1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô gái đến từ... Trung Văn,t/y từ cái nhìn đầu tiên ?... plz help me !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xatoquoc, 02/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Giờ đội mình lại đổ bộ vào cả bên này hả. T...to ko nghe anh nên hỏng đúng rồi. Cuối tuần đèo anh qua xem mặt "cô gái Trung Văn " nhé , có gì mời anh luôn
    @Nhi, se7ven: trẻ ranh biết gì mon men tư vấn
  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sét đánh hả ...hay lắm nhé ..
    Cô bạn tớ rất xinh đang đi trên đường thế là có một anh chàng rất điển trai đi vượt lên hỏi.
    Anh nhìn thấy một gương mặt rất ấn tượng , anh rất muốn làm quen với em.
    Anh tên là T và anh đang làm ... sau đó đưa cho cô bạn tớ một cái card visit nhé .
    Cô bạn tớ cũng hết sức bất ngờ, cô ấy cũng thử gọi điện lại với số điện thoại di động in trên card. Bởi vì anh chàng này có vẻ rất đàng hoàng về công việc nhé.
    Thế là anh ấy nhắn nhủ lại là
    Hôm đó gặp em anh có một cảm giác rất lạ..rằng a ..b...c
    Có ý bộc lộ tình cảm sét đánh của mình.
    Họ hẹn hò nhau được 2 lần, anh ý còn đến nhà cô ý chơi cơ đấy.
    Thế là một ngày cô ấy đi với tớ . Anh ấy gọi điện thoại , anh ý nói bảo là đến cơ quan anh ý chơi cho biết nơi làm việc.
    Cũng tiện dường ghé cơ quan anh ấy thế là
    Tớ và cô ấy ghé ngang qua luôn.
    Ở bãi gửi xe tớ gặp một người con trai, anh ấy nhắc nhở tớ là em chẩn thận bô xe máy đó và tớ mặc váy mà.
    Anh ấy kéo dịch cái xe máy ra ngoài để tớ cho xe vào dễ dàng hơn.
    Tớ cũng rất lịch sự cảm ơn và anh to cũng hỏi luôn tớ là em đến đây tìm bạn à vì anh chưa nhìn thấy em ở đây bao giờ.
    Tớ cũng chỉ ậm ừ cho qua mà thôi rồi đi thẳng.
    Người con trai đó thấy thái độ của tớ có vẻ rất khó gần nên cũng hơi ngơ ngác.
    Sau đó thì tớ đi cùng cô bạn lên tầng ba nơi làm việc của anh ấy. Tớ kể với cô ấy về anh chàng rất lịch sự vô tình gặp ở dưới bãi gửi xe kia.
    Lúc đó cô ấy nhận được điện thoại của anh chàng đó hỏi rằng
    Em đang ở đâu đã đến cơ quan anh chưa ?
    Anh lên bây giờ, tớ thì tranh thủ thời gian tìm chỗ đi WC
    Sau khi tớ quay lại mở cửa bước vào thì ...đúng là anh chàng tớ gặp ở bãi gửi xe và anh chàng này là một .
    Anh ấy nhìn tớ rất ngơ ngác, nói chung là tớ cũng rất ngơ ngác .
    Sau đó thì anh ta hỏi cô bạn tớ rằng hình như đã gặp tớ ở đâu rồi rất quen mà không nhớ ra ...và rằng hình như tớ tên là ...a ..b...c ...x...y...z gì đó
    Và hình như là
    Dĩ nhiên với những câu hỏi đó của anh ấy thì cô bạn tớ sẽ vô tình nói tên thật của tớ cho anh ta biết ..và dĩ nhiên cô ấy còn nói cả cơ quan làm việc của tớ .
    Rồi thật bất ngờ một ngày lại rất tình cờ, tớ rời khỏi cơ quan và gặp anh ấy ngay trước cửa cơ quan.
    Anh ấy nhờ vả tớ giúp đỡ theo kiểu công việc đó mà và mời tớ đi uống nước
    Rồi anh ấy xin số điện thoại di động
    Tối về tớ cũng nhận được 1 tin nhắn là
    Rằng tớ là một người con gái rất đặc biệt, rằng anh ấy thấy tớ vừa có điều gì đó rất gần gũi vừa có điều gì đó xa lạ.
    Nên anh ý mong muốn là tớ cởi mở hơn với anh ý ...
    Rồi anh ta tạo ra những cuộc du lịch, hát karaoke, hoạt động tập thể đòi hỏi có nhiều người...cô ấy rủ tớ , tớ dĩ nhiên là không đi tìm cách từ chối khéo
    Rồi anh ta nhắn tin cho tớ , nào là anh ấy rất khó hiểu vì cách cư xử của tớ rằng là tớ làm cho anh ý buồn và thất vọng vì anh ý đã hy vọng rất nhiều ...
    a..b...c
    Tớ nói rằng tớ xin lỗi vì tớ có hẹn trước rồi nên tớ không thể tham gia .
    Rồi anh ta bắt đầu nói rằng ...nào là trong cuộc đời có nhiều cuộc gặp gỡ , nó làm thay đổi con người chúng ta một cái gì đó đại loại như là nhân duyên từ tiền kiếp đó
    Úi zời ...cuối cùng thì tớ cũng có nói với cô bạn tớ là tớ không thích anh chàng này còn cô ấy có quyết định yêu anh ấy hay không là quyền lựa chọn riêng của cô ấy tớ không can thiệp.
    Và rằng cô ấy nên tìm hiểu kỹ hơn đừng yêu một cách chóng vánh và mù quáng quá.
    Khi tớ biết ý đồ của anh ta ...vẫn là tình yêu sét đánh đấy nhé
  3. Romantic_Mafia

