻ, béo gầy, hê hê...Có điều, khi bạn ở lại lâu hơn một chút cái chuồng cún nhỏ nhắn này, bạn sẽ thấy rằng những cái chuyện gọi yêu có vẻ suồng sã ấy là hoàn toàn từ sự mong muốn để các thành viên mới hòa nhập nhanh chóng hơn, chứ không hề có ý định cợt nhả hay kém tôn trọng bạn.
    Bản thân tớ, chưa bao giờ gọi ai là anh, cũng chưa bao giờ đồng ý cho một ai gọi mình là em, nếu người ý bằng tuổi....Ấy thế mà rồi cũng dần quen, cảm thấy yêu thương những cái kẻ đáng ghét cứ đi offline hay chat là lại cười hề hề gọi bạn là cưng ơi, em bé ơi, hay bé ơi...thậm chí sau này rồi có một lũ có gọi là "mụ ấy", hay "con mụ ấy" thì cũng nhe răng mà cười...Chỉ đơn giản vì răng nếu người ta không quí bạn, ko sẵn lòng đưa bạn vào giữa những con người yêu quí của họ, thì họ chả bao giờ mất công trêu bạn làm gì đâu mà.. .
    Nếu bạn muốn hỏi quan điểm của chúng tớ, những bạn nữ của box thì tớ xin phép trả lời hộ nhá : chẳng có gì chống đối cả.....Hì hì, tớ gọi vi tiểu bảo là anh, gọi shogun là sư huynh, gọi che*** là che đít thối, gọi tivi, gọi hoàng là các lão....Ngược lại cái bọn ấy, chúng nó cũng gọi tớ là em này, con mụ nọ, cái bà kia...Cũng dễ thương cả đấy chứ nhỉ phải không...
    Vậy đấy, tớ trình bày một chút những gì tớ nghĩ, chứ không hề có ý định xỏ xiên bạn, hay mở mắt cho bạn, hay bất kể một thứ gì có ý đồ xấu xa . Có thể khi bạn đọc, bạn sẽ thấy vài chỗ không hợp mắt trong ngôn từ - đó là do tớ ko chau chuốt được lời văn, vậy thôi, diễn đạt không được như ý - chứ không phải tớ định hùa vào để đổ thêm dầu vào lửa đâu !!! Thân ái...
    To Vi Tiểu Bảo : anh chuẩn bị hành lý đi, rồi sang chúng mình còn du hí, kẻo em thay đổi ý định đấy, hì hì, lúc ý anh sang rồi thì đứng đường nhá.....
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

    Đấy, cái ấy ấy gì phía trên thấy chưa? Cả một chuồng c.. vào đây bắt nạt ấy nhé. Chỉ có mỗi tớ bênh ấy, thế mà ấy còn bảo tớ thế này thế nọ. Bực cả mình. 5´ .... Sang chuồng bên này tớ bảo cái này này, nhé!
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu ý của ấy rồi. Thật ra tớ cũng biết HT cũng như các đồng chí khác chỉ trêu tớ một tẹo thôi. Biết thế nên ấy thấy đấy, tớ có phản ứng mạnh mẽ lắm đâu. Tớ cũng chỉ muốn trêu lại HT nên mới bảo HT không hiểu Tiếng Việt thì để tớ dạy cho, chứ làm sao mà dạy ông ấy được? Nếu mà tớ bực bội thật sự thì chắc chắn sẽ chẳng trả lời trả vốn gì cả mà im lặng không tham gia Hội nữa. Tuy nhiên, nói thế cũng không phải tớ đồng ý để mấy tên trong Hội Cún bằng tuổi mình tuỳ tiện gọi bé hay cưng. Tớ chỉ thích bạn bè gọi nhau bình đẳng thế này này. Có phải tốt hơn không?
    Tớ cũng đồng ý với ấy ở 1 điểm: đó là các thành viên của Hội rất dí dỏm và đáng yêu. Ở đây có không khí như một gia đình ý.
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    [Đấy, cái ấy ấy gì phía trên thấy chưa? Cả một chuồng c.. vào đây bắt nạt ấy nhé. Chỉ có mỗi tớ bênh ấy, thế mà ấy còn bảo tớ thế này thế nọ. Bực cả mình. 5´ .... Sang chuồng bên này tớ bảo cái này này, nhé!
    [/quote]
    Tớ cũng thấy rồi. NHN tốt bụng thật đấy. Thế mà ngay từ đầu tớ chả biết, còn trách oan. NHN muốn tớ xin lỗi, đền bù thế nào đây? Một cây kẹo kéo nhé. Tớ thích món ấy lắm, nhưng mà lâu lắm rồi chả được ai mua cho ăn cả.
  10. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0

    Em, em, eeeemmmmm....
    Quen nhau biết bao lâu rồi mới thấy em mới đúng là "ngôi sao hiểu lòng anh". Iu wá cơ
    Dạo này ko những xinh ra mà còn đáng yêu ra...
    Hè này anh quyết tâm sang "hú hí" với em... eeeemmmm...

Chia sẻ trang này