1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có fải xin phép mẹ của cáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chao_cac_bac_a, 21/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Không cần đến số lẻ của chú ấy nếu anh thực sự là một nửa của e bị Chúa đánh cắp. E đa tình lắm.
    Sẽ là n x 4 tháng 17 với n--> +8 (xoay của lạc thế nào bây giờ nhỉ???? xoay cho nó nằm xuống ấy) nếu anh thuộc về người khác. Em sắt đá lắm.
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hơn 4 tháng cơ à. Giỏi quá, cố mà tán em nhé. Không biết em này ntn nhỉ 25 tuổi rồi mà cứ phải hẹn trước 4 tháng mới đi chơi được à. Theo kinh nghiệm của tui thì chắc em chán đi chơi với chú khác rồi nên mới đến lượt chủ topic. Hic, không biết là gái nhà lành thật hay vờ, các em của mình mới 21, 22 mà toàn 10pm mình đưa về, 10h15 pm lên xe với thằng khác akay
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Yêu là phải tranh đấu chứ em. Mới thấy anh có người khác đã đầu hàng rồi thì đâu phải là sắt đá.
    Để khỏi mang tiếng spam: @chủ topic: nên vào xin phép phụ huynh.
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, đồng ý. Mất 4 tháng mới được em nhận lời đi chơi cùng thì hoặc là chú quá kém hoặc là em này hết người để đi chơi cùng rồi.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em đâu đã yêu?
  6. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    xin phép thì sẽ thêm điểm cộng, tội nghiệp già mà còn như con nít ý chẹp chẹp, ngây thơ ghê, ko fải chê bác là Gà, iem chỉ thấy bác giống gà công nghiệp (<---tức là được chăm sóc kỹ quá) hì hì
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh biết. Nếu em có thể dễ dàng yêu anh như vậy thì em cũng đâu có xứng đáng làm người yêu của anh.
  8. moonalone

    moonalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    đâu cần thiết phải quan trọng vậy đâu chứ, bạn với cô ấy đã có gì chắc chắn với nhau đâu, chỉ là buổi gặp có khi chỉ là xã giao mà thui, quan trọng hoá vấn đề quá đôi khi người ta cũng chẳng thích gì lắm, cứ lũi lũi đứng ở góc nào đó đợi ẻm ra :)
    __________________________
    Được moonalone sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 22/11/2006
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Anh cao giá quá. Vậy chắc chắn là e ko xứng đáng rồi. Bởi e dễ bị đánh gục bởi cái nhìn đầu tiên và những lời ong **** lắm.
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Ý anh không phải là anh cao giá mà ý anh là anh biết em không phải là người dễ dàng yêu đương bồng bột như vậy. Anh tuy không biết nói những lời ong **** nhưng anh tin anh có thể đánh gục em từ cái nhìn đầu tiên.

Chia sẻ trang này