1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô gái đến từ... Trung Văn,t/y từ cái nhìn đầu tiên ?... plz help me !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xatoquoc, 02/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bác làm thế là chuẩn quá rồi, gặp em em cũng đồng ý nhưng bác phải biết con gái bọn em thì kiêu lắm. Bác nên quay lại đó vài lần cho đến khi gặp được em í đi
  2. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Là zai thì chắc trong đời ai cũng từng trải qua vài phút or (hàng giờ ) crazy như thế này, trong đa số các trường hợp thì mức độ thành công thấp because gái Việt không thoáng như Tây và một phần vì nhân vật chính cũng không đủ độ ấn tượng trước người đẹp.
    @Chủ topic: Chờ tiếp thôi còn nếu mà máu quá thì lên hẳn 1 phương án tấn công hoàn chỉnh, khi đó hãy new topic để anh em tham gia tư vấn.
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hê hê, em có một cô bạn cũng ở Trung Văn, da trắng, môi cũng mọng đỏ như quả anh đào chín ấy (Thật! Thề!) Mỗi tội nó có ng` yêu sắp cưới đến nơi rồi, thứ 6 này gặp thử hỏi xem có anh nào lơ ngơ cho kẹo lạc ko
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi ... Đúng là như lúc mới yêu ...
    Cảm xúc này là của một mình a bạn thui ... Độ vài tuần nữa là nó tan ngay ý mà ...
    Ko biết cậu nài bao nhiêu tuổi roài ... Chắc U18 quá ... Cái kiểu đó là cái kiểu của em từ hồi lớp 10 cơ ... bi h 2 mấy rùi làm thế lũ con gái chúng nó lại cười cho là hâm ...
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ngày xưa mỗi sáng mình đi tập thể dục (dạo ấy tăng cân khủng khiếp quá) xong, chui vào quán ăn sáng thì có một anh chàng cứ nhìn mình mãi. Được mấy ngày thì anh chàng bắt chuyện, hỏi câu gì đấy, gọi mình là Em làm mình sững sờ mãi, nghĩ bụng thằng bé này nó không nhìn ra tuổi chị nó. Sững sờ quá nên mình đành trả lời trống không. Mấy lần sau mình đi cùng mẹ thì anh chàng im tịt đi, đến bữa mình đi một mình thì anh chàng dúi cho một cái...vé xe buýt. Trên có ghi tên và số điện thoại của anh chàng. Anh chàng bẩu là, Rảnh thì em gọi cho anh, nói chuyện chơi nhé.
    Dù rằng mình thừa biết mình chẳng gọi cho người lạ làm gì, nhưng ngay lúc đó mình vẫn đánh giá cao hành động đó. Làm người phải thế, thích ai thì phải đến làm quen ngay, chứ cái kiểu mơ mộng rồi mấy năm sau chép miệng tiếc rẻ là không được!
    Vậy nên bạn chủ topic cứ tấn công, cô kia chịu quen thì quen, không thì thôi, nhưng lòng bạn sẽ không bao giờ vương vấn một chữ Nếu cả!
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà cái vé xe bus lời lẽ nó không sến và không thô như cái mẩu giấy kia
    To bác chủ thớt: Lần sau nhớ tặng thêm củ hành nhé, Hành + Lạc cho nó đủ cặp.
  7. MrDenim

    MrDenim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    chị này nói chuẩn quá, cơ mà e cũng thik nhiều người mà chẳng bao giờ dám nói nên trong đời tiếc rất nhiều chữ nếu rồi
  8. phu0ngnhj

    phu0ngnhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cháu thấy chú nên có hành động gì đấy để làm quen thì sẽ tốt hơn việc chỉ trông chờ vào 1 mẩu giấy nhắn tin kèm theo cái số đt để chờ chị đó gọi. Con gái thường thì ko mấy khi chủ động gọi điện hoặc nhắn tin cho 1 ng` mới quen đc vài phút kể cả khi chị ý cũng có cảm tình với chú
    Cháu nói thật, nếu ví dụ là cháu thì cháu sẽ ko thik''''kiểu làm quen như của chú đâu tại cháu thấy nó cứ thế nào ý. Căn bản là tại cháu ko tin vào mấy chữ gọi là "tình yêu sét đánh". Có thể như 1 ai đó ở trên đã nói : chỉ là cảm xúc nhất thời.
    Cháu ko có ý phê phán hay là muốn đả kích j` chú cả. Đấy chỉ là suy nghĩ của riêng cháu mà thôy.
    Nếu là cháu thì cháu ko thik kiểu viết thư đâu. Nói trực tiếp thì tốt hơn chú ạh. Cháu thấy nthế thực tế hơn
    Cố lên chú Tùng
    P.S: Nếu chú có làm quen thì cũng đừng tỏ thái độ sốt sắng, vồ vập quá nhé. Như thế thì chị đấy sẽ cảm thấy ngại => khó làm quen hơn. Mà có quen đc thì cũng sẽ có cảm giác ko thoải mái, tự nhiên lắm. Đừg quan tâm quá mức. (Lý do như trên). Tốt nhất là cứ giữ thái độ bt , tự nhiên thôy nhé. ( Đấy là cháu tự đặt mình vào hoàn cảnh của chú và đưa ra ý kiến của riêng mình thôy chú nhá).
    Được phu0ngnhj sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 02/12/2008
  9. se7enboy

    se7enboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh cứ trơ lì là được,anh cứ bt thôi miễn đừng hi vog quá nhiều nhé,cứ như ném quả bóng vào rổ ,chắc chắn nhưng miss ta lại làm lại,huống chi đẹp zai cao to thế mà
    pHưong nhi hôm nào cố vấn cho anh 1 ít nhé,mà chỉ 2 anh em mình thoai
  10. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Có thể đơn giản em nó không dùng di động

Chia sẻ trang này