1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co fai tinh cam con nguoi de thay doi nhu the ko?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sanjess, 10/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Ôi con trai! Muôn đời con trai là một lũ đểu giả! Tôi cũng chẳng hiểu ra sao nữa. Tôi có một đứa bạn rất xinh. Năm ngoái, trong dịp đi chơi xuân, nó quen một anh chàng khá bảnh trai. Thằng cha này đi theo nó những 7km rồi mới dám làm quen. Sau đó thì quà cáp một cách rất romantic trong các dịp lễ, rồi đưa đón, quan tâm chăm sóc. Đùng một cái, lấy cớ "năm nay em phải thi đại học ---> chúng mình tạm chia tay một thời gian", cu cậu lặn mất tăm. Chỉ khổ cho cô bạn tôi. Nó lúc đầu thì chẳng có cảm giác gì, nhưng do tên kia đeo bám dữ quá ---> xuôi xuôi. Đến lúc thấy mình bắt đầu yêu thật thì lại bị "chàng" cho một câu như vậy! Đến hôm sinh nhật em gái "chàng", nó ghé qua, mới phát hiện "chàng" đã có người yêu mới! Thế là thôi! Đau khổ không để đâu cho hết!
    Tôi thấy bọn đàn ông con trai thật tàn ác. Chúgn nó có vẻ thích thú với việc chơi đùa với tình cảm của người khác! Bây giờ thật khó có thể biết được anh chàng nào có tình cảm thực sự với bạn hay những điều nó làm chỉ là một "mánh" trong vô vàn "mánh" cưa con gái, chỉ là một kiểu trong vô vàn kiểu ngu ngốc để chứng tỏ "bản lĩnh đàn ông thời nay"?!
    Tôi chẳng thể nào nói gì hơn là: con trai bây giờ thật ngu ngốc, nhất là những kẻ thích chơi đùa với tình cảm của người khác như vậy! Cái gì cũng có giá của nó! Rồi họ cũng sẽ phải lãnh hậu quả. Chỉ khổ cho con gái mà thôi!
    Thật may là mình chưa bị con trai lừa...

    Cái gì cũng có giá của nó
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng bao giờ nói thế, không được vơ đũa cả nắm, cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu của nó, con trai cũng thế, cũng phải có thằng đểu, cũng có những người tử tế, bạn không thể nói tất cả con trai đểu được.


    Cuộc đời này sợ nhất là chết mà không hiểu tại sao mình lại chết.


  3. JeTaimeHN

    JeTaimeHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Con trai đâu phải ai ai cũng như vậy đâu? Con gái cũng có người chóng thay đổi lắm chẳng lẽ con trai lại phải lên án họ sao?
    Tôi rất thông cảm với những người có bạn trai / bạn gái thay đổi nhưng đó là chuyện binh thường của trái tim thôi, qua môt thời gian tìm hiểu không thấy hợp nhau nữa thì làm sao có thể tiếp tục được?
    To Sanjess: có thể người đó của bạn có lý do riêng, đừng nên sớm trách người ta như vậy
    Le coeur a des raisons qu'il ne comprends pas

    JT
  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người , tình cảm con nguời ư ??? Nó thay đổi nhanh lắm , mình cũng vừa chia tay với người yêu , thật sự là choáng váng kinh khủng khiếp . Bọn mình yêu nhau từ năm lớp 11 , bây giờ ai cũng DH năm 2 rồi vậy mà lý do chia tay cực kì đơn giản KHÔNG HỢP vậy đấy . Vì mọi người đang có chuyện không vui nên mới post thế thôi . Chẳng nhẽ chỉ có con gái mới bị như thế thôi sao ??? Chỉ vì các bạn là con gái nên mới có thể nói ra được những tâm sự của mình dễ dàng như thế nhưng các bạn có thể biết đượ bao nhiêu người con trai cũng bị như thế không , chắc là cũng không ít hơn con gái đâu . Thế nên đừng bao giờ nói con trai là những thẳng đểu nhé , nói thế thì thực sự xúc phạm đến con trai đấy , ít ra thì cũng xúc phạm đến tớ.
    The course of true love never did run smooth.

Chia sẻ trang này