1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có fải tôi đã mất cơ hội???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quecui, 28/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    tui thì cô ấy bảo là "chỉ muốn làm bạn"
    vậy tui còn cơ hội không các bác
    (trước đó tui nói là thích cô ấy)
    hichic
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    theo mình à? ngay từ bữa đầu mình biết ngay là sẽ có nhưng ngày tiếp theo rồi bạn à, mình khuyên thật lòng nha, đi tìm người khác đi, nếu không thì bạn lập hội đọc thân đi. Mình sẽ ủng hộ đấy.
  3. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà toàn kiểu đấy. Kiêu thôi, bác cứ giả vờ hờ hững một thời gian là cô nàng liêu xiêu ngay. Vấn đề là bác có đủ khả năng làm mặt lạnh được ko thôi. Mấy thằng bạn tôi toàn áp dụng phương pháp này kiểu. Đảm bảo 10 em thì hạ gục được 9.
    Chúc bác thành công.
    The Matrix_Neo
    To have friend you must be a friend
  4. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    và cũng được khuyên y như thế
    Hic hic.... anh em ta lập hội cùng cảnh ngộ đi.
    Em vác cái topic này cho nàng đọc cái đã.
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
    Được Madking sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 02/05/2003
  5. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    ok, đã hiểu rồi

    I tried so hard
    And got so far
    But in the end
    It doesn't even matter
  6. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Vote bác 5 * cho dù câu nói sự thật hơi phũ phàng wé
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
  7. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tui đề nghị"tớ có thể đến nhà ấy chơi có được không?
    cô ấy bảo là "nếu tớ nói không thì sao"
    Thế là chết con rồi!
    (cô ấy ở lớp tui mà học chung 3 năm rùi tui chưa đến nhà cô ấy lần nào)
    Các bác giúp hộ cái
  8. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Việc gì ông fải hỏi han gì nhiều nhỉ???????????
    Cứ tự động mà đến chơi chứ còn gì nữa. Tui rút kinh nghiệm rồi
    Con gái toàn nói mồm

    I tried so hard
    And got so far
    But in the end
    It doesn't even matter
  9. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em có nhắn tin cho tôi, đại loại là: 'Nhà em ko đồng ý em yêu anh cho nên em ko muốn đi sâu quá, sau này khó dứt ra được......."
    Mọi người bảo thế có đau ko?Hay đây lại chỉ là một lý do khác??????????????

    I tried so hard
    And got so far
    But in the end
    It doesn't even matter
  10. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hôm nay phát hiện ra một sự thật đau buồn: nàng đã có người yêu rồi, nên chiến đấu hay là chúc em hạnh phúc đây?

Chia sẻ trang này