1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô gái đến từ... Trung Văn,t/y từ cái nhìn đầu tiên ?... plz help me !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xatoquoc, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Topic này hay đấy, tình hinh là dạo này HN ko mưa nhưng em ra đường vẫn thấy sấm sét tung trời, ko cẩn thận là bị sét đánh lúc nào ko hay Dám hỏi các cao thủ trong box trong trường hợp kiểu này thì làm thế nào để làm quen ạ (ví dụ như đang đi trong sân trường, hoặc trong thư viện, trong quán cafe hoặc trên đường ... )
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0

    Tớ đâu có nghi ngờ đâu , tớ chỉ thấy làm lạ là tại sao con trai lại dễ bị sét đánh hơn con gái nhỉ ?

    Mà tớ thấy xét ngày từ bản thân tớ ra...thì trường hợp những người con trai bị sét đánh với tớ không phải là 1 người như anh chàng kia Nên có chăng là tớ vô cảm với tình cảm đó mất rồi.
    [/quote]
    ủ ôi,chị làm em thấy tủi thân quá,và cũng ngưỡng mộ chị lắm ế
    cho em bí quyết quyến rú đc hok?
    ước j mình đc như cô ấy 8->
  3. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Nếu như mặt bạn toát lên vẻ vui tính và dễ nói chuyện thì thật đơn giản: "ấy ơi, tớ nghĩ tớ sắp là bạn của ấy" kèm theo là 1 nụ cười tự tin. Kaka. Chống chỉ định: chỉ nên áp dụng khi đối tượng riêng lẻ (nếu bị nói "No" còn dễ rút mà vẫn ngẩng cao đầu ).
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Cái thời mình vuốt keo tóc dựng đứng làm cột thu lôi nó qua lâu lắm rồi..mà không nhớ là có thời đấy không nữa.
    Chủ tô bích: Làm thế hay đấy, nhưng mà tất nhiên là không hiệu quả...được hay không còn tùy, mình làm những gì mình muốn...còn người ta có làm những gì người ta muốn để đáp lại những gì mình làm hay không là ở người ta. Chuyện này giống kiểu lối bóng đá biểu diễn nhưng không hiệu quả, giá trị để lại là sự cống hiến cho người xem. Dù sao vẫn rất đáng quý.
    Được de sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 05/12/2008
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Biết đâu em í không có di động hả bác?
    Kiểu tỏ tình này của bác là của Tàu rùi.Bg bác muốn ăn chắc là phải chơi theo kiểu Hàn Quốc ấy.
    Quay lại nhà em ấy.Gọi em ấy.Dúi vào tay em ấy cái điện thoại trong chỉ còn mỗi số của bác và nói một câu "Anh chờ em gọi"
    Úi giời.Ảo quá.
    (Trường hợp em ấy mà gọi lại bảo "cảm ơn anh đã tặng em điện thoại.Em rất thích.Nhưng xin anh đừng làm phiền em nữa")
    Ảo tập 2.
  6. xatoquoc

    xatoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    có kiểu làm quen VN ko hả bác,chứ kiểu HQ tốn điện thoại kiểu này em ko kham nổi :D,kiểu Tàu tặng kẹo lạc có khi em theo ...
    TÌnh hình em đang thi nên không có thời gian quay lại đấy,tuy nhiên khi quay lại,theo các bác em có cầm theo ...1 phong kẹo lạc không,hay là cái gì khác,hoa chẳng hạn
  7. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải xin lỗi đâu bạn. Mở màn thế là ok rồi. Hơi phiêu một chút có khi con gái lại thích đấy nhé.
  8. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Hè hè thằng nài vẫn chưa tự tử à ?
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0

    Thế cuối cùng là bác muốn cái gì? Lập topic làm trò đùa à?
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Để biểu diễn...

Chia sẻ trang này