1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có fải xin phép mẹ của cáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chao_cac_bac_a, 21/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    có fải xin phép mẹ của cáo

    Sau 4 tháng 17 ngày kiên trì quan tâm, hỏi han,...em đã nhận được sự gật đầu đồng ý đi chơi vào tối thứ bảy này của cáo
    Em có việc này muốn hỏi các bác là hôm tới khi đến nhà đón cáo đi chơi, em có cần ngỏ ý với cáo là để em vào xin fép mẹ cáo không hay là cứ thế đi luôn.Cáo nhà em năm nay 25T, em 28T, nhưng cáo nhà em có vẻ con nhà lành, ngoan ngoãn các bác ạ, em là em định tính chuyện lâu dài với cáo nên ko muốn phạm bất cứ sai lầm nào.
    Các bác đừng cười em gà, vì em cũng biết em là gà nặng mà nên trăm sự em nhờ các bác.
  2. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, chiến đấu hơn 4 tháng mới mời được đi chơi. Dong chi nay kiên trì dã man.
    Còn chuyện xin phép đơn giản lắm. Hôm đấy đến vào nhà em ngồi chơi một chút. Đễn khi đi nói một câu cho các cụ sướng được anh con rể tương lai ngoan ngoãn lễ phép.
  3. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vấn đề là mẹ của cáo hay ở trên gác chứ không ở dưới nhà, chẳng lẽ em lại bảo với cáo là để anh lên xin phép mẹ em àh? Thế có củ chuối lắm không hả các bác.
  4. Mafiasa

    Mafiasa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    thường thi nếu bố mẹ ở trên nhà thì cáo sẽ bảo không phải xin phép đâu(ngại mà).Nhưng nên lên xin phép đàng hoàng như thế sẽ làm cho cáo có cảm giác yên tâm khi đi chơi với mình
  5. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hic, đi chơi lần đầu mà cũng phải xin phép á ??
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ xin phép mẹ mà bố, bà, bác, chị, chú, dì, anh, chị.... có ai là bảo em ý dẫn đi xin phép tất, trừ khi em ấy bảo ko cần thì thôi
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Quá khâm phục vì sự kiên nhẫn.
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Cứ giả vờ nửa đùa nửa thật nói với em là: để anh lên xin phép với các cụ. Nếu em đó có ý nghiêm túc thì sẽ chẳng tỏ thái độ gì, hoặc đồng tình, muốn bạn lên để giới thiệu với bố mẹ ngay ( trừ trường hợp em đã quá chai mặt, dẫn quá nhiều trai về nhà rồi ). Còn nếu em chỉ muốn có ngưòi lấp chỗ trống, cần xe ôm..... hay đơn giản là vẫn còn ngại thì thôi. Nói tóm lại, không nên hỏi ý kiến của mọi người, nên hỏi ý kiến người iu của bạn ấy. Dù sao giai đoạn đầu, chướng ngại vật đầu tiên mà bạn cần vượt qua là bạn gái, chứ chưa đến mức là bố mẹ của bạn gái. Chiều theo ý em có lẽ là ổn đấy.
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Cứ như là bác 18T em ý 15T
    Pótay.com
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu anh kiên nhẫn gấp đôi chú này thì em có yêu anh không?

Chia sẻ trang này