1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.: Cô gái đến từ tầng bình lưu :. (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Orion-Dust, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    .: Cô gái đến từ tầng bình lưu :. (*)

    THE STRATOSPHERE GIRL

    [​IMG]

    Năm sản xuất : 2003.
    Độ dài : 85 phút
    Đạo diễn & Kịch bản : M.X. Oberg
    Quay phim : Michael Mieke
    Âm nhạc: Nils Petter Molvaer


    Diễn viên: Chloé Winkel ... Angela
    Jon Yang ... DJ Yamamoto
    Rebecca Palmer ... Rachel
    Tuva Novotny ... Monika
    Tara Elders ... Polly
    Linda Steinhoff ... Ella
    Filip Peeters ... Kruilman
    Burt Kwouk ... Papa-san

    Nội dung:

    Angela là một cô gái 18 tuổi sống ở một thị trấn nhỏ tại nước Đức. Cuộc sống của cô có thể đã phẳng lặng và buồn tẻ hơn nếu như cô không dành hết thời gian rảnh rỗi vào tập giấy và những chiếc bút chì màu. Những mẩu comic được Angela lấy cảm hứng từ chính những gì cô suy nghĩ và gặp hàng ngày, cô vẽ chúng với mục đích quên đi sự nhàm chán của cảnh sống ở tỉnh lẻ, nhưng dường như Angela đã gặp phải tác dụng ngược khi chúng chỉ càng làm cho sự khao khát những cuộc phiêu lưu của cô sôi sục hơn...

    [​IMG]

    ...cho đến khi Angela gặp Yamamoto, một anh chàng DJ người Nhật đã đến chơi nhạc cho buổi liên hoan tốt nghiệp ở trường trung học. Họ nhanh chóng trở thành một cặp tình nhân rất hoà hợp và trước khi chia tay, Yamamoto đưa cho Angela địa chỉ của một cô gái Thuỵ Điển đang làm nghề tiếp viên ở Tokyo. Cuộc phiêu lưu của Angela bắt đầu...

    [​IMG]

    ...sau 13 giờ bay, Angela lạc vào một thế giới hoàn toàn khác lạ. Những căn hộ chung cư chật hẹp, những con đường lèn chặt xe cộ lao vùn vụt, những khu vui chơi giải trí với đủ loại hình quái dị của Tokyo by night và những con người có thái độ thù địch mà cô chưa hề biết đến trước đây. Không còn đường rút, Angela bắt đầu công việc ở Golden Gate, một câu lạc bộ nổi tiếng với đội ngũ tiếp viên là những cô gái ngoại quốc làm việc bất hợp pháp - một công việc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm...

    [​IMG]

    [​IMG]

    ...giữa những cô gái tóc vàng đến Tokyo với mục đích kiếm tiền bằng mọi giá, kể cả việc *******, Angela trở nên nổi bật bởi một tính cách đặc biệt và ngoại hình thánh thiện mà Mr.Kruilman, một tay chơi - khách hàng quen thuộc của Golden Gate đã ấn tượng đến mức đặt cho cô biệt danh "The Stratosphere Girl" - Cô gái đến từ tầng bình lưu...

    ...nhưng Angela đến Tokyo là để dấn thân vào một cuộc phiêu lưu chứ không phải để kiếm tiền. Cô càng kiên định với mục đích đó khi nhìn thấy tấm poster in hình một cô gái bar người Nga bị mất tích, và Angela đã từng nhìn thấy cô ta trong một bức ảnh ở nhà trọ.

    [​IMG]

    Cũng từ đó, cuộc sống của Angela bị đủ thứ hiểm hoạ rình rập. Những tiếp viên của Golden Gate bị Angela hút mất khách đã tìm mọi cách gây sự, chơi xấu, thậm chí bỏ cả thuỷ tinh vào thức ăn của cô, đầu độc cô bằng ma tuý. Không những chỉ có vậy, Angela còn phải chống lại sự tấn công từ phía các vị khách giàu có hám của lạ. Thậm chí một chỗ ở tử tế cũng không có, Angela phải đến gầm cầu tá túc nhờ một tên ma cô chuyên kiếm sống bằng nghề giữ tiền hộ các tiếp viên và bán đồ lót dùng rồi của họ...

    [​IMG]

    ...nhưng bên cạnh Angela vẫn có những cây bút chì màu và tập giấy. Qua những nét vẽ ngày càng sắc sảo của mình, cô tái hiện lại cuộc sống đầy cạm bẫy của nghề gái bar tại Tokyo, đồng thời tiếp tục lần theo dấu vết của cô gái bị mất tích thông qua những gì cô khai thác được từ đồng nghiệp và khách hàng. Và khi cuộc phiêu lưu của Angela trở nên khó khăn, khắc nghiệt hơn, khi mà tính mạng của cô cũng bị đe doạ, thì mỗi nét bút chì cũng đưa cô đến gần hơn với một kết cục cuối cùng, đó là vinh quang hay sự diệt vong ?


    [​IMG]

    [​IMG]

    (thôi dừng ở đây không mọi người xem phim mất hay )

    Tại sao phim này rất đáng xem?

    - Nội dung thú vị : "The Stratosphere Girl" là bộ phim đầu tiên kết hợp lối dẫn dắt tình tiết đầy kịch tính của điện ảnh châu Âu với sức mạnh của hoạt hoạ Nhật Bản (anime), tất cả được ***g vào một câu chuyện đầy bí ẩn được cách điệu hoá.