    Romantic_Mafia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Uh`, cuộc đời em cũng vài lần làm thế này, và cũng 1-2 lần được hẹn lại, mà có điều mấy lần đó toàn trùng với mấy trận cầu kinh điển, không super sunday thì cũng super derby...dứt ra kô được , nên giờ ế luôn...
    @Hồi em 20, em tán hết mình bác chủ topic ạ, đến gặp cho kì được mới thôi(giờ em 21 ..lúc nào bác gặp thì lại hỏi nhà cô giáo ở đâu, rồi hỏi hình như đã gặp bạn ở đâu rồi...chắc chắn cô gái kia sẽ nói là đã gặp rồi...còn mấy cái còn lại bác tự làm tiếp, thấy bác cũng có vẻ kinh nghiệm đầy mình, nên không dám múa tiếp
  4. xatoquoc

    xatoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    hì hì,cám ơn mọi người đã tư vấn ^_^...đặc biệt là bạn khongco0 ... bạn nghi ngờ về những người đàn ông kêu t/y sét đánh,t/y từ cái nhìn đầu tiên.v.v. mình cũng ko phải là người như thế,cho nên mới nói giá mà có thể sửa lại những gì viết trong tờ giấy đấy... Mà tối hôm đấy về còn lo bị người yêu or chồng của cô ấy gọi điện lại chửi cho 1 trận nữa cơ,may mà ko sao...
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Tớ đâu có nghi ngờ đâu , tớ chỉ thấy làm lạ là tại sao con trai lại dễ bị sét đánh hơn con gái nhỉ ?

    Mà tớ thấy xét ngày từ bản thân tớ ra...thì trường hợp những người con trai bị sét đánh với tớ không phải là 1 người như anh chàng kia
    Nên có chăng là tớ vô cảm với tình cảm đó mất rồi.
  6. dichvunemda

    dichvunemda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, phải cảm ơn bác chủ thớt vạn bội, vì nhờ bác, hai bà chị già khongco với Anxiety được nhớ lại những phút giây hiếm hoi thời trẻ, cũng được giai tán, giai đổ, giai sét đánh ....oai như cóc
    Kết luận "Con trai dễ bị sét đánh hơn" là SAI, tỷ lệ cũng như nhau thôi, chẳng qua con trai bị sét đánh thì thể hiện ra ngoài ngay, sừng sực như con mực giống bác chủ topic chẳng hạn, còn con gái thì im lặng... rồi về nhà viết nhật ký.
    to bác chủ thớt: Bác thật sự làm cho mọi người thất vọng khi phọt ra cái câu:
    Hôm đấy mà lúc 2h đêm bác nhận được một tin nhắn vu vơ từ một số máy lạ hoắc, chắc bây giờ sét vẫn đánh cháy đen thui người đấy nhỉ ... ... nhạt thế ... ...
    to Anxiety: Cái thời điểm mà chị nhận được cái vé xe bus ấy, là đang rộ lên phong trào buôn phụ nữ sang biên giới, đừng có mà tưởng bở nhé !
  7. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy mà lúc 2h đêm bác nhận được một tin nhắn vu vơ từ một số máy lạ hoắc, chắc bây giờ sét vẫn đánh cháy đen thui người đấy nhỉ ... ... nhạt thế ... ...
    to Anxiety: Cái thời điểm mà chị nhận được cái vé xe bus ấy, là đang rộ lên phong trào buôn phụ nữ sang biên giới, đừng có mà tưởng bở nhé !
    [/QUOTE]
    Bác nhận xét chuẩn rồi không cần chỉnh. Em thì cứ thích gà phải mạnh dạn tỉnh tò
  8. se7enboy

    se7enboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    THế các bác chưa nghe câu con trai yêu=mắt,con gái yêu =tai à,chuyện này cũng bt thôi ;))
  9. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Nhanh yêu nhanh chán
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ah, thông báo với chủ topic là đã check và ko phải cô bạn tớ nhá, vẫn còn cơ hội
    Sống thật với lòng mình, đừng để sau này phải hối tiếc ^_^

Chia sẻ trang này