1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có fải tôi đã mất cơ hội???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quecui, 28/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Có fải tôi đã mất cơ hội???

    Tôi có quen một cô gái và sau một thời gian tình cảm của tôi đã fát triển thành tình yêu, cô gái đó cũng biết. Rồi vào một hôm tôi hẹn gặp em. Hôm đấy tôi đã đợi em cả tiếng và cuối cùng em cũng đến. Em bảo rằng hôm nay em mệt với lý do có uống một chút vang. Tôi đã bảo em dựa vào tôi, em đồng ý (lại càng thấy triển vọng hơn).Trong khi ôm em tôi đã mấy lần muốn hôn em nhưng lòng sĩ diện đã ngăn lại với lý do làm sao mà lợi dụng trong trường hợp này. (bây giờ mới thấy tiếc)
    Kể từ hôm đấy tôi thấy em có sự thay đổi, bây giờ tôi rủ em đi chơi càng ngày càng khó............
    Vầy theo mọi người như vậy có fải tôi đã die ko?Liệu còn cơ hội nữa ko?????


    I tried so hard
    And got so far
    But in the end
    It doesn't even matter
  2. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội tốt như thế mà bác bỏ qua thì chịu bác thật. Nói chung là vì bác kiêu cho nên bây giờ người ta cũng phải kiêu lại cho nên bác chịu khó kiên nhẫn nữa đi và bớt tự ái đi một chút thì mọi chuyện ok thôi!!!

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  3. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ko làm cái trò đấy là tốt đấy , còn ra dáng một thằng đàn ông đấy . Ông đừng có nản lòng , cứ cố gắng thật lòng thì ngưòi đó chẳng từ chối ông đâu . Cố lên !
    "Lúc cố quên là lúc đang nhớ "
  4. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    .Theo tôi lần đầu cậu không làm vậy là đúng,nếu cô ta có cảm tình với cậu thì không bao giờ có chuyện vì thế mà cô ấy hững hờ với cậu .Còn nếu cô ta là người chỉ vì hôm đó cậu không làm vậy mà không tiến triển trong quan hệ với cậu ,thì một người như thế,có gì mà đáng tiếc.Hôm đó có thể cô ta hơi say,cho nên cô ta đã để cậu ôm.Về sau nghĩ lại chắc thấy ngượng ngùng nên xa lánh cậu.Cậu nên cố gắng tỏ thái độ như không nhớ gì đến chuyện ấy,để sự việc lại diễn ra bình thường như lúc ban đầu,để mọi cái đến tự nhiên.Đừng ngĩ về điều ấy nữa,nó sẽ chi phối quan hệ giữa hai người
  5. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã có ý kiến dưng mà tui thấy hình như là ko ổn rồi
    Công nhận là con gái khó hiểu thật

    I tried so hard
    And got so far
    But in the end
    It doesn't even matter
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác !!!. Không ổn rùi hả?. Hía hía,
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  7. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Sau đó tôi đã ngỏ lời với em. Câu trả lời của em là "Em quý anh nhưng yêu thì không"
    Và như vậy thì thực sự đến bây giờ thì tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa, chẳng lẽ tôi cứ phải đợi em mãi sao??? Và tôi cũng có người bạn khuyên nên kiên trì thể hiện tình cảm của mình mà cũng thật lòng là tôi không muốn trở thành một kẻ suốt ngày trồng cây ở nhà em trong khi khả năng tôi rủ được em đi chơi bây giờ là rất nhỏ, có thể nói là không có. Còn gọi điện thoại thì phải nói là sở đoản của tôi rồi. Cuối cùng thì tôi phải làm thế nào đây, tôi chịu không biết làm thế nào cả! Có lúc tôi đã nghĩ hay là mình sẽ không liên lạc với em trong một khoảng thời gian (1-2 tuần gì đó) rồi có thể rủ em đi chơi, như vậy có được không?
    Mọi người quân sư cho tôi được chứ???

    I tried so hard
    And got so far
    But in the end
    It doesn't even matter
  8. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Giời kiếm em khác đời thiếu gì đàn bà.
  9. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ôi , bây giờ nếu bác mà bỏ 1 thời gian không liên lạc , đến khi bác liên lạc lại , có khi cô ấy bảo là : "tôi tưởng anh đã hiểu ra rồi chứ , vẫn chưa hiểu à ?" Chuyện xảy ra cũng mới thôi mà . Cái đấy chỉ dành cho người già thôi , "sau bao nhiêu năm , tôi vẫn không thể yêu ai khác ngoài em" , và tình yêu nếu có được lúc sau đấy sẽ gần như là 1 sự ban ơn ... bác và cô ấy có lẽ vẫn còn trẻ , hiệu quả của cách ấy gần như không thể ...
    Bác vẫn cứ liên lạc bình thường , nhưng nội dung thì đừng như thời gian trước đây nữa ...bác cũng đừng lúc nào cũng chăm chăm nghĩ đến chuyện rủ em đi gặp mình , để làm gì , để bác lại nghe cái câu "...yêu thì không" à ? Bây giờ có rất nhiều phương thức khác cơ mà , nếu bác ngại việc điện thoại thì còn email , thư tay ? Có lẽ lúc ngỏ lời , bác cũng chỉ nói được vài câu thôi , chưa hiểu được hết nhau , bây giờ bác hãy bộc lộ tất cả suy nghĩ , tâm sự của bác , về cô ấy , về tất cả những gì bác và cô ấy đã cùng có , cùng trải qua , hãy hỏi cô ấy cho bác 1 cơ hội để thay đổi và cũng nói rõ có lẽ bác đã quá vội vàng .v.v... tất cả trong 1 bức thư thật dài ... (tôi nghĩ thư tay sẽ hiệu quả hơn email) ... như thế có lẽ cô ấy hiểu được bác hơn ...
    Tuy nhiên , 1 điều quan trọng nữa là bác đã hiểu cô ấy thật sự chưa thế ? Đã hiểu được cô ấy cần gì , muốn gì chứ ? Khi chưa hiểu đối phương mà đã đánh thì việc thất bại xảy ra là thường lắm . Bác nên tìm hiểu thật kỹ cô ấy quan tâm đến mẫu người nào để có cách thay đổi cho phù hợp .. để kết quả có thể thay đổi khả quan hơn .
    Tôi cũng xin nói ra 1 sự thật nhé , phần lớn sự từ chối đều khó có thể thay đổi ... tuy nhiên , biết đâu với lòng kiên trì và sự may mắn của bác sẽ giúp bác trong tình yêu này
    Chúc bác thành công
    Được Lonelymanus sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 01/05/2003
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Hết sức đau buồn và đáng tiếc cho bác .Một phút mặc niệm
    Giá mà tôi đã là bác lúc ấy thì
    Sẽ còn cơ hội mà ,thế nào em ấy lại chả uống rượu vang ? Nhớ lời tôi ,đừng bao giờ bỏ lỡ nữa ,cơ hội ko tới 2 lần đâu

    ================================================
    Phải xinh mới yêu .Không xinh quyết không yêu (cho dù đang ế )

Chia sẻ trang này