    - Quay đẹp: Cùng với "Lost in Translation", đây là một bộ phim tái hiện rất thành công cuộc sống thường nhật của Tokyo với tất cả những nét riêng biệt không lẫn vào đâu được. Trong "The Stratosphere Girl", với tài năng kiệt xuất của nhà quay phim Michael Mieke, bạn sẽ luôn luôn phải mở to mắt ra mà trầm trồ với những cảnh quay đẹp như vẽ, những khuôn hình lạ lẫm và ấn tượng, những trường đoạn hấp dẫn như video clip ca nhạc... Xem phim đôi lúc ta có cảm giác như Tokyo ở một nơi nào đó không tồn tại trên Trái Đất.

    - Diễn viên giỏi:

    Diễn viên nữ chính Chloé Winkel (trong vai Angela) vốn đã là người mẫu nổi tiếng của các đại gia Calvin Klein, Armani, Marc Jacobs từ nhiều năm nay trước khi bước vào lĩnh vực điện ảnh. Với vẻ bề ngoài giống như Lolita đội lốt thiên thần, Chloé gợi lại một chút gì đó của Scarlett Johansson nhưng "lạnh" hơn và mơ màng hơn. Ngoài ra, dàn "gái bar" của Golden Gate Club cũng được đảm nhận bởi đội ngũ diễn viên trẻ đầy triển vọng và cực kỳ hot của Anh, Thuỵ Điển, Hà Lan và Na Uy.

    Về dàn diễn viên nam, ngoài Jon Yang vào vai Yamamoto cá tính và đầy đam mê thì còn phải kể đến Burt Kwouk (vai ông chủ ngồi xe lăn của Golden Gate Club), một diễn viên gạo cội đã từng tham gia những bộ phim nổi tiếng như "Satan Never Sleeps" và "The Brides of Fu Manchu".

    - Nhạc phim hay : Được thực hiện bởi Nils Petter Molvaer, một nghệ sĩ đa tài người Na Uy, soundtrack của ?oThe Stratosphere Girl? là sự kết hợp hài hoà giữa những chất liệu jazz hiện đại với ambient, house và electronica, giữa acoustic và âm nhạc điện tử. Có thể nói âm nhạc đã đóng góp phần đáng kể vào hiệu quả của hình ảnh trong bộ phim này.

    - ... để mọi người sau khi xem xong sẽ tiếp tục khám phá, công việc của reviewer đến đây là hết, xin thân ái chào tạm biệt
  2. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Phim này có kiểu chuyển cảnh bàng comic rất hay và đẹp (comic chứ không phải manga và càng không phải là anime - phim hoạt hình hehe) , xem mới thấy bọn Nhật bệnh thích xem hentai đến thế nào , lại còn The look in eternity nữa chứ .
    Phim này quá hay , nhất là sountrack thì có thể nói là tuyệt vời, ngay cả người ko biết chillout cũng thấy hay . Phim căng thẳng một cách dễ chịu và kết thúc rất bất ngờ (nếu không hiểu ý đồ của kịch bản thì sẽ thấy nó lãng xẹt hehe). Kịch bản như vậy luôn là my favorite , nó chẳng nhắm đền một tuyên ngôn cao cả nào hết , xem và cảm thấy cuộc sống đúng như nó vốn có , không quá lung linh nhưng cũng không quá tồi tệ, đầy bất ngờ và là môi trường để con người có những trải nghiệm giá trị và chân thực về tinh thần , một kiểu post-modenism ( tôi luôn đánh giá kịch bản Lost in Translation cao hơn Những cây cầu ở Madison rất nhiều ). Dạng phim indie kiểu này luôn chứa đựng hàm lượng nghệ thuật cao là đất để các đạo diễn thể hiện ý tưởng sáng tạo , nhũng hidden gems cần được khám phá .
    DVD The Stratosphere Girl hiện có bán tại chợ Giời .
  3. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Để thử xem ... Ôi Nhật Bản [-o<
  4. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Cả hai phim "The Stratosphere Girl" và "Lost in Translation" đều có cảnh nhân vật nữ chính bước lên tàu điện và mắt tròn mắt dẹt trước cảnh một nam nhi Nhựt Bủn đang cắm đầu vào quyển hentai Cũng về cái gu pornography kỳ quái không giống ai của dân Nhật, có tay ký giả đã giải thích rằng Nhật Bản cái gì cũng có thể nói là theo kịp phương Tây rồi, chỉ có mỗi cái ấy của đàn ông là size không bằng nên các bác Nhật mới nghĩ ra đủ trò (hentai, doujinshi, toys...) để chứng tỏ ta đây extreme hơn bọn Tây, đến là khổ
    Trong phim này ta có thể thấy một mánh lới moi tiền khách Nhật của các cô tiếp viên mắt xanh tóc vàng, đó là "the look into infinity" (tức là nhìn sâu vào thâm cung ý mà ), xem rất tức cười.
  5. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhầm , infinity , nhớ lộn.
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    đĩa này bản tiếng Việt là Gái nhảy Tokyo. Bó tay luôn. Công nhận bọn Nhật này nghiện Hentai và có vẻ khá cởi mở với ***
  7. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thực sự xem Lost in translation cháu không thích. Công nhận rằng tiết tấu chậm đôi khi là một nghệ thuật nhưng cháu không chịu được cái không khí của phim này . Có thể cháu kém, nhưng thực sự không cảm nhận đuợc cảm xúc của hai nhân vật chính, cái gì cũng nhàn nhạt, mờ mớ, rất khó chịu .
    Dạo này cháu bị ảm ảnh bởi phim kiểu Old boy nên chả xem phim gì thấy hay nữa .
  8. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ "cháu" thôi, mỗi người một gu mà, ai chê "cháu" kém làm gì Nhưng mà Old Boy là phim gì thế, bạn của "cháu" chưa xem

Chia sẻ trang